Say mê làm tượng Bác Hồ và đã
thử qua rất nhiều chất liệu, nhưng cuối cùng nghệ nhân Phạm Duy Thanh
dừng lại ở than đá bởi trong cảm nhận của cá nhân ông chính chất liệu đó
đã giúp người nghệ sĩ thể hiện được cao nhất tình cảm mà Vùng than thân
yêu dâng tặng đến người.
![“Bác Hồ với công nhân mỏ” - Tượng than đá của nghệ nhân Phạm Duy Thanh.](http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201605/original/images862990_Tr6_7.jpg) |
“Bác Hồ với công nhân mỏ” - Tượng than đá của nghệ nhân Phạm Duy Thanh. |
Nghệ nhân Phạm Duy Thanh sinh năm 1950 ở
huyện Đầm Hà, là hội viên Hội VHNT Quảng Ninh. Sau giải phóng Khu mỏ,
ông theo bố mẹ chuyển về ở phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả sinh sống, lập
nghiệp. Tháng 4-1968, Phạm Duy Thanh xung phong lên đường nhập ngũ, được
biên chế vào Đoàn 126 đặc công Hải quân, từng chiến đấu ở vùng Cửa Việt
(Quảng Trị). Tháng 6-1973, ông được đưa ra Bắc an dưỡng rồi phục viên.
Đầu năm 1974, Phạm Duy Thanh trở về mỏ làm lái xe tại Xí nghiệp Ô tô Cẩm
Phả rồi làm công nhân mỏ than Thống Nhất cho đến năm 2005 thì nghỉ hưu.
Tuy không được học hành bài bản, nhưng
Phạm Duy Thanh đã nỗ lực tự học, tự vươn lên tạo dựng cho mình lối đi
riêng bằng loại hình điêu khắc theo lối tả thực. Ông chia sẻ: “Cả hội
hoạ và điêu khắc tôi đều học mót thôi chứ có được đào tạo qua trường lớp
bài bản nào đâu. Toàn học theo những người đi trước, thấy họ làm mình
mày mò làm theo”. Người mà Phạm Duy Thanh chịu ảnh hưởng lớn nhất trong
cuộc đời sáng tác là nhà điêu khắc Lý Xuân Trường. Dù nhà điêu khắc Lý
Xuân Trường không còn nữa nhưng lời khuyên của ông thì Phạm Duy Thanh
mãi không quên: “Chú nên đi vào tả thực và tuỳ theo tượng đài mà bay lên
với đường nét, kết cấu của mình”.
Làm tượng, Phạm Duy Thanh theo đuổi
nhiều đề tài khác nhau như: Hình tượng Bác Hồ, hình tượng anh Bộ đội Cụ
Hồ, hình tượng người công nhân mỏ, các danh nhân văn hoá, vĩ nhân v.v..
Từ năm 1999, ông chuyên tâm theo đuổi đề tài hình tượng Bác Hồ bằng chất
liệu than đá. Nghệ nhân Phạm Duy Thanh cho biết ông không thể nhớ hết
mình đã làm bao nhiêu bức tượng Bác. Chắc cũng có cỡ năm, sáu chục bức,
tiêu biểu như: “Bác Hồ ở chiến dịch biên giới”, “Bác Hồ với chiến sĩ Hải
quân”, “Bác Hồ với thợ lò”, “Bác Hồ với các dân tộc Quảng Ninh”, “Bác
Hồ về thăm mỏ” v.v..
Ông Thanh cho biết, mình đã làm tượng
bán thân, toàn thân, cụm tượng Bác Hồ với Quảng Ninh, sắp tới ông sẽ làm
cả phù điêu than về đề tài hình tượng Bác Hồ. Theo ông Thanh, làm tượng
bằng chất liệu than có những đặc thù rất riêng, nó khó hơn các chất
liệu khác như gỗ, đá, thạch cao, xi măng. Than phải chọn than già và
cứng, thớ than thuần nhất và phải có kích thước đủ lớn. Nếu làm tượng to
phải chắp ghép các thớ lại thì phải dùng loại keo đặc biệt màu đen để
kết dính rồi đánh giấy giáp đi. Cũng có thể xay mịn than ra hoà với loại
keo kết dính để làm tượng.
Tới đây, nghệ nhân Phạm Duy Thanh sẽ làm
một bức tượng Bác Hồ bằng than đá cao hơn người thật. Ông cũng đề xuất,
với những tượng than trưng bày ngoài trời nhất định phải xây mái che
bởi than ở trong lòng đất đem phơi mưa nắng sẽ dần bị bào mòn.
Ông Thanh cũng chia sẻ, làm tượng Bác
Hồ, ông “trung thành” với chất liệu than đá bởi chỉ có than đá mới nói
lên được sự gắn bó, tình cảm sâu nặng ân tình của Người với Vùng mỏ.
Than đá cũng là chất liệu tốt nhất để thể hiện tình cảm của người Vùng
than với Bác Hồ. Và cũng nhờ hình tượng Bác Hồ mà giá trị nghệ thuật của
than đá đã được nâng cao lên rất nhiều.
Hỏi ông không được gặp Bác vậy phải làm
thế nào để tạc được tượng, ông cho biết rằng mình đã vượt qua khó khăn
đó bằng cách sưu tầm sách báo hình ảnh, tranh vẽ về Bác Hồ. Ông đã đọc,
đã xem, đã ngắm nhìn chân dung Bác Hồ hằng ngày không biết chán để nhập
tâm. Ông kể, hình ảnh Bác Hồ đã in sâu vào tâm trí ông đến mức trong
giấc mơ ông thấy mình được gặp Bác. Và chuyện ông làm tượng chẳng qua là
dùng năng khiếu của mình tái hiện lại hình tượng Bác Hồ trong tâm trí
mà thôi. Ông cũng khác nhiều người khi họ làm tượng Bác bằng thạch cao,
bằng đá, bằng xi măng, hay đúc đồng thì ông đi làm bằng than đá.
Đến nay, nghệ nhân Phạm Duy Thanh đã 2
lần được trao giải thưởng Võ Huy Tâm của TP Cẩm Phả, nhiều lần nhận giải
thưởng ở các cuộc thi, cuộc triển lãm cấp tỉnh. Cuối năm 2015, ông đã
được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chứng nhận là Nghệ nhân dân gian
Việt Nam.
Theo baoquangninh.com.vn