Chiếc đầu sư tử đầy màu sắc là đồ chơi trung thu ngày càng được trẻ em yêu thích.
"Chí Phèo", "Thị Nở" chào đón trung thu
Đến làng Ông Hảo (còn gọi là làng Hảo), xã Liêu Xá, huyện Yên
Mỹ, tỉnh Hưng Yên vào những ngày này, ai ai cũng cảm nhận được không khí
hối hả, nhộn nhịp của làng nghề đồ chơi trung thu truyền thống. Những
công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất để đưa những sản phẩm đẹp mắt đến
với tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi vào đêm rằm tháng
Tám sắp tới.
|
Cổng vào làng Ông Hảo, ngôi làng có lịch sử
hơn 100 năm làm đồ chơi trung thu truyền thống, đặc biệt là nghề làm
trống và thuộc da.
Chiếc lô có đường kính 2.5m
dùng để thuộc da làm trống ở nhà bà Nguyễn Thị Nhung - người cao tuổi
nhất trong làng còn "nặng lòng" với nghề truyền thống. |
Những chiếc trống có kích thước nhỏ dành cho trẻ em đã được bọc da và sơn hoàn thiện.
Không chỉ có những
chiếc trống xinh xắn, thời điểm này, các gia đình trong làng còn bận rộn
với những công đoạn cuối cùng để hoàn thiện các sản phẩm phục vụ Tết
trung thu như: đầu sư tử, mặt nạ với nhiều hình thù ngộ nghĩnh.
Anh
Vũ Hữu Trường, con trai bà Vũ Thị Thoàn - một trong những cơ sở sản
xuất đồ chơi trung thu lớn nhất ở làng Hảo - đang hoàn thiện các chi
tiết cho mặt nạ "Chí Phèo".
Chị Văn Thị Nga - vợ anh Trường cũng bận bịu sơn màu cho những chiếc đầu sư tử.
Hoàn tất những công đoạn cuối cùng...
Những chiếc trống và đầu sư tử đã hoàn thiện đang chờ được xuất bán.
Hàng ngàn chiếc đầu sư
tử đầy màu sắc...
...và những chiếc mặt nạ "Thị Nở" rạng rỡ chờ đón ngày hội đêm rằm đang về.
Theo: Laodong