Sự kết hợp khéo léo giữa công nghệ 3D hiện đại và sự tinh tế, hoàn
mỹ của những bông hoa đất, đã mang lại cho người xem ấn tượng thẩm mỹ
hết sức chân thực.
Vẻ đẹp hút hồn của tranh hoa đất 3D
Những bông hồng cam nổi bật, vắt ngang khung cửa sổ, lấp ló trong
những tia nắng vàng nhạt, khiến người xem có cảm giác như đang đứng gần
một ô cửa đầy hoa tươi. Một cành phượng đỏ rực giữa lưng chừng trời,
dường như chỉ cần với tay là có thể được chạm vào một cành phượng tươi
nguyên được “gắn” trong bức tranh.
Tác phẩm tranh hoa đất của nghệ nhân Hương Thủy.
Những chùm hoa lộc vừng rủ bóng xuống mặt Hồ Gươm xanh. Rồi những
cành bằng lăng, những bông hoa sen, hoa lan, hoa cúc, hoa đỗ quyên, hoa
hướng dương… nổi bật trên nền những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, mang
đến cho người xem cảm giác sống động, mềm mại tự nhiên, chân thực, gần
gũi như đang hòa mình giữa cảnh sắc thiên nhiên, chứ không phải đang
ngắm nhìn từ trong tranh... Đó là cảm giác chung của rất nhiều du khách
trong và ngoài nước, khi chiêm ngưỡng những bức tranh hoa đất tại triển
lãm hoa đất Việt - Hàn (diễn ra từ ngày 5 - 14/5/2016 tại Trung tâm
triển lãm văn hóa Việt - Hàn, 49 Nguyễn Du, Hà Nội).
27 bức tranh hoa đất trưng bày trong triển lãm, là cả một thế giới
hoa đầy màu sắc, khắc họa vẻ đẹp của những loài hoa trong những khung
cảnh hữu tình đặc trưng của Việt Nam và Hàn Quốc. Các tác phẩm tranh này
đều được thể hiện dưới dạng tranh 3D, do nghệ nhân - nghệ sỹ Hương Thủy
và các cộng sự của chị sáng tạo nên. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp khéo
léo từ đôi bàn tay tài hoa của nghệ sỹ hoa đất với các tác phẩm hội họa,
mang lại vẻ đẹp hút hồn của cảnh sắc thiên nhiên hai nước Việt - Hàn,
mang lại những trải nghiệm thú vị đối với người yêu hoa, yêu nghệ thuật.
Chia sẻ về những tác phẩm tranh 3D trong triển lãm, nghệ nhân Hương
Thủy cho biết, khi ngắm nhìn những bức tranh phong cảnh của Hàn Quốc,
chị đặc biệt ấn tượng bởi vẻ đẹp của nhiều vùng đất xứ sở kim chi, và
chị cũng cảm thấy, những phong cảnh ấy có nhiều nét tương đồng với vẻ
đẹp của phong cảnh Việt Nam. Chính vì vậy, chị có mong muốn được thể
hiện vẻ đẹp của 2 nước qua các tác phẩm tranh 3D bằng hoa đất, nhằm mang
đến cho công chúng Việt Nam - Hàn Quốc có một trải nghiệm mới về cảnh
sắc, về thiên nhiên tuyệt đẹp của hai nước Việt - Hàn. Được sự ủng hộ
của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, chị và các cộng sự đã nỗ lực thực hiện
và hoàn thành các bức tranh này và giới thiệu với công chúng trong triển
lãm lần này.
“Thổi hồn” cho tranh
Nghệ nhân Hương Thủy
Nghệ nhân Hương Thủy cho biết, chị bắt đầu đến với nghề làm hoa đất
từ năm 2008. Thời đó, do con nhỏ, không thể đi xa lâu, nên chị chỉ theo
học thầy được khoảng chục ngày. Sau khi nắm bắt được quy trình cơ bản và
các công đoạn chế tạo hoa đất, biết làm vài loại hoa thông thường, chị
về nhà, vừa làm, vừa nghiên cứu, thử nghiệm để sáng tạo thêm những kiểu
hoa, mẫu hoa khác. “Bây giờ nhìn lại, những lọ hoa mình làm hồi ấy chẳng
đẹp chút nào, nhưng không hiểu sao hồi đó mọi người rất thích, đua nhau
mua, cháy hàng… thấy vậy nên mình càng có thêm động lực để cố gắng”,
chị Thủy tâm sự.
Qua câu chuyện với chị, chúng tôi được biết, để có được một bông hoa
đất, người nghệ nhân phải trải qua hơn 10 công đoạn khác nhau. Đầu tiên,
phải pha màu vào đất sét để có màu ưng ý, rồi dùng máy cán đất với độ
dày, mỏng tùy theo từng loại hoa. Sau đó, dùng khuôn để cắt từng cánh
hoa, từng cái lá rồi tạo dáng cho chúng.
