Những ngày này, người trồng hoa ở Văn
Giang lúc nào cũng tất bật với việc vận chuyển, buôn bán hoa, cây cảnh
chơi Tết. Đây cũng là nơi có thể cảm nhận không khí Tết một cách rõ nét
nhất.
Khi những gian hàng hoa bán Tết mọc lên khắp nơi,
cũng là lúc ở làng nghề trồng hoa đang tấp nập người mua kẻ bán. Ở các
làng hoa, cây cảnh ở Văn Giang, Hưng Yên cũng không ngoại lệ.
Chị Chanh đang chuẩn bị hàng cho buổi chợ sau. |
Với
hơn 1.000 ha trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết, từ lâu Văn Giang
đã trở thành vựa hoa lớn nhất của Hưng Yên, tập trung ở các xã Xuân
Quan, Phụng Công, Mễ Sở, Liên Nghĩa...
Các loại hoa trồng chủ
yếu là hoa cúc, hoa hồng, hoa giỏ treo như dạ yến thảo, ngọc thảo, một
số loại hoa chất lượng cao như hoa ly, hoa lan hồ điệp, phong lan...
Tại
các vườn hoa của xã Xuân Quan, thời điểm hiện nay hàng chục hécta trồng
hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, thược dược... đang được các chủ vườn chăm
sóc tỉ mỉ. Vườn nào cũng có 2 - 3 người vừa chăm sóc hoa, vừa bán luôn
cho những khách có nhu cầu. Giá bán cho khách lẻ, hay khách bán buôn đều
như nhau.
Chị Đỗ Thị Chanh, một người trồng hoa lâu năm xã
Phụng Công, cho biết, gia đình chị làm nghề trồng hoa, cây cảnh đã hàng
chục năm, mùa nào có hoa nấy. Nhưng chủ yếu vẫn là tập trung các loại
hoa cho vụ Tết Nguyên đán.
Vụ hoa Tết năm nay, nhà chị Chanh
trồng chủ yếu các loại hoa trạng nguyên, thược dược, hoa hồng, hải
đường, ngọc minh châu... loại ít thì vài chục gốc, nhiều thì hàng trăm
gốc. “Gần nghìn gốc hoa Tết, nhưng đến giờ khách đã đặt mua hết rồi. Chỉ
còn một số ít hoa tôi giữ lại để giáp Tết đi bán lẻ ở các chợ”, chị
Chanh cho biết.
Không riêng gì chị Chanh, mà các chị Nguyễn Thị
Toan, Phạm Thị Mạnh ở Phụng Công, cũng thường xuyên mang hoa đến các chợ
ở Hà Nội bán. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 4 giờ sáng, các chị lại chở
hoa trên những chiếc xe đạp, thồ sang các chợ ở Hà Nội như chợ Kim Ngưu,
chợ Ngã Tư Sở... để bán, khi nào hết hàng lại đạp xe về nhà.
Chiều
lại ra vườn chuẩn bị hàng cho buổi chợ sau. “Những ngày giáp Tết này,
chúng tôi gần như không có thời gian rỗi. Hôm thì đi chợ, hôm thì đi
trồng hoa cho các công trình, cơ quan. Giáp Tết nên nhiều cơ quan đang
có nhu cầu trồng hoa, cây cảnh trang trí đón Tết, nên chị em chúng tôi
cũng vô cùng bận rộn”, chị Toan cho biết.
Nếu như ở Phụng Công,
các gia đình chủ yếu trồng các loại hoa như trà, trạng nguyên, hải
đường... thì ở xã Xuân Quan, các chủ vườn hoa lại tập trung vào các loại
hoa nhỏ như dạ yến thảo, các loại cúc, hoa cẩm chướng... Các chủ vườn ở
đây cũng không mang hoa đi bán, mà chỉ bán tại vườn, ai có nhu cầu thì
đến chọn mua.
Chủ vườn hoa Kiên Huyền (xã Xuân Quan) cho biết,
vườn hoa nhà chị chủ yếu trồng các loại hoa chậu nhỏ, như dạ yến thảo,
cúc, cẩm chướng... nhưng nhiều nhất vẫn là dạ yến thảo, với khoảng chục
màu khác nhau. Đến thời điểm này, lượng hoa bán đã vãn, chỉ còn lại một
số ít. “Năm nay thời tiết ấm nhiều, nên việc chăm sóc cũng đỡ vất vả
hơn, hoa cũng đẹp hơn”, chủ vườn hoa này cho biết.
Không chỉ bán
các loại hoa tự trồng, mà ở Văn Giang, từ lâu đã trở thành điểm đầu mối
tập kết các loại hoa, cây cảnh nhập từ nơi khác về, chủ yếu là hoa ở Đà
Lạt, Trung Quốc. Hàng chuyển về Văn Giang, rồi từ đây chuyển đi các
nơi. Các loại hoa nhập nhiều nhất là lan hồ điệp, địa lan, đỗ quyên, hoa
trà, kim ngân lượng, thủy tiên...
Giá các loại hoa cũng vô cùng
phong phú. Nhiều loại hoa được bán kèm cả chậu. Chủ một đại lý hoa cho
biết, hàng nhập được đóng hộp chuyển về đây, rồi từ đây, hoa chuyển đi
các nơi theo nhu cầu của khách hàng.
Theo lời các chủ vườn hoa ở
đây cho biết, khách đặt hoa từ đây chuyển đi khắp nơi, xe lên Yên Bái,
Phú Thọ, xe vào Thanh Hóa, Nghệ An, có những xe chở hàng vào tận TP Hồ
Chí Minh... Có khách cẩn thận thì đến tận nơi chọn hoa, nhưng cũng có
nhiều khách gọi điện đến đặt hàng, rồi chủ vườn hoa gọi xe chở đến tận
nơi...
Trời mưa phùn, gió bấc rét mướt, con đường đất nhỏ rẽ
xuống làng trồng hoa, cây cảnh ở xã Xuân Quan những ngày này thường
xuyên rơi vào tình trạng ách tắc giao thông, bởi hàng chục chiếc xe tải
từ nhỏ đến to lũ lượt đến đóng và chuyển hàng đi các nơi. Xe này đi, xe
kia đến... cứ thay nhau xếp thành hàng dài, mang những cây hoa đẹp đi
các nơi, mang mùa xuân đến với mọi nhà.
Theo : baotintuc.vn