Tốt
nghiệp khoa Mỹ thuật, Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, thầy giáo trẻ Đỗ
Xuân Tựa (33 tuổi) quyết định lên vùng núi xã Hầu Thào, huyện Sa Pa
(Lào Cai) lập nghiệp để mang cái chữ đến cho con em dân bản. Chính nơi
đây đã vun đắp niềm đam mê, sáng tạo của một thầy giáo tài hoa. Bằng
lòng nhiệt huyết cùng với vốn năng khiếu của mình, thầy giáo Tựa đã biến
những hòn đá vô tri vô giác nơi vùng cao này trở nên có hồn.
![](http://www.bienphong.com.vn/Admin/upload/2013/4/17/8149a.gif) |
Thầy giáo Tựa bên bộ sản phẩm làm bằng đá. |
Dừng
chân bên đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ duy nhất ở vùng
núi Sa Pa này, ít ai nghĩ rằng đây là những sản phẩm do chính tay người
thầy giáo trẻ Đỗ Xuân Tựa làm nên. Năm 2004, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật,
Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, anh quyết định lên vùng cao để thử sức
mình. Sức trẻ đầy nhiệt huyết, khó khăn gian khổ không làm anh chùn
bước. Anh kiên trì mang kiến thức của môn học mỹ thuật đến với các em
nơi đây. Với đồng lương ba cọc ba đồng, khiến người thầy giáo trẻ phải
suy nghĩ. Đã có nhiều lúc anh định chuyển công tác, nhưng rồi anh lại tự
hỏi: "Người ta vẫn sống được với nghề, sao mình lại không?".
Hằng
ngày đến trường trên con đường đá lởm chởm, bốn bên toàn đá là đá.
Những hòn đá to đập vào mắt khiến anh đặt ra câu hỏi: Phải làm gì để
biến chúng trở nên có ý nghĩa? Nhiều lần có dịp lên thị trấn Sa Pa, Tựa
nghe khách du lịch "phàn nàn" rằng, Sa Pa không có được một mặt hàng, đồ
lưu niệm nào mang đậm nét độc đáo vùng đất này.
Tưạ
nhớ lại, thuở bé, anh được thừa hưởng nghề viết thư pháp từ ông nội,
được ông hướng dẫn viết các câu đối thư pháp ngày Tết, ngày hội. Thế
nhưng liệu có viết, vẽ được ở trên mặt đá không? Đấy là điều càng khiến
anh trăn trở. Năm 2010, ý tưởng "gieo" chữ vào đá đã được thầy giáo Tựa
bắt tay thực hiện trong sự háo hức. Ngoài thời gian lên lớp, anh đã cùng
với vợ đi dọc bờ suối, ven mương để gom nhặt những cục đá cuội mang về
nhà.
Ban đầu, anh viết, vẽ chữ thư
pháp lên những hòn đá có bề mặt nhẵn bóng tự nhiên, nhưng qua thực tế,
với cách thức này không mang lại nét độc đáo, mới lạ và không tạo được
độ bền của màu. Anh lại nảy ra một ý tưởng mới là khắc hình, chữ lên đá
rồi sau đó tô màu. Với ý tưởng này, sản phẩm thêm phần nổi bật và có độ
bền cao hơn. Có được ý tưởng nhưng lại thiếu tiền mua máy cát đá, máy
mài, mực viết, anh dành dụm tiền lương và vay mượn bạn bè để ý tưởng
không bị bỏ dở giữa chừng.
Với vốn
kiến thức, năng khiếu từ môn học mỹ thuật mà anh đang giảng dạy cùng
với lòng đam mê, thầy giáo Tựa đã tạo nên những sản phẩm từ đá rất độc
đáo, tinh tế. Viết chữ thư pháp lên đá, vẽ tranh phong cảnh lên đá, viết
tên người lên đá là những sản phẩm đầu tiên "ra lò" được nhiều du khách
thích thú và đón nhận. Nhận thấy đây là khu vực có nhiều bãi đá cổ rất
đẹp, khó nơi nào có được nên anh tiếp tục học thêm nghệ thuật điêu khắc.
Từ những khối đá to không hình thù, dưới bàn tay của người thầy giáo
sau khi được mài, xẻ và khắc hình, tạc tượng đã trở thành những tác phẩm
có hồn, mềm mại và bay bổng.
Hầu
hết các sản phẩm bằng đá đều được Tựa làm bằng phương pháp thủ công như
bộ 12 con giáp, tình mẫu tử, thần tài, phong cảnh thiên nhiên miền sơn
cước... Tất cả đều được khắc họa rõ nét, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Anh
cho biết: "Để làm được những sản phẩm này cần có cái nhìn tinh tế, tư
duy nghệ thuật cao và sự kiên nhẫn, sáng tạo".
Không
chỉ có niềm đam mê, sáng tạo trên những sản phẩm đá, Đỗ Xuân Tựa còn
biết vận dụng những kinh nghiệm thực tế vào những giờ dạy cho học sinh.
Ngoài kiến thức chuyên môn, Tựa còn dày công sưu tầm những câu ca dao,
tục ngữ, những châm ngôn sống mang ý nghĩa triết lý khắc lên đá và giảng
trong giờ học thực hành để giúp các em hoàn thiện nhân cách.
Theo: Báo Biên Phòng