Ít khi nào phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu TP
Huế lại tấp nập du khách như những ngày diễn ra Festival nghề truyền
thống Huế 2013 (27/4 đến 1/5/2013). 33 làng nghề thủ công truyền thống
khắp mọi miền đất nước đã hội tụ tại không gian tôn vinh nghệ nhân và
làng nghề Việt.
Gian hàng nghề làm mõ - nét mới trong tại Festival nghề truyền thống Huế 2013
Có thể nói, các nghệ nhân đã đem đến đây những tác phẩm tâm huyết,
đặc trưng tiêu biểu của quê hương mình. Nói như lời nghệ nhân gốm Lê Đức
Hạ đến từ Quảng Nam: “Chúng tôi biết mình biết người, ra một sân chơi
lớn như thế này mới thấy được làng nghề mình có những điểm mạnh, điểm
yếu gì so với làng nghề bạn. Đây cũng là một dịp quý hiếm để quảng bá,
giới thiệu sản phẩm của quê hương mình”.
Ở không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề, du khách không chỉ bắt
gặp những nghệ nhân nổi tiếng về tơ lụa của Hà Giang, Vạn Phúc, Hội An
mà còn có thể chiêm ngưỡng các nghệ nhân làng gốm nổi tiếng của Việt Nam
như gốm Bàu Trúc, Bát Tràng, Phước Tích trình diễn kỹ thuật làm gốm
điêu luyện của mình.
Dệt lanh truyền thống của người Mông
Tại gian hàng thổ cẩm vùng Tây Bắc, các nghệ nhân đang thực hiện từng
công đoạn làm nghề thổ cẩm lanh truyền thống của người Mông đem đến từ
xã Lùng Tám (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Các nghệ nhân trong trang
phục thổ cẩm rất bắt mắt ngồi xe sợi, quay lanh và cắm cúi dệt trên
khung cửi cổ truyền... Ðiều được nhiều người chú ý chính là công đoạn vẽ
sáp lên nền vải trước khi cho vào nhuộm. Ðây được xem là tuyệt kỹ của
thổ cẩm Tây Bắc. Những chỗ vải có sáp dính vào sẽ không thấm màu qua
khâu nhuộm, nhờ đó đã tạo ra các sắc thái hoa văn rất đặc biệt.
Nghệ nhân Vàng Thị Mai cho biết, để hoàn tất một tấm thổ cẩm, các
nghệ nhân và người thợ phải trải qua trên 40 công đoạn. Tất cả nguyên
liệu đều làm bằng sợi lanh và màu sắc được lấy từ các cây trái trong
rừng. Bà Mai còn cho biết, nghề lanh thổ cẩm dân tộc Mông có từ mấy ngàn
năm. Thổ cẩm lanh có ưu điểm nổi bật là mùa đông thì ấm, mùa hè lại
mát.
Dệt tơ tằm của làng dệt Hội An (Quảng Nam)
Gian trưng bày nghề dệt zèng của đồng bào dân tộc Tà Ôi (Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế) để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách khi đến
festival nghề truyền thống Huế. Dệt zèng là nghề truyền thống lâu đời
của người dân Tà Ôi, vải được chế tác công phu, sản phẩm này đi kèm kỹ
thuật gắn hạt cườm tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Trong lúc đó, các nghệ nhân
đến từ làng dệt Hội An lại phô diễn tất cả các công đoạn từ lúc con tằm
còn đang nhả tơ đến việc hình thành những tấm lụa mềm mại.
Nghệ nhân làng dệt Mỹ Nghiệp (Ninh Thuận) biểu diễn múa Chăm
Có lẽ ấn tượng nhất trong khu vực dành cho các làng nghề dệt thổ cẩm
chính là gian trưng bày của làng dệt Mỹ Nghiệp đến từ Ninh Thuận. Nghệ
nhân Thuận Thị Trụ (người có nhiều năm tham dự các cuộc triển lãm quốc
tế tại Pháp, Bỉ, Nhật, Mã Lai) chia sẻ: “Làng Mỹ Nghiệp tên tiếng Chăm
là Chakleng là đất văn vật cổ xưa nhất của Chăm Pa, các cô gái ở đây ai
cũng dệt vải khéo tay.
Trước đây, nghề dệt ở làng chỉ phục vụ cho các lễ nghi và sinh hoạt
hàng ngày. Cơ sở dệt thổ cẩm Inrahani ra đời đã cách điệu hơn 50 hoa văn
khác nhau, chế tác gần 300 mẫu mã các loại, đồng thời giúp cho 200 phụ
nữ lao động nghèo có công ăn việc làm ổn định. Đến với Festival nghề
truyền thống Huế 2013, các nghệ nhân vừa biểu diễn dệt, vừa múa Chăm
truyền thống để phục vụ du khách tham quan gian hàng.
Trình diễn nghề của nghệ nhân đến từ làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận)
Tại khu dành cho gốm, mây tre, đúc đồng và nghề kim hoàn, ấn tượng
nhất là các tác phẩm đồng dựa theo truyện dân gian “ăn khế trả vàng” và
các tác phẩm gốm Bàu Trúc.Tại đây, các nghệ nhân vừa biểu diễn cách làm
gốm, vừa bày bán những sản phẩm tinh xảo của làng nghề mình.
Theo: TTXVN