Không
chỉ thành công trong dòng gốm mỹ nghệ, Vũ Hữu Nhung còn được biết tới
khi biến gốm Phù Lãng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
"Vũ Hữu Nhung, hậu duệ của những người làm đồ sành Phù Lãng, đã
góp phần để đồ sành gia dụng trở thành sành trang trí và có chỗ trong
đời sống đương đại. Nhung hiểu thấu chất sành, vừa giải phóng khỏi lực
quán tính của một chất liệu đã định hình, vừa huy động nó vào những cuộc
thể nghiệm mới lạ, tạo cho nó một ngôn ngữ mới, hơn thế nữa, cuộc sống
mới" - kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã nói về Nhung như thế khi anh mới chập chững trở về làng, làm đổi mới, khởi sắc làng nghề gốm Phù Lãng.
![body-4586-1403776131.jpg](http://m.f9.img.vnexpress.net/2014/06/26/body-4586-1403776131.jpg) |
Một góc trưng bày tác phẩm tại triển lãm Sự sống.
|
Sau hơn 10 năm kể từ cuộc triển lãm đầu tiên, ngày 25/6, Vũ Hữu Nhung
ra mắt công chúng Hà Nội bộ sưu tập hoàn toàn mới của anh mang tên Sự Sống tại Bảo tàng Mỹ Thuật (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).
Ở bộ sưu tập mới Sự Sống, Nhung né bỏ hoàn toàn màu sắc, những
chi tiết rườm rà của chính mình để tạo những hình khối căng tròn với
mảng màu nguyên thủy của gốm sành sứ. Các tác phẩm biểu hiện sự sống
mạnh mẽ của biển cả với những tác phẩm biến thể từ loài san hô cùng với
không gian cát đen, cát trắng...
"Cơn cớ để tìm cái đẹp vẫn quanh mình từ muôn vật. Cho Nhung luân
chuyển viên mãn cái nhịp điệu phồn thực tươi mới của cây đời. Ta thích
thú thả cái nhìn chạm khẽ vào mặt khối mà tay thèm nghe cái bí ẩn, hoang
hoặc của men, của lửa ở đâu kia trong không gian gốm ấm sắc đen nâu ghi
của Nhung. Đàn ông, đàn bà, trẻ con tự xoay sở trong trời đất, vuông
tròn. Cứ sinh nở, sinh sôi, sinh tồn theo nhạc cảm lạ mà điêu khắc gốm
dân gian đương đại của Vũ Hữu Nhung vừa đem lại cho ta ở triển lãm thú
vị này" - Tiến sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.
Triển lãm diễn ra từ 25/6 tới 2/7 tại Bảo tàng Mỹ Thuật - 66 Nguyễn Thái Học - Hà Nội.
Theo: vnexpress.net