Ông Phạm
Khắc Tỉnh (Chí Linh, Hải Dương) được người quen gọi là "bách nghệ quái
kiệt" bởi ông nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như nghề y, nghề nông, chơi
đồi cổ, chơi cây cảnh
Cả một đời gắn bó, đam mê với cây cảnh,
cây thuốc quý, hiện ông Tỉnh là chủ nhân của hàng nghìn tác phẩm cây
cảnh nghệ thuật, điêu khắc, đồ cổ, đá quý, tranh tượng dân gian... trong
một khuôn viên gần 4.000m2
Nổi bật
trong khuôn viên vườn nhà ông Tỉnh là hàng chục cây hoa giấy với nhiều
hình dáng khác nhau. Điểm chung của các cây hoa giấy là hoa màu tím rất
đẹp
Chủ nhân của những cây hoa giấy này cho biết, hiện trong vườn có hơn 100 cây hoa giấy tuổi đời lâu năm, có nguồn gốc từ Lạng Sơn
“Những cây
hoa giấy này mọc ở nhà dân ở Lạng Sơn, hoa giấy ở Lạng Sơn có màu tím,
cánh hoa và lá hoa nhỏ rất đẹp và khác hẳn với những loài hoa giấy ở nơi
khác”, ông Tỉnh nói
Ông
Tỉnh phải mất nhiều ngày, nhiều tháng đi khắp Lạng Sơn, tìm đến các nhà
dân xem có cây hoa giấy để hỏi mua. Sau khi mua về, ông lại kì công tạo
dáng…
Sau nhiều
năm, hiện ông sở hữu hơn 100 gốc cây hoa giấy bonsai hoàn thiện. Nhiều
khách hàng đến thăm vườn đều trầm trồ, khen ngợi
Mỗi cây một vẻ, mang thông điệp, ý nghĩa khác nhau
Để có một cây hoa giấy bonsai ông Tỉnh mất rất nhiều công sức, tạo dáng, uốn thế…
Một cây hoa giấy dáng trực có tuổi đời hơn chục năm
Thân to xù xì nhưng tay cành nhỏ duyên dáng
Cây hoa giấy dáng “mẫu tử”
Một cây hoa giấy có dáng uốn lượn, độc đáo hiếm có. Theo chủ nhân, giá bán mỗi cây khoảng hơn 10 triệu đồng.