Lễ khai mạc Lễ hội đình Kim Liên
Ít ai biết rằng giữa lòng Thủ đô Hà
Nội tồn tại một ngôi làng nổi tiếng với nghề có cái tên khá lạ: "vít đầu
thiên hạ” nổi tiếng khắp nước như vậy. TRước đây, người dân làng Kim
Liên đã đi khắp nơi lập nghiệp bằng chính đôi tay khéo léo của mình. Tuy
nhiên, nghề cắt tóc không được coi trọng nên các thanh niên trong làng
thường mặc cảm với nghề, làng nghề đã có lúc đứng trước nguy cơ mai một,
thất truyền.
Ai bảo "nghề thợ cạo vốn không có
danh”. Chữ danh ấy vốn đã đặt trang trọng trong tâm thức những người
biết yêu, biết thưởng nghề kéo Kim Liên bấy lâu nay. Trang trọng trong
bia đá khắc yểm mạch hành nghề thợ cạo của cụ tổ nghề địa lý Tả Ao:
"Giang san một tráo, gương, lược,
dao/Chơi ngông gọt gáy khách anh hào/Giàu thánh tướng ai ta cũng mặc/Vít
cổ vua xoay chẳng sợ nào…”
Đau đáu với việc khôi phục làng nghề,
sáng 24-4, hơn 30 cây kéo vàng từ 18 tỉnh, thành phía Bắc cùng những
nghệ nhân cắt tóc của làng Kim Liên đã tổ chức lễ hội cắt tóc, "làm đẹp
cho góc con người” cho người dân Thủ đô hoàn toàn miễn phí. Bất kỳ ai,
không phân biệt già trẻ, lớn bé, hễ có nhu cầu là đều được làm đẹp mái
tóc không mất tiền.
Ông Vũ Hoa Huy, Chủ tịch Liên hiệp các
CLB ngành tóc miền Bắc cho biết: Lễ giỗ tổ ngành tóc miền Bắc được
chúng tôi nung nấu 8-10 năm nay. Chúng tôi về đây chiêm bái Tổ nghề với
tâm niệm hết sức vui mừng. Đặc biệt là thấy được sự đoàn kết, đồng tâm
hiệp lực của các câu lạc bộ”. Còn Nguyễn Mạnh Tuấn, thợ cắt tóc tại Tây
Hồ bộc bạch: Tuy không phải người gốc Kim Liên nhưng tôi cũng tìm hiểu
biết được làng nghề cắt tóc Kim Liên đã có từ rất lâu. Chính vì thế tôi
muốn tìm về Kim Liên cùng tham gia ngày hội này”.
Nghệ nhân cắt tóc Phạm Duy Hào, 52 phố
Xã Đàn, làng Kim Liên, xúc động chia sẻ: Làng nghề cắt tóc Kim Liên có
truyền thống lâu đời, xa xưa lắm. Nhà tôi đã có 4 đời làm nghề tóc. Ông
nội tôi đã một thời cắt tóc cho vua Bảo Đại, bố tôi là chủ nhiệm hợp tác
xã tóc Đồng Tiến và đến tôi lại tiếp tục nghề cắt tóc.
Ông Hào trăn trở, nghề tóc ở nước
ngoài rất coi trọng. Tôi còn nhớ đâu đó câu chuyện về một nguyên thủ
quốc gia hoãn chuyến bay 3 tiếng đồng hồ để sửa mái tóc. Tiếc rằng nghề
này tại làng Kim Liên dần mai một, lớp trẻ không còn mặn mà với nghề
truyền thống. Nghề tóc không chỉ đòi hỏi chúng tôi phải có đôi tay khéo
léo, nhanh nhẹn, mà cả trí óc, ánh mắt phải biết "tạo dáng, bắt phim”
cho con người có mái tóc đẹp và hoàn chỉnh. Mong ước lớn nhất của chúng
tôi là đươc Nhà nước công nhận nghề cắt tóc là một nghề, để chúng tôi
làm đẹp cho xã hội.
Theo: Đại Đoàn Kết
|