Đến Bảo tàng Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2013,
nhiều du khách rất ấn tượng với bộ tranh khắc đá xanh gồm 26 bức “kể” về
cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm
đường cứu nước đến trang bản thảo Di chúc trước lúc Người đi xa.
Bộ
tranh được tác giả Triệu Hoàng Giang ở xã Sơn Vi (Lâm Thao, tỉnh Phú
Thọ) khắc họa, thể hiện quá trình hoạt động của Bác ở những thời điểm
lịch sử như: “Nguyễn Tất Thành tại Đại hội Đảng Cộng sản Pháp, năm
1920”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở
chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Bác Hồ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ 3”, “Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập”, “Bác Hồ với các đại biểu
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam”… Ngoài ra, nhiều tác phẩm khắc
liên quan đến hoạt động của Bác như bìa sách Nhật ký trong tù, lán Nà
Lừa (Tuyên Quang), lán Khuẩy Nậm (Cao Bằng), làng Kim Liên (Nghệ An),
Nhà sàn nơi Bác ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch”…; tất cả đều rất đẹp và
sinh động qua những nét khắc tinh xảo, kỹ lưỡng, sự cẩn thận, miệt mài,
sáng tạo của tác giả.
![](http://image.qdnd.vn/Upload/phucthang/2013/4/16/3353363520130416182608203.jpg) |
Tác phẩm Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong ngày 19-9-1954. |
Hầu
hết các bức tranh có kích thước 30x40cm, một số bức lớn hơn. Bức lớn
nhất là tác phẩm “Chống gậy lên non xem trận địa” có kích thước
95x105cm, khắc không gian 3 chiều có chiều sâu 18cm nên nét khắc khá
thoáng đãng, mô phỏng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo chiến dịch
Biên Giới 1950 của nhà nhiếp ảnh Vũ Năng An. Bức tranh lớn nhất ấy trưng
bày trang trọng ở giữa không gian bộ tranh. Theo chị Văn Thanh Hải, cán
bộ Phòng trưng bày, tuyên truyền Bảo tàng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, bức
tranh này nặng hơn 3 tạ, được tác giả Triệu Hoàng Giang khắc trong hơn 2
năm.
![](http://image.qdnd.vn/Upload/phucthang/2013/4/16/3004141720130416182604343.jpg) |
Tác phẩm Bác Hồ với bộ đội phòng không. |
Một
số tác phẩm nói về sự gần gũi của Bác Hồ với chiến sĩ “Bác Hồ căn dặn
các chiến sĩ trước Đền Hùng”, “Bác Hồ thăm chiến sĩ phòng không”… tất cả
đều thể hiện tình cảm gần gũi, thân thiết của người Cha đối với bộ đội.
Tuy
nhiên, nhiều người xem bộ tranh đá này đều thừa nhận các tác phẩm khắc
chữ là tinh xảo và công phu nhất. Điển hình phải nói đến tác phẩm “Bút
tích bản thảo cuối cùng Di chúc của Bác Hồ” khắc tất cả những nét chữ,
nét gạch xóa của Bác, giống y hệt như chụp từ bản thảo của Bác và tất cả
các nét chữ đều được khắc nổi. Chị Hải cũng khẳng định: “Xem trọn bộ
tranh khắc đá này mới thấy tình cảm và sức sáng tạo của tác giả lớn đến
nhường nào. Một lần xem tranh là một lần ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và
phong cách gần gũi của Bác”.
![](http://image.qdnd.vn/Upload/phucthang/2013/4/16/6016923720130416182552609.jpg) |
Tác phẩm Bút tích bản thảo cuối cùng Di chúc của Bác Hồ. |
Được
biết, khoảng 5-6 năm trước, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển
khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
bộ tranh độc đáo này hoàn thành và đã được trưng bày ở một số nơi. Phó
Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khi xem bộ tranh đá này đã từng viết thư
khen: “Tôi rất xúc động được gặp Bác qua các tác phẩm tuyệt vời của đồng
chí Triệu Hoàng Giang. Xin cảm ơn đồng chí đã cho tôi được gặp lại, đọc
lại, nghe lại tất cả những gì Bác đang căn dặn con cháu…”.
Cùng
với các gian triển lãm ảnh nghệ thuật “Văn hóa Đất Tổ - cội nguồn dân
tộc Việt Nam” và hình ảnh về di sản văn hóa, tín ngưỡng Đền Hùng, triển
lãm các tác phẩm đá chủ đề “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam”
này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đến hết
ngày 19-4.
Bút
tích thư khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (8-2007): “Nghệ nhân Triệu
Hoàng Giang với bàn tay điêu luyện và đức tính cần cù, đã khắc nên những
bức tranh bằng đá về cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh
chúng ta. Tôi đã xem rất cảm động, cảm phục và tôi có lời khen ngợi nghệ
nhân…”
Theo: QĐND Online