( langnghvietnam.vn ) Trong căn phòng rực rỡ với những bức tranh thêu,
Nguyễn Quốc Sự, người đàn ông có khuôn mặt hồng hào, phúc hậu, tóc trắng như
cước lặng lẽ rít từng hơi thuốc, nhớ về những thăng trầm của một đời làm nghề
thêu mà dường như đã gắn bó với ông như máu thịt.
![IMG_1746 copy.jpg](/pic/news/Images/nghe%20nhan/nghe%20nhan%20su/IMG_1746%20copy.jpg)
Ông Nguyễn Quốc Sự trong
phòng tranh của gia đình
Là con trai độc nhất trong một gia đình nông dân
ở xã Thắng Lợi (Thường Tín, Hà Nội), cậu bé Sự lớn lên trong no ấm và bao bọc
của người thân. Sống trên mảnh đất có nghề thêu truyền thống từ rất lâu đời,
cậu không lạ đường kim mũi chỉ, cách phối màu, chọn màu… nhưng khi ấy nguyện
vọng của mẹ cậu là con mình phải học văn hóa thật giỏi.
Năm 13 tuổi, tình cờ sang nhà người anh họ phụ
trách tổ thêu của thôn, gương mặt cậu bỗng trở nên rạng ngời khi nhìn thấy
những hoa văn hiện dần theo bàn tay thoăn thoắt của người thợ. Sự say mê ngắm
hết mẫu nọ sang mẫu kia, từ những đường nét tinh tế đến thô kệch cậu đều thích
thú. Sau hôm ấy, cậu nhất quyết xin mẹ cho đi học nghề thêu. Mẹ cậu rất nghiêm
khắc, cấm không cho đi làm nghề, phạt Sự 2 ngày không được ăn cơm nếu không
tiếp tục đến trường. Cuối cùng thấy không làm con thay đổi, bà đành nhượng bộ
dắt cậu sang xin học. Với người thợ bình thường học nghề phải mất hơn 1 năm mới
vững, nhưng Sự chỉ học trong 6 tháng, tay nghề đã ngang với thợ giỏi.
Vào những năm 1972, khi ấy Nguyễn Quốc Sự khoảng
30 tuổi, là Tổ trưởng tổ kỹ thuật của HTX thêu Thắng Lợi. Nghề thêu truyền
thống của xã đã nức tiếng trong và ngoài nước. Sản phẩm thêu chủ yếu được xuất
khẩu. Nghệ nhân của HTX thường xuyên được mời đi Nga, Trung Quốc…để tham dự các
cuộc thi tay nghề quốc tế.
Nguyễn Quốc Sự vẫn nhớ như in bước ngoặt trong
cuộc đời làm nghề của mình. Nhân một lần cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm HTX
thêu được coi là điển hình trong phong trào phát triển kinh tế. Khi vào căn
phòng treo rất nhiều ảnh Bác và các vị lãnh tụ cách mạng, Tổng Bí thư nói:
“Nghề thêu ở đây đã có tiếng, đội ngũ thợ giỏi cũng đông, vậy mà sao chưa có
bức nào thêu chân dung Bác Hồ”. Lời nói đã gieo vào lòng lãnh đạo xã, huyện và đặc biệt là Nguyễn Quốc
Sự nỗi quyết tâm hoàn thành sứ mệnh ấy. Ông được cử đi học nâng cao tay nghề 1
năm.
Tác phẩm đầu tiên về chân dung Bác Hồ đã thành
công ngoài mong đợi, song Nguyễn Quốc Sự lại nhận ra điểm yếu kém của mình khi
các thầy khen: “Bức tranh quá đẹp, rất có hồn nhưng nếu Sự có thêm kiến thức
hội họa nữa thì sẽ có chiều sâu hơn”. Thế là thêm 3 năm đèn sách về nghệ thuật
hội họa, tác phẩm của ông không chỉ là những bức chân dung thần tình mà còn có
những khung cảnh nên thơ.
Chân dung Bác Hồ là bức tranh thêu để đời của
nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự. Từ khóe mắt, đến nụ cười hay chòm râu của Bác Hồ được
khắc họa một cách sống động, tỉ mỉ khiến người ta lầm tưởng là một bức ảnh chụp
chân dung hơn là một bức tranh thêu...
Ông quan niệm, không chỉ chân dung mà phong
cảnh, tĩnh vật cũng phải được truyền thần. Nguyễn Quốc Sự thừa nhận, phải rất
đam mê và say nghề mới có thể làm được những điều đó.
Vào những năm 1980, nền kinh tế trong nước rất
khó khăn, HTX hầu như không còn nhận được đơn đặt hàng nào, xã viên không có
việc làm, bỏ nghề đi làm thuê hoặc quay sang làm nông nghiệp rất nhiều. Bản
thân Nguyễn Quốc Sự cũng phải đi ấp trứng vịt thuê để kiếm tiền nuôi gia đình,
rồi chuyển sang nghề nấu rượu, nuôi lợn… Ai cũng nghĩ nghề thêu của xã sẽ chìm
vào dĩ vãng, thế mà sau gần 5 năm không còn tiếp xúc với chỉ màu và kim thêu,
khi cuộc sống sung túc, máu yêu nghề lại trỗi dậy, ông quay lại với khung thêu.
Điều đáng nói là, thời gian cũng không làm người
ta quên đi danh tiếng tài hoa của Nguyễn Quốc Sự, bởi chỉ sau một thời gian
ngắn, nhiều đoàn khách lặn lội đến tận nhà ông để đặt hàng. Ông lại đứng ra tập
hợp đội ngũ thợ giỏi, mở lại các lớp học nghề. Nhờ vậy, nghề thêu ở Thắng Lợi lại vươn lên mạnh mẽ.
Giờ đây đã ở tuổi 71, nhắc đến nghệ thuật thêu
tranh Quất Động, chưa ai vượt qua được tên tuổi của ông. Làm chủ một Công ty Cổ
Phần thêu tay Quốc Sự, nằm bên lề đường Quốc lộ 1, tại xã Thắng Lợi (chi nhánh
ở số 2C Lý Quốc Sư, Hà Nội) với gần trăm tay thợ, ngày ngày ông vẫn cặm cụi bên
khung thêu để tỉa tót, chỉnh sửa và sáng tác những tác phẩm tâm huyết.
Chỉ vào bức
"Nàng Mona Lisa" của Leonardo Da Vinci, ông tâm sự: “Tôi mất
gần 3 năm và chọn ra hàng trăm màu chỉ thêu để khắc họa bức chân dung này. Phải
làm sao để lột tả được “nụ cười bí hiểm” và nhất là tôi đã từng bạc cả tóc vì
đôi mắt của “nàng”. Sau hàng trăm lần dỡ chỉ thêu lại, tôi mới thành công. Giờ
đứng ở cả 3 chiều, đôi mắt của “nàng’ cũng như đang nhìn tôi”.
Những tác phẩm tranh thêu của Nguyễn Quốc Sự
được ghi dấu ở rất nhiều trời Âu như các nước Bắc Âu, Đông Âu, Mỹ, Đông Nam Á... Ông
cũng được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý cả ở trong và ngoài nước như:
Huân chương Lê-nin, Bằng khen của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, Huy chương
Vàng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Huy chương vàng hội chợ triển
lãm, chứng nhận nghệ nhân bàn tay vàng…điều ông mãn nguyện nhất là hiện cả đại
gia đình ông đang chung sức chung lòng đưa nghề thêu truyền thống ngày một vươn
xa.
Nguyên Hoa