Ông
đã cống hiến cho đời trên 300 bức ảnh đan bằng mây không chỉ đạt chất lượng
xuất khẩu mà còn chứa đựng giá trị nghệ thuật cao và tính nhân văn sâu sắc.
Đặc biệt, 200 bức chân dung Bác Hồ được ông dành nhiều thời gian và tâm huyết
hoàn thành đến nỗi "đêm ngủ cũng mơ thấy Bác Hồ", dù ông chưa một
lần gặp Bác.
Nghệ nhân Nguyễn Văn
Trung, sinh năm 1953, ở làng Phú Vinh, gia đình có 12 đời liên tục làm nghề
mây tre đan truyền thống, đời nào cũng có nghệ nhân. Mười tuổi, Trung đã là thợ
đan giỏi của làng. Hai mươi tuổi, tốt nghiệp trường Mĩ thuật Công nghiệp, ông
về quê với khát khao cháy bỏng phát huy thế mạnh của làng nghề truyền thống,
làm giàu cho đất nước. Thời ấy, tư duy sản xuất nhỏ lẻ, mẫu mã không nhiều,
vẫn chỉ là những món hàng rổ, rá, làn mây đơn giản. Làm sao để sản phẩm phong
phú, giá trị kinh tế cao, phù hợp nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, để nghề
truyền thống của làng được tôn vinh, nâng cao đời sống?
|
Ông Nguyễn Văn Trung
bên những sản phẩm mới
|
"Lao động là vinh quang", lời Bác dạy thông qua bài giảng của thày
giáo khi mới là học sinh lớp ba đã ngấm vào máu thịt, thôi thúc ông vươn lên
mạnh mẽ, bỏ qua mặc cảm một người tàn tật. Sau nhiều trăn trở, với kinh nghiệm
học được từ các lão nghệ nhân và kiến thức cơ bản trong trường, ông lao vào
nghề với tất cả tâm huyết và say mê. Ông nghiên cứu cải tiến các lối, lóng
đan kết hợp trang trí họa tiết, tạo ra gần 400 mẫu sản phẩm trang trí nội
thất và đồ gia dụng như tủ, giường, khung gương, cây đèn, chao đèn... Ông mày
mò, tìm kiếm, thổi hồn vào tác phẩm qua các đường nan. Dần dần, sản phẩm của
ông không chỉ đạt yêu cầu về kiểu dáng mà tinh túy đến từng đường nét, mỗi
chi tiết trong tác phẩm đều thể hiện tinh thần lao động không mệt mỏi của một
nghệ nhân nghị lực và tài hoa.
Tâm
sự về những bức tranh Bác Hồ, ông chia sẻ, trong đầu ông lúc nào cũng mường
tượng ra hình ảnh Bác, khi thì ở Chiến dịch Biên giới, lúc ở hang Pác Bó chỉ
đạo phong trào Cách mạng… Ông hình dung ra từ dáng đứng, góc ngồi, đôi tay,
ánh mắt hay chiếc áo Bác đang mặc. Cứ nghĩ ra một chi tiết, ông lại bật dậy,
cần mẫn làm việc, cho dù đang nửa đêm hay chợp mắt nghỉ trưa.
Công
sức và tài năng của ông được ghi nhận khi bức tranh "Bác Hồ trên đường
đi công tác ở Pác Bó" được trao Huy chương Vàng tại Hội chợ Kinh tế kĩ
thuật Việt Nam năm 1980, ông được công nhận nghệ nhân. Tiếp đó là Giải thưởng
Tuổi trẻ sáng tạo các nước thuộc khối XHCN tổ chức tại Liên Xô (cũ), Giải
thưởng Bàn tay vàng do các nước Đông Dương bình chọn và nhiều giải thưởng cao
qua các kì triển lãm trong và ngoài nước...
Không
chỉ dừng ở thị trường trong nước, nhiều lần ra nước ngoài làm chuyên gia
nghiên cứu, ông tranh thủ tìm đối tác mở rộng thị trường. Bạn bè quốc tế đến
với ông ngày càng nhiều. Ông thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục Mây tre đan
Phú Vinh trực thuộc Công ty để truyền nghề cho thế hệ trẻ. Ông biên soạn
“Giáo trình Nghề Mây tre đan” được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt,
sắp ban hành phục vụ dạy nghề trong cả nước, đồng thời tổ chức và cùng 12
giáo viên thường xuyên đi dạy nghề ở nhiều tỉnh. Đã có hơn 100 lớp học với
trên 5.000 học viên được Trung tâm đào tạo, trong đó có nhiều người khuyết
tật. Những người khuyết tật được học nghề miễn phí và tạo điều kiện phát huy
tài năng. Ông nói: "Chân tàn phế thì còn đôi tay, người câm điếc tuy hơi
khó truyền đạt nhưng họ vẫn có thể làm ra sản phẩm nuôi sống bản thân và gia
đình".
Hiện
doanh thu của Công ty đạt từ 350 đến 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định
cho 24 lao động. Hằng năm, ông trích 30 - 50 triệu đồng giúp đỡ người tàn
tật, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài đan những bức ảnh lớn về Bác
Hồ, ông còn cho ra đời những bức chân dung lãnh tụ Lê-nin, Các Mác, Ăng-ghen,
Phi-đen Cát-xtrô… được bạn hàng các nước Pháp, Mỹ, Nhật, Đức và Nga ưa
chuộng. Ông Nguyễn Văn Trung cho biết, đang tiếp tục đan những bức tranh nghệ
thuật, phục chế ngai vàng, võng lọng, long đình, nhà sàn truyền thống; sản
phẩm của công ty hiện có mặt ở gần chục nước.
Theo báo người cao tuôi