Đến xã Lăng, huyện biên giới Tây Giang tỉnh Quảng Nam,
hỏi Bhríu Pố ai cũng biết đến ông. Bhríu Pố là nghệ nhân điêu
khắc khéo tay nhất huyện và là vua ba kích của tỉnh.
Cuộc
đời của Bhríu Pố gắn liền với nhiều giai thoại. Ông là một
trong số ít những người đầu tiên ở Tây Giang có trình độ đại
học chính quy. Năm 1960, ông được đi học Trường Dân tộc nội trú
Trung ương tại Hà Nội. Do chiến tranh ngày càng ác liệt, trường
ông phải sơ tán sang Quế Lâm (Trung Quốc), tại đây ông đã được
các thầy giáo Trung Quốc dạy vẽ trong vòng một tháng. Đây
chính là nền tảng để ông thành công với nghề điêu khắc sau
này. Học hết cấp 3, Bhríu Pố học tại Trường ĐHSP Thái Nguyên.
Vào năm 1977, ông về công tác tại huyện Hiên cũ. Năm 1981 ông về
làm rẫy tại quê thôn Arâh, xã Lăng. Trong thời gian này, ông đã
tới các thôn bản gặp các già làng có uy tín để tìm hiểu về
các phong tục trong việc xây dựng nhà mồ, nhà Gươl của người Cơ
Tu. Với sự thông minh, khéo tay cộng với sự thừa hưởng tài
năng từ người cha, Bhríu Pố đã tự vẽ nên hình các con vật, về
cuộc sống sinh hoạt của người Cơ Tu cổ lên các nhà Gươl, nhà
mồ. Chính vì vậy, hầu hết các nhà Gươl, nhà mồ của huyện
đều có bàn tay chạm trổ, điêu khắc của Bhríu Pố. Đặc biệt là
nhà Gươl tại thôn Arâh quê ông và khu nhà mồ tại Làng Văn hóa
Cơ Tu tại trung tâm huyện. Tại đây, qua bàn tay chạm trổ của ông,
các con vật như: gà trống, chó, trâu, nhím... trở nên sinh động
lạ thường. Sau này, ông được các cán bộ huyện vận động ra
làm việc cho xã. Ông đã làm Chủ tịch UBND xã Lăng đến năm 2005
thì xin nghỉ để lớp trẻ lên thay, theo như ông nói là "Tre già
rồi thì phải để măng mọc". Không chỉ trong tỉnh biết đến tài
năng của ông mà ngay cả tỉnh khác cũng mời ông đến chạm trổ,
điêu khắc. Ông đã từng vào Tây Nguyên để giúp đồng bào Tây
Nguyên xây dựng Trung tâm du lịch Buôn Đôn.
![](http://cadn.com.vn/Images/uploadImages/2013/T-3/ng-21/h6d.jpg) |
Nghệ nhân Bhríu Pố.
|