(Ngày đăng: 04/03/2016 Lượt xem: 686)
Ngoài việc luyện tập, chăm sóc cho những chú chim quý của mình thì người chơi sẵn sàng bỏ số tiền lớn để lựa chọn những chiếc lồng đáp ứng các tiêu chí sang, bền, đẹp, hoa văn tinh vi... với giá “ngất ngưởng”.
(Ngày đăng: 04/03/2016 Lượt xem: 1660)
Nghề rèn của Phúc Sen (huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) có từ hơn 300 năm qua, nổi tiếng vì chất lượng tốt.
(Ngày đăng: 04/03/2016 Lượt xem: 414)
Đứng trước nguy cơ nhiều nghề truyền thống dân tộc thiểu số bị mai một và biến mất, đồng bào dân tộc Mạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có ý thức gìn giữ văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là nghề dệt thổ cẩm.
(Ngày đăng: 04/03/2016 Lượt xem: 354)
Đến nay, cách làm đường phên bằng phương pháp thủ công ở hầu khắp các nơi dường như đã đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, một số gia đình người Mông ở bản Phìn Ngan Lao Chải, xã vùng cao Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu), vẫn " giữ nghề" làm đường thủ công, nhất là trong dịp giáp tết.
(Ngày đăng: 04/03/2016 Lượt xem: 615)
Làng Phong Thành xưa (nay là xóm 13, xã Nghi Phong - Nghi Lộc) từ lâu đã nổi tiếng với nghề đan thuyền thúng. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nghề của làng vẫn đang được duy trì. Tuy trong làng hiện chỉ còn 5 hộ theo nghề, nhưng vẫn luôn là cơ sở chính cung cấp thuyền nan cho các làng chài ven biển trong tỉnh và một số tỉnh lân cận...
(Ngày đăng: 04/03/2016 Lượt xem: 663)
Sau bao năm gìn giữ và phát huy nghề đan truyền thống, tháng 9/2014, sản phẩm Mâm mây của bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Nghệ An năm 2014. Trong không khí náo nức của ngày Tết Nguyên đán cận kề, chúng tôi đã lên với bà con bản Na Nhắng để hiểu thêm về nghề đan truyền thống đặc sắc này.
(Ngày đăng: 04/03/2016 Lượt xem: 466)
Từng là ngôi làng nghèo đói, quanh năm thiếu ăn, nay bằng chính sự nỗ lực vươn lên, làng Luân Hồng (thuộc xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) đã nằm trong tốp những làng khá, giàu nhất xã. Để có sự đổi thay đó, làng Luân Hồng đã tìm cho mình một hướng đi mới – đó là phát triển nghề đan.
(Ngày đăng: 03/03/2016 Lượt xem: 481)
Chẳng còn tiếng thình thình, rầm rầm rung cả đất, cũng không còn tiếng máy cóc dập đinh chan chát, inh tai... làng sắt Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) nổi tiếng hàng trăm năm với nghề sản xuất sắt, thép, nay im ắng lạ thường. “Ô, ‘chết’ hết rồi còn đâu mà hoạt động? Anh đi dọc phố Đa Hội này mà xem, số hộ có việc giờ đếm trên đầu ngón tay...” Ông Trần Văn Bắc, chủ xưởng thép Bắc Chiến, phố Đa Hội cho hay.