Theo: Qua bàn tay khéo léo của thầy giáo trẻ tại Đà Nẵng, hàng nghìn bút
chì được khoác trên mình một diện mạo lung linh, đầy mê hoặc. Những ngày này,
giới trẻ Đà Nẵng đang truyền tay nhau sản phẩm khắc hình đẹp mắt từ bút
chì do thầy giáo Dương Văn Kiên (nhà ở đường Lê Hữu Trác) tạo nên với sự ngưỡng mộ
tột đỉnh. Hàng nghìn chiếc bút chì quen thuộc sau khi được “hô biến” đã
có tạo hình mới mẻ, cuốn hút người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thầy giáo Dương Văn Kiên – chủ nhân của bộ sưu tập bút chì “biến hình”
Sinh năm 1981, cựu học sinh chuyên Toán – trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn
Thạc sĩ ngành Sư phạm Toán
Hiện là GV bộ môn Toán, trường THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng)
Bắt đầu “thổi hồn”
cho bút chì từ đầu năm 2012, đến nay thầy Kiên đã có được bộ sưu tập số
lượng “khủng” bút chì với nhiều kiểu dáng, hình tượng khác nhau.
![Cận cảnh hàng nghìn bút chì biến hình ảo điệu](http://media6.tiin.vn/media01/513ac27e823ca/2013/09/20/b2a6a6f5-3a94-4fee-8e2d-bd17cefb6ea6.jpg)
Thầy Kiên cần mẫn tạo hình cho những cây bút chì
Thầy chia sẻ: “Thật
ra những ngày đầu có nhiều khó khăn lắm, mà cái lớn nhất là không có ai
cùng mình làm, rất dễ nản. Thầy bắt đầu bằng việc khắc tên lên bút chì
rồi sau đó mới thử sức ở thể loại khó hơn”. Ngoài giờ lên lớp, thầy Kiên
thường dành thời gian, dồn tâm sức cho việc “biến hình” cho những cây
bút chì. Từ một thứ vô hồn đã trở nên sống động với hàng loạt các tạo
hình: kiến trúc, động vật, nhân vật truyện tranh…
![Cận cảnh hàng nghìn bút chì biến hình ảo điệu](http://media6.tiin.vn/media01/513ac27e823ca/2013/09/20/15b1ee9d-9e3a-42b5-82ed-b372621c89a7.jpg)
Một trong những sản phẩm tuyệt đẹp được khắc từ bút chì của thầy Kiên
Các sản phẩm được
tạo ra ngày một nhiều, số lượng người biết đến và yêu thích cũng tăng
lên đáng kể song thầy giáo trẻ tuyệt đối không “thương mại hóa”. Thầy
nói: “Nếu có thương mại thì thầy chỉ hướng dẫn các em nhỏ có hoàn cảnh
khó khăn, học sinh của thầy để các em ấy bán, kiếm tiền. Còn thầy thì nó
chỉ như là một niềm đam mê
xem đó là bộ sưu tập riêng”. Học trò của thầy sau thời gian được hướng
dẫn, cũng đã có thể “cá kiếm” cho mình một khoản nho nhỏ.
Bạn Nguyễn Văn
Thiện (lớp 12/1, trường THPT Hoàng Hoa Thám) được thầy hướng dẫn khắc
trên bút chì hơn 1 năm và đã có thể tạo cho mình những sản phẩm mang dấu
ấn riêng. Thiện vui vẻ cho biết: “Mình nhớ sản phẩm đầu tiên mình bán
được là cây bút có khắc tên, giá… 10k. Bạn bè hay nhờ mình làm, xong rồi
hay dẫn đi uống nước mía để “trả công”. Mình hay dành thời gian ngoài
giờ học để khắc trên bút, dù sao thì cũng có lợi hơn là dành hàng giờ
ngoài quán nét, chơi game”.
Còn Dương Thanh
Tùng (ngành Kiến trúc công trình, ĐH Duy Tân) thì thật thà: “Mình học
cái này (khắc bút chì – PV) từ năm lớp 11. Thấy cũng thú vị, hay hay.
Mình thường khắc cho bạn bè để kiếm tiền đổ xăng. Còn không lúc nào vui
vui thì khắc không công cho mấy đứa bạn thân”. Tùng còn “bật mí” ngoài
giờ học khắc bút chì, cả hai thầy trò thường “chém gió” về những vấn đề
trong cuộc sống. Với Tùng, thầy Kiên là một giáo viên thân thiện và cực kì cởi mở.
![Cận cảnh hàng nghìn bút chì biến hình ảo điệu](http://media6.tiin.vn/media01/513ac27e823ca/2013/09/20/b07896f1-2360-460c-8b4e-fa51cb88b396.jpg)
![Cận cảnh hàng nghìn bút chì biến hình ảo điệu](http://media6.tiin.vn/media01/513ac27e823ca/2013/09/20/713bd96a-a28b-4794-b3b8-efc3fb327443.jpg)
![Cận cảnh hàng nghìn bút chì biến hình ảo điệu](http://media6.tiin.vn/media01/513ac27e823ca/2013/09/20/970bec94-4c3f-4292-935b-8a8a1277643c.jpg)
Cận cảnh những chiếc bút chì được khắc hình tuyệt đẹp
Chia sẻ với chúng
tôi về dự định trong tương lai của mình, thầy Kiên cho biết mong muốn mở
lớp học cho các em nhỏ khuyết tật để làm tiền đề để kiếm sống từ sản
phẩm do chính các em tạo ra. Với những bạn đam mê thì có thể tìm gặp
thầy để được hướng dẫn ở số 5, đường Lê Hữu Trác.
Siêu hot! Tin vui cho độc giả Tiin
Thầy Dương Văn Kiên cho biết thầy sẽ dành một số phần quà cho những
độc giả Tiin thật sự yêu thích sản phẩm khắc trên bút chì. Thông tin chi
tiết các bạn theo dõi trên Tiin để được cập nhật và có cơ hội sở hữu
những chiếc bút chì “biến hình” ảo điệu đầy mê hoặc này nhé!
Theo: Tiin