Khâu tạo dáng cho cánh hoa đòi hỏi người nghệ sỹ phải khéo léo, đặc
biệt là các công đoạn như in gân hoa, “đánh lăn” tạo dáng cho cánh hoa…
để khi khô lại, những bông hoa có được vẻ mềm mại, giống như cánh hoa
thật. Sau khi tạo dáng, nghệ nhân thực hiện tô màu và vẽ các chi tiết
trên từng cánh hoa, nặn nhụy hoa, nụ hoa, tạo lá, cành… sau đó ghép các
chi tiết lại với nhau để tạo thành những bông hoa như ý. Trong số các
công đoạn làm hoa đất, việc pha màu là khó nhất. Nhiều màu khi vẽ lên
tranh rất đẹp, nhưng khi pha vào đất thì ra màu khác hẳn, chị lại phải
thử nghiệm và pha nhiều loại màu khác nhau, mới ra được màu sắc phù hợp.
Gần chục năm làm nghề, số lượng hoa đất mà nghệ nhân Hương Thủy và
các cộng sự làm ra nhiều sản phẩm. “Hoa đất” của chị bây giờ đang ngày
càng trở nên quen thuộc, được nhiều người lựa chọn làm quà tặng, hay
trang trí gia đình trong những ngày lễ, Tết… Những tác phẩm của chị ngày
càng đẹp hơn, màu sắc tự nhiên hơn, bắt mắt hơn.
Nghệ nhân Hương Thủy vẫn không ngừng tìm tòi, sáng tạo thêm những mẫu
hoa mới. Nhất là mỗi khi “ngắm” được một loài hoa đẹp, chị lại miệt mài
nghiên cứu kiểu dáng, màu sắc, rồi đặt thợ chế tạo khuôn, rồi lại hì
hục trộn màu, tạo kiểu, thử nghiệm… “Có mẫu hoa chỉ mất vài ba ngày,
nhưng cũng có mẫu hoa phải mất đến nửa năm trời mới cho ra được sản phẩm
ưng ý”, nghệ nhân Hương Thủy cho biết.
Sau khi đã quen thuộc với các sản phẩm hoa đất, chị mày mò thử nghiệm
với tranh hoa đất 3D. Lúc đầu, những bức tranh 3D của chị khá đơn giản,
trên nền tranh bình thường, nhưng khi mới “ra lò” cũng được nhiều người
đón nhận. Dần dần, số người biết đến tranh hoa đất của chị ngày càng
nhiều thêm, tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, nên số lượng tranh chị làm
được không nhiều. Năm 2015, một khách hàng đặt chị làm một số tranh để
làm quà tặng đối tác trong và ngoài nước, những tác phẩm của chị đã được
đón nhận rất nhiệt tình, nhờ đó mà chị có thêm động lực, vượt qua những
khó khăn, mệt mỏi để tiếp tục tìm tòi, sáng tạo nên những tác phẩm
tranh 3D đẹp hơn.
Chị lên mạng, chọn những cảnh đẹp, hoa đẹp ở các nơi, rồi nhờ họa sỹ
vẽ lại theo yêu cầu, sau đó chị tạo hình những bông hoa, gắn vào bức
tranh. Sự tương tác hài hòa giữa cảnh trong tranh vẽ và những bông hoa
đất do chị sáng tạo đã tạo nên vẻ đẹp nổi bật cho từng tác phẩm.
Xem những bức tranh sống động đó, người xem có thể cảm nhận tâm
huyết, tình cảm mà chị đã mà chị bỏ ra trong quá trình sáng tạo nên
những tác phẩm đó. Chị Thủy cho biết, lý do khiến chị dành nhiều thời
gian, công sức cũng như tình cảm vào những bức tranh ấy, phần vì chị
muốn sáng tạo nên những sản phẩm đẹp để công chúng thưởng lãm.
Một phần nữa, là do sức khỏe yếu, khiến chị luôn có cảm giác “sống
hôm nay không biết đến ngày mai”, chính vì vậy, “mỗi khi làm một bức
tranh, tôi chỉ có một mong muốn rất đơn giản, là làm sao cho bức tranh
đó giống thật nhất, có hồn nhất, để có thể truyền tải được vẻ đẹp chân
thực nhất của phong cảnh thiên nhiên đến với người xem. Riêng tôi, mỗi
khi hoàn thành được một tác phẩm, tôi cảm thấy rất “hoan hỉ”, rất nhẹ
nhõm và điều đó giúp tôi quên đi những mệt mỏi từ bệnh tật...”, nghệ
nhân Hương Thủy chia sẻ.
Theo danviet.vn