(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 883)
Nghề làm đồ trang sức bằng bạc của người Churu ở thôn Ma Đanh, xã Tutra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng là một nghề thủ công truyền thống độc đáo và đã từng nổi tiếng trước đây, nhưng ngày nay lại rất ít người biết đến, bởi nó không còn là làng nghề nữa, mà chỉ còn duy nhất một gia đình còn giữ nghề
(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 912)
Bằng sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, 22 tuổi, chàng trai trẻ Lê Quang Khải ở thôn Hạ Sơn, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đã nuôi ước mơ làm giàu từ loài hoa lan và nay đã làm chủ của một vườn lan hơn 6.000 chậu.
(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 773)
Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo là một trong những nội dung, phong trào hoạt động quan trọng của các cấp hội phụ nữ.
(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 787)
Đã là người Việt Nam, ai cũng quen thuộc với hạt gạo trắng ngần, biểu tượng gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước
(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 928)
Trong không khí lễ hội của các dân tộc Ê Đê, M’nông, Bah Nar, Gia Rai... bất cứ lúc nào cũng có tiếng nhạc cồng chiêng vang lên trầm hùng,
(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 782)
Lễ Bỏ mả hiện vẫn được thực hành và trao truyền trong cộng đồng người Raglai ở các huyện miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa.
(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 860)
Mặc dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” song ông Bùi Văn Vược (xã Đồng Minh – huyện Vĩnh Bảo – Tp. Hải Phòng) vẫn dành trọn niềm đam mê của mình với những nhạc cụ cổ của dân tộc. Ông tâm sự: “Ở tuổi tôi mà còn làm nhạc cụ dân tộc thì không phải để kiếm tiền và có thu nhập đâu cô ạ, cái chính là đam mê của mình thôi.”
(Ngày đăng: 23/04/2014 Lượt xem: 647)
Chợ nằm cách thành phố Qui Nhơn khoảng 30 km về phía Bắc, thuộc phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn và chỉ họp từ khoảng tầm 3h, 4h sáng.