Nghề điêu khắc than đá có lẽ chỉ
có ở Quảng Ninh. Từ bàn tay và công cụ thô sơ, những tác phẩm nghệ
thuật tinh xảo, mang đậm nét nghệ thuật, đặc trưng riêng của Vùng mỏ
được tạo ra. Nhưng giờ đây, cái nghề này đang có nguy cơ mai một.
![Cô lan](http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201511/original/images834642_IMG_5611.JPG) |
Cô Đặng Thị Lan, trú tại tổ 6, khu 2, phường Hồng Hải, TP Hạ Long đã có thâm niên hơn 22 năm trong nghề điêu khắc than đá. |
Nghề riêng có của Vùng mỏ
Nghề chế tác mỹ nghệ than đá xuất hiện
tại Vùng mỏ Quảng Ninh từ cuối thế kỷ 19 do người Pháp du nhập vào.
Trước năm 1986, những người thợ tham gia vào hợp tác xã (HTX) Hồng Gai
chuyên chế tác tranh, mỹ nghệ than đá. Sau khi hoạt động không hiệu quả,
sản phẩm làm ra không tiêu thụ được nên HTX bị giải thể năm 1986 và
những người làm nghề tách riêng ra để kiếm kế sinh nhai. Đến nay cả
tỉnh Quảng Nình còn khoảng gần 10 hộ gia đình còn làm nghề.
Than đá dùng để chế tác ra những tác
phẩm nghệ thuật phải là than khối lớn có chất lượng tốt, than phải có độ
đen đặc, trên bề mặt than không có những đường vân, mạch đứt gãy xuyên
ngang dọc, được mua trực tiếp tại các khai trường hoặc của các thương
lái. Sau đó, người thợ đem về xẻ nhỏ thành từng khối theo yêu cầu, hình
dạng và kích cỡ chế tác.
Để làm ra được một sản phẩm than đá phải
trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp. Đầu tiên là khâu nhập nguyên
liệu, sau đó phải cưa than (cưa bằng tay) ra từng khối to nhỏ tùy theo
kích cỡ sản phẩm, rồi dựa vào hình dạng mà căn hình, tạo hình trên bề
mặt than, tiếp đến là tiến hành đục đẽo, gọt tỉa thành hình khối của sản
phẩm và cuối cùng là đánh giấy ráp và mài bóng sản phẩm.
Một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc than
đá được hoàn thành và đưa vào sử dụng đòi hỏi người thợ phải có đôi bàn
tay khéo léo, sức khỏe và long say mê với nghề. Một trong những khâu khó
nhất của nghề điêu khắc là công đoạn căn chỉnh tạo hình trên bề mặt
than bởi nếu không khéo thì than sẽ bị sứt, vỡ hoặc lệch hình.
Cô Đặng Thị Lan, trú tại tổ 6, khu 2,
phường Hồng Hải, TP Hạ Long đã có thâm niên hơn 22 năm trong nghề điêu
khắc than đá chia sẻ: “Làm nghề này yêu cầu người thợ phải khéo léo, tỉ
mỉ và đặc biệt phải kiên trì, bởi để tạo ra được một tác phẩm than đá
nghệ thuật phải trải qua rất nhiều công đoạn khó. Nhiều tác phẩm có kích
thước to và hình dáng khó, yêu cầu phải bóc tách từng chi tiết nhỏ thì
tập trung 2, 3 thợ làm cũng phải mất tới 1, 2 tháng mới xong”.
Nguy cơ mai một
Trải qua thời gian, nghề điêu khắc than
đá đã trở thành nét đặc trưng riêng của con người Vùng mỏ. Những sản
phẩm làm ra được dùng để trang trí, làm quà tặng, bán cho khách du lịch
khi đến với Quảng Ninh…, nhưng hiện nay, chỉ còn khoảng gần chục gia
đình giữ được “lửa nghề” để phát triển.
![bình quyết](http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201511/original/images834643_IMG_5614.JPG) |
Xưởng điêu khắc than đá của gia đình anh Nguyễn
Tiến Quyết và chị Nguyễn Thị Thanh Bình là một trong số ít cơ sở điêu
khắc than đá còn tồn tại. |
Nằm sâu trong một ngõ nhỏ, thuộc tổ 3,
khu 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, xưởng điêu khắc than đá mỹ nghệ của
gia đình anh Nguyễn Tiến Quyết và chị Nguyễn Thị Thanh Bình vẫn đều đều
vang lên những tiếng cưa xẻ, mài đục, xen lẫn tiếng cười nói của những
người thợ điêu khắc mặt lấm lem bụi than.
Anh Quyết chia sẻ: “Nghề điêu khắc than
là nghề “cha truyền con nối” trong gia đình tôi. Khi tôi xây dựng gia
đình, thì vợ chồng tôi cùng làm nghề này và vợ tôi đã đam mê lúc nào
không biết. Tới nay gia đình đã làm nghề được 15 năm”.
Xưởng điêu khắc than của gia đình anh
chị rộng chừng 60m2, với 6 người thợ làm (cả anh, chị). Xung quanh,
nhiều hòn than chất ngổn ngang thành đống, cùng với đó là những dụng cụ
đơn giản như: chiếc cưa tay, vài cái đục với các kích cỡ to nhỏ, dao
gọt, máy hỗ trợ đánh ráp phục vụ cho công việc.
Nghề điêu khắc không phải ai cũng làm
được và chịu gắn bó với nghề bởi sự nhem nhuốc, tỉ mỉ, tiếp xúc liên tục
với bụi than, có khi cả ngày chỉ ngồi cưa than để tạo kích cỡ tác phẩm
mà thu nhập bấp bênh chỉ khoảng 3-4 triệu/tháng. Vất vả là vậy nhưng
những người thợ yêu nghề vẫn trụ lại và gắn bó với nghề, luôn cháy trong
mình ngọn “lửa nghề” điêu khắc than từ xưa.
Chị Bình tâm sự: “Năm 2007, thành phố Hạ
Long có dự án và đã thành lập Hội hàng thủ công mỹ nghệ TP Hạ Long, thu
hút được hàng chục hộ làm nghề tham gia, nhưng 3 năm sau thì giải thể,
bởi không có sự đầu tư, thị trường đầu ra không ổn định. Một số hộ đã bỏ
nghề kiếm việc khác nhưng gia đình tôi vẫn hy vọng và tiếp tục theo
nghề tới tận bây giờ”.
Với anh Quyết, chị Bình, sự lo lắng,
trăn trở lớn nhất bay giờ là nghề điêu khắc than đang ngày càng bị mai
một, thợ làm nghề cũng chỉ là nhất thời, khó kiếm được người thợ chịu
gắn bó với nghề. Bên cạnh đó, trong gia đình anh chị, hiện tại cũng chưa
có người kế cận truyền nghề. Nhà có 2 người con, biết làm nhưng không
ai chịu theo nghề.
Mặc dù là nghề vất vả, cực nhọc nhưng với anh Quyết, chị Bình, họ luôn yêu nghề và muốn giữ gìn bản sắc của quê hương.
Theo baoquangninh.com.vn