(Ngày đăng: 25/05/2016 Lượt xem: 470)
Thời Pháp thuộc, làng nghề làm trống xã Nghi Đức (thành phố Vinh) nức tiếng cả vùng Bắc Trung bộ. Năm tháng đi qua, làng trống xưa chỉ còn chưa đến 10 nhà giữ nghề truyền thống này.
(Ngày đăng: 24/05/2016 Lượt xem: 1453)
Soi mình bên bờ Đáy Giang thơ mộng, cùng với núi Cấm, chùa Bà Đanh, làng nghề gốm Đanh Xá nay là gốm Quyết Thành là một trong những làng nghề gốm nổi tiếng có bề dày hình thành và phát triển hơn 500 năm với những sản phẩm gốm nổi tiếng về chất lượng, mỹ nghệ, tinh sảo và đẹp mắt.
(Ngày đăng: 23/05/2016 Lượt xem: 579)
Thoát khỏi cái ồn ào, bụi bặm của thành phố náo nhiệt, trải thảm trên đường đi là những cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái. Về với làng nghề Thạch Xá và Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội là về với cả một hồn quê còn lắng đọng lại sau lũy tre làng.
(Ngày đăng: 23/05/2016 Lượt xem: 805)
500 năm hình thành và phát triển, làng nghề làm hương bài truyền thống xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) được người dân nơi đây gìn giữ, duy trì như “báu vật” của làng.
(Ngày đăng: 23/05/2016 Lượt xem: 400)
Hiện nay, các sản phẩm thủ công bị công nghiệp hiện đại lấn át, thậm chí nhiều làng nghề mai một. Thế nhưng, gần trăm năm nay ở chân núi Nam Di thuộc ấp Phmon Pi, xã Châu Lăng (Tịnh Biên, An Giang), người dân Khmer vẫn gắn bó với nghề nắn nồi đất.
(Ngày đăng: 21/05/2016 Lượt xem: 505)
Làng Viên Sơn nằm cạnh Quốc lộ 7 nay. Từ xa xưa, cư dân vùng đất cổ đã cùng nhau quần cư quanh chân rú Tròn, có lẽ vì vậy mà làng có tên Viên Sơn? Bây giờ làng Viên Sơn có gần 20 dòng họ sinh sống, nhưng khai lập ra làng là dòng họ Đặng. Ông tổ họ này là Đặng Hữu Sai làm tới chức Trung tướng, được triều Vua xưa cho hưởng lương vạn hộ; ông cũng là người có công lập ra nghề nồi đất ở làng Viên Sơn. Nhà thờ họ Đặng được xây dựng quy mô gồm ba tòa thượng điện, trung điện và hạ điện. Trong cuộc chiến tranh phá hoại năm 1969 phần thượng điện bị tàn phá, đến nay chỉ còn phần hạ điện.
(Ngày đăng: 20/05/2016 Lượt xem: 722)
Nhắc đến xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất), nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một làng nghề chuyên sản xuất đồ mộc, hàng thủ công mỹ nghệ.
(Ngày đăng: 20/05/2016 Lượt xem: 961)
vùng quê nổi tiếng với nghề làm lược sừng hàng trăm năm nay, anh Nguyễn Thành Trung (29 tuổi) ở Thụy Ứng (Hoà Bình,Thường Tín, Hà Nội) đã vươn lên làm giàu với thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/năm. Đồng thời, anh cũng là người có công rất lớn trong việc đưa lược sừng quê mình đến với nhiều nước trên thế giới.