LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Nghề tranh võ tràm
(Ngày đăng: 10/07/2012   Lượt xem: 721)


Tại thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang có một họa sĩ đang được nhiều người phương xa tìm đến mua tranh: Trương Hữu Võ. Tranh của ông thấm đẫm tình quê hương qua những đề tài non nước Hà Tiên, rừng phương Nam... Hơn hết, chất liệu làm tranh của ông thật độc đáo với những mảnh vỏ cây tràm rừng U Minh.

Người họa sĩ bên dòng sông Trẹm

Từ sông Hương, chàng họa sĩ Trương Hữu Võ lưu lạc đến rừng U Minh Thượng. Mảnh đất trù phú miền Tây đã giữ chân chàng lãng tử đam mê hội họa gầy dựng mái ấm . Nói về cái thuở ban đầu bén duyên với đất miền Tây, ông hào hứng: “Lúc ấy, chỉ với đôi bàn tay trắng và một trái tim nóng. Tôi nghĩ mình không chỉ gầy dựng được một gia đình mà còn có những giấc mơ thật cháy bỏng với niềm đam mê hội họa...”. Nhưng chuyện áo cơm không đùa với đời nghệ sĩ.

Hai đứa con ông ra đời khiến cuộc sống thêm chật vật. Vợ ông phải tảo tần buôn bán để chồng thỏa chí đam mê hội họa. “Tôi không thể sống ích kỷ cho riêng mình”, ông thở dài kể tiếp cuộc đời nghệ sĩ của mình. Ông phải làm đủ nghề nặng nhọc để những đứa con ông được đến trường như bao đứa trẻ khác. Hội họa đã không phụ lòng ông khi mang đến công việc vẽ bảng hiệu, bảng quảng cáo để gió sông Trẹm thổi vào nhà không còn buồn. Chật vật kiếm sống nhưng ông vẫn tranh thủ sáng tác tranh nghệ thuật và ông trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang như là một sự cố gắng vượt bậc.

Tình quê trong tranh

Tác phẩm của ông tham gia các kỳ triển lãm và được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng ông vẫn không hài lòng. Họa sĩ cho biết: “Tranh tôi vẽ vẫn chưa nói lên hết tình cảm dành cho vùng đất nuôi sống mình. Một chiều tháng 6-2006, lang thang trong rừng Tràm, ý tưởng sử dụng vỏ tràm làm tranh thay cho các chất liệu truyền thống chợt lóe lên..”. Ông phải thức trắng 3 đêm liền để làm bức tranh bằng vỏ tràm đầu tiên . Tưởng chừng mọi chuyện đơn giản như làm một bức tranh xé dán giấy. Nhưng khi bắt tay vào sáng tác, bao khó khăn xuất hiện. Ông phải tỉ mỉ xé từng lớp vỏ tràm để đạt màu sắc như mong muốn. Có khi ông phải lang thang suốt một buổi trưa nóng như đổ lửa trong rừng để tìm vỏ tràm có hồn màu trắng xóa của sóng biển.


Tác phẩm hoàn thành, nhiều người ngạc nhiên về sự sống động của bức tranh làm bằng chất liệu của chính rừng U Minh. Chỉ với 3 màu nâu, vàng, trắng nhưng bức tranh phong cảnh Hòn Phụ Tử (Hà Tiên) của ông đã gợi được nhiều cảm xúc cho người thưởng ngoạn. Từng lớp sóng biển với những cấp độ màu, độ dày mỏng khác nhau đã tạo cảm giác như thật. Được mọi người khuyến khích, ông bắt đầu chuyên tâm sáng tác tranh bằng chất liệu vỏ tràm. Theo ông, chỉ với những gam màu đặc trưng nâu vàng của vỏ tràm đã đủ gợi không khí quê hương dạt dào của bức tranh. Với cách sử dụng độ dày vỏ tràm khác nhau, khung cảnh thiên nhiên hiện ra một cách sống động. Người nước ngoài càng yêu thích tranh của ông vì họ có thể mang một phần thiên nhiên Việt Nam về đất nước mình.

Chút tình gởi đất phương Nam

Họa sĩ cho biết, tính độc đáo của tranh vỏ tràm là không thể có những tác phẩm sao chép. Hiện ông đang thử nghiệm dùng vỏ tràm làm lại những tác phẩm cổ điển của Việt Nam và thế giới để minh chứng tính năng kỳ diệu của chất liệu ấy của quê hương mình. Tên tuổi của ông đã được nhiều người phương xa biết đến . Một dự án làng nghề truyền lại nghệ thuật làm tranh vỏ tràm cho người dân U Minh để thoát nghèo đang được ông triển khai. Chính quyền địa phương đã “bật đèn xanh” cho dự án này. Một xưởng vẽ đang được xây dựng rốt ráo tại nhà thiếu nhi huyện. Người dân huyện An Minh đang háo hức chờ hè đến để khai giảng lớp học làm tranh tràm. “Vùng đất này không chỉ mang tặng cho tôi một cuộc sống hạnh phúc mà còn giúp niềm đam mê hội họa được thăng hoa. Tôi phải làm điều đó để thay lời cám ơn”, ông nói với giọng chắc nịch/.

Theo: kiengiangvn.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

18
Đang xem:
72.663.453
Tổng truy cập: