Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng nghệ nhân Phạm Thị Tắng (ở xã Cao Ngọc,
huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) không chỉ hết lòng chữa bệnh mà còn thường
xuyên tham gia các hội diễn văn hóa, văn nghệ dân gian và được ví như
người giữ “linh hồn” của bản Mường xứ Thanh.
Sau nhiều lần lỡ cơ duyên, lần này chúng
tôi mới có dịp được gặp bà Phạm Thị Tắng tại không gian nhà sàn truyền
thống của gia đình. Nghệ nhân Phạm Thị Tắng đã kể cho chúng tôi nghe
những câu chuyện về văn hóa Mường và hành trình của số phận để cô gái
trẻ ngày nào trở thành một nghệ nhân dân gian của người Mường.
Theo quan niệm của người Mường, bà Máy
là người được ma Nổ (ông tổ của nghề thuốc Nam) tin tưởng giao cho trọng
trách hái thuốc nam (lá cây rừng) về chữa bệnh cho người dân trong
làng, bản. Điều đặc biệt là không phải ai cũng có thể trở thành bà Máy,
đó phải là người có đức và được cộng đồng người Mường tín nhiệm.
![Người giữ “linh hồn” cho bản Mường nguoi giu linh hon cho ban muong](http://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/trinhtuyen/062016/06/13/5148_IMG_2478.jpg) |
Nghệ nhân Phạm Thị Tắng trong trang phục biểu diễn |
Ngoài ra, một bà Máy tài giỏi là người
có nhiều con Mày, con Nuôi (những người được bà Máy cứu chữa khỏi bệnh).
Tính đến nay bà Máy Tắng đã có hàng nghìn con Mày, con Nuôi. Các con
Mày, con Nuôi của bà không chỉ hạn chế trong cộng đồng người Mường mà
còn đến từ rất nhiều nơi trong và ngoài tỉnh.
Hàng năm, lễ hội Pồn Pôông (lễ hội vui
chơi, hát múa bên cây hoa) được tổ chức đều đặn bên cây Bông trong không
gian gia đình nhà bà Máy Tắng. Với người Mường nơi đây, không gian gia
đình nhà bà Máy Tắng chính là "không gian thiêng" cho các lễ hội diễn
ra.
Bà Máy Tắng còn nhiều lần đại diện cho
tỉnh Thanh Hóa đi tham dự liên hoan văn hóa các dân tộc trong cả nước.
Với những tiết mục như, sân khấu hóa lễ hội Pồn Pôông; Hòa xướng trống
chiêng; Diễn xướng Xường, Đang.... và đã được tặng nhiều giấy khen, bằng
khen của các hội diễn.
Nhận xét về bà Máy Tắng, anh Phạm Ngọc
Khương, cán bộ Văn hóa xã Cao Ngọc, Ngọc Lặc cho biết, Máy Tắng được ví
như người giữ “linh hồn” cho người Mường ở xã Cao Ngọc hiện nay. Tuy bà
Máy Tắng không phải là bà Máy duy nhất, song có lẽ là người hiếm hoi
nhận được sự tin tưởng và yêu mến của đại bộ phận người dân Mường nơi
đây.
Bên cạnh đó, bà Máy Tắng không chỉ chữa
bệnh mà còn đóng góp không nhỏ trong công tác gìn giữ văn hóa truyền
thống của người Mường. Bà Máy Tắng từng nhiều lần đại diện cho huyện,
tỉnh đi tham gia các liên hoan văn hóa, văn nghệ toàn quốc, các tiết mục
do bà biểu diễn đều được đánh giá cao.
Được biết, năm qua, bà Máy Tắng có tên
trong danh sách được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian vì
những đóng góp lâu nay. Có thể nói ngoài việc chữa bệnh, bà Máy Tắng còn
tham gia gìn giữ văn hóa truyền thống của người Mường, xứng danh nghệ
nhân người giữ “linh hồn” cho bản Mường.
Theo laodongthudo.vn