Nghệ
nhân Lê Nguyên Vỹ là một cái tên rất quen thuộc với nhiều văn nghệ sĩ
trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Cùng với danh xưng "Thạch ảnh gia" mà
sách kỷ lục Guinness Việt Nam (2007) vinh danh anh là người đầu tiên
"rửa" thành công từ chân dung đến phong cảnh trên đá, anh lại có những
sản phẩm độc đáo như đưa hình lên đá, lên lá, lên vỏ ốc xà cừ... Năm
2013, Lê Nguyên Vỹ được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp Hội làng nghề
Việt Nam tặng Bằng vinh danh Tinh hoa làng nghề thủ công với bản phẩm
Thạch ảnh và Diệp ảnh. Lê Nguyên Vỹ cho biết, trong hơn 10 năm qua, đã
có hơn 400 bài báo viết về sản phẩm của anh. Tâm sự với chúng tôi, Vỹ
cho biết, anh là người ưa tìm tòi, ưa phát hiện cái mới.
|
Lê Nguyên Vỹ đã in hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam với dòng chữ Tôi yêu Hoàng Sa. |
Quả
vậy, sau thành công của việc đưa hình lên đá, Lê Nguyên Vỹ tiếp tục
nghiên cứu đưa hình ảnh lên lá cây. Qua một thời gian mày mò, từ chất
liệu bằng đá, thô ráp, cứng cáp, anh đã chuyển sang mày mò tìm cách in
hình lên chất liệu lá cây. Và công sức của anh cũng đã được đền đáp. Anh
khoe với chúng tôi, sản phẩm Bình Ngô Đại Cáo mà anh nhờ dịch sang
tiếng Anh, đã được thu nhỏ, in xen với hình của Nguyễn Trãi, tác giả của
bài cáo. Từ một chiếc lá, qua xử lý, anh đã đưa hình ảnh đó lên lá rồi
làm thành một vật lưu niệm độc đáo, quả là một sự công phu, đầy sáng
tạo.
Trong gian trưng bày tại nhà (tổ 29, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà)
sẽ là một điểm dừng chân độc đáo cho du khách. Trong đó, anh sẽ cải tạo
nhà, đưa những tác phẩm mà anh tâm đắc nhất phục vụ du khách. Chưa dừng
lại ở đó, ở tuổi 67, Lê Nguyên Vỹ cho biết, anh còn mơ về ý tưởng xây
dựng một "Tháp đón bão" phục vụ du khách muốn khám phá mùa bão tố miền
Trung nước ta; mơ về một "bảo tàng ớt" mà tại nơi đó, du khách đến Đà
Nẵng sẽ có dịp trải nghiệm với nghề làm tương ớt và những sản phẩm độc
đáo khác từ trái ớt. Hoặc như với ý tưởng "bảo tàng bánh tráng", theo ý
của Lê Nguyên Vỹ, du khách cũng sẽ tự tay đãi gạo, xay bột, tráng
bánh... cho đến khi thành bánh tráng và thưởng thức...Và mỗi công đoạn
đó, họ sẽ vui vẻ trả tiền cho toàn bộ những trải nghiệm của mình. Đây
chính là hình thức kinh doanh không mới nhưng lại độc đáo, tạo công ăn
việc làm cho người dân... những điều mà ngành Du lịch Đà Nẵng đang
thiếu.
|
Nghệ nhân Lê Nguyên Vỹ đưa hình Bình Ngô Đại Cáo lên lá bồ đề. |
Lê
Nguyên Vỹ cho biết, trong những năm qua, anh đã được Sở Công Thương TP
Đà Nẵng tạo điều kiện bằng cách hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi năm
để tìm tòi, sáng tạo những sản phẩm mới. Tuy nhiên những sản phẩm độc
đáo của anh vẫn chưa một lần được lọt vào danh sách quà tặng của TP cho
bạn bè quốc tế, cho khách gần xa tới thăm Đà Nẵng. Khi chúng tôi gợi ý
rằng, anh nên trình thành phố sử dụng 1 trong 3 sản phẩm độc đáo của anh
(tranh đá, tranh lá hoặc tranh vỏ ốc) làm quà tặng cho nguyên thủ quốc
gia đến Đà Nẵng để dự Hội nghị APEC 2017 vào năm sau, Lê Nguyên Vỹ hào
hứng nói rằng, anh sẵn sàng phục vụ thành phố nếu sản phẩm của anh vinh
dự được thành phố chọn.
Theo cadn.com.vn