Đây
là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo ngày 18.4, do UBND TP Huế
phối hợp với Đại sứ quán (ĐSQ) Pháp tại Việt Nam tổ chức. Đại diện ĐSQ
Pháp cho biết, triển lãm Métamorphoses sẽ trưng bày 80 mẫu dệt may độc
đáo từ cổ xưa đến hiện đại. Qua đó chứng tỏ tính đa dạng của các nguồn
nguyên liệu thiên nhiên, đồng thời cho thấy các kỹ năng dệt may được lưu
truyền và phát triển nhờ vào bàn tay của các nhà tạo mẫu khắp nơi trên
thế giới.
Tại triển lãm, thời trang
của Pháp sẽ chia sẻ những câu chuyện về nghề dệt truyền thống qua bộ sưu
tập của nhà thiết kế (NTK) thời trang Francoise Hoffman. Các sản phẩm
được giới thiệu gồm có sản phẩm công nghệ cao và dệt may truyền thống.
Những sản phẩm dệt may truyền thống được làm thủ công từ khâu dệt vải
cho đến việc cắt may. Bằng bàn tay khéo léo của mình, người thợ dệt kết
hợp chất liệu vải lụa cùng lông cừu, nước và xà phòng để làm nên một thứ
vải đặc biệt, vừa mềm vừa co giãn. Và với chất liệu này, người thợ may
cũng cắt may thủ công để làm nên những sản phẩm thời trang độc đáo. Theo
NTK Minh Hạnh, dù được làm thủ công, song những bộ sưu tập này có thể
coi là những bức tranh hoàn hảo về màu sắc và mang hơi thở của một tỉnh ở
miền Nam nước Pháp. Thời trang Pháp được xếp vào loại nổi tiếng thế
giới. Một trong những yếu tố làm nên thành công đó là do thời trang Pháp
luôn luôn đi từ chất liệu truyền thống.
Nguồn: vov.vn
|
Thực tế,
không riêng gì Pháp mà với nhiều nước trên thế giới trang phục luôn sử
dụng với những chất liệu tự nhiên của chính đất nước đó để tạo nên tính
riêng biệt. Đơn cử như Philipines, thời trang của họ nổi tiếng với việc
sử dụng sợi từ cây dứa để dệt vải; hay như Hong Kong không có nhiều chất
liệu tự nhiên nên họ đã dùng vải tổng hợp tạo nên một loại vải đặc biệt
cho mình… Đây chính là điều mà những NTK thời trang nước ta cần suy
nghĩ. Nước ta có rất nhiều làng nghề dệt truyền thống và ở mỗi vùng miền
đều sử dụng một loại cây, cỏ khác nhau để làm ra loại vải cùng những
hoa văn tạo nên bản sắc riêng. Song thực tế, nhiều năm trở lại đây những
tinh hoa từ nghề dệt ở nước ta đang dần bị mai một, thất truyền. Theo
đó, ngành thời trang nước ta thường thiếu bản sắc trong mỗi thiết kế của
mình. Điều này khiến thời trang nước ta khó tìm được chỗ đứng trong
làng thời trang quốc tế dù tiềm năng của chúng ta về dệt may vô cùng
phong phú, độc đáo.
Là một người
nhiều năm đeo đuổi với chất liệu thổ cẩm và đã thành công khi chọn chất
liệu này, NTK Minh Hạnh, cho biết, tại Festival nghề truyền thống Huế
lần này sẽ giới thiệu với công chúng bộ sưu tập các thiết kế mang hơi
thở cuộc sống hiện đại. Song lại sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu truyền
thống của người dân tộc Pa Kô ở huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều tâm đắc đối với NTK Minh Hạnh là thổ cẩm nơi đây được tạo hình bởi
những hoa văn rất lạ. Điều đặc biệt là tất cả thổ cẩm này vẫn được thực
hiện trên khung dệt vải truyền thống. Khung dệt được làm bằng cây lồ ô,
loại cây có ở rừng tại A Lưới. Người dân nơi đây gọi là nghề dệt dzèng.
Thực tế, với đặc trưng rất riêng của loại vải này, nó đã tạo nên sức hút
khá lớn đối với những người quan tâm. Song với những người làm thiết kế
thời trang thử hỏi mấy ai biết đến nghề dệt dzèng này.
Cũng
tại Festival nghề truyền thống Huế lần này, ngoài NTK Minh Hạnh còn có
NTK trẻ Công Khanh được mời tham gia trưng bày bộ sưu tập của mình. Anh
cho biết, cảm hứng cho bộ sưu tập của anh bắt đầu từ hình ảnh làng quê ở
nước ta, và hình ảnh quen thuộc đó là cây tre. Với những thiết kế khá
lạ mắt, hiện đại song chất liệu và màu sắc khá gần gũi với người Việt.
Nhiều
ý kiến cho rằng, chúng ta đang bỏ quên tiềm năng và tinh hoa nghề dệt
truyền thống - đó là sự lãng phí quá lớn. Hy vọng từ Festival Nghề
truyền thống Huế lần thứ 5; từ triển lãm Métamorphoses rồi đây những NTK
thời trang nước ta sẽ dành nhiều công sức khai thác và sử dụng những
chất liệu, màu sắc, tạo hình mang đậm nét văn hóa Việt trong thiết kế
của mình. Qua đó, những tinh hoa của nghề dệt truyền thống có cơ hội
được quảng bá, góp phần khôi phục nghề dệt truyền thống ở nhiều miền quê
trên đất nước ta.
Festival nghề truyền thống Huế năm 2013
diễn ra trên không gian đường Nguyễn Đình Chiểu, bên bờ sông Hương, TP
Huế. Tại đây, các nghệ nhân có “bàn tay vàng” của các làng nghề truyền
thống đến từ TP Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Hà Giang, Nam
Định, Ninh Bình, Quảng Nam, An Giang, Ninh Thuận, Bình Dương… sẽ thao
diễn quy trình sản xuất, hướng dẫn khách cùng tham gia làm các sản phẩm
gốm, thêu, dệt, dệt lụa thổ cẩm, mây tre, sơn mài, hoa giấy, tranh mộc
bản…
Điểm nổi bật trong Festival Nghề truyền
thống Huế năm 2013 là Trưng bày “Di sản trong quá trình biến chuyển”;
Triển lãm Métamorphoses (Pháp) giới thiệu 80 bộ mẫu dệt may độc đáo từ
xưa đến nay. Bên cạnh đó, Festival còn nhiều sự kiện song hành như:
Chương trình biểu diễn trang phục dệt may “sự thần kỳ” với sự có mặt của
nhà tạo mẫu Minh Hạnh, Francoise Hoffmann (Pháp), Patis Tesoro
(Philippines), Kinor Yang (HongKong); Triển lãm “Tre” của Pháp; Trưng
bày hình ảnh TP SaiJo (Nhật Bản)… Ngoài ra, còn diễn ra Hội chợ triển
lãm giới thiệu 150 gian hàng của các làng nghề; Hội thảo “Nghề và làng
nghề thủ công truyền thống với du lịch”; Lễ giỗ tổ Bách nghệ và tôn vinh
làng nghề…
|