Đến từ nhiều vùng
quê, quen với công việc chân tay như phu hồ, đóng gạch, gieo hạt, cấy lúa, thế
nhưng bằng phương pháp dạy nghề kiểu "6 không" của vị đại gia đất
Cảng - Hải Đồ cổ, họ đã trở thành nghệ nhân tự tin cầm bút vẽ.
Xưởng sứ cao cấp vẽ vàng của ông Hải Đồ cổ nằm khuất ở phía
chân đê, trên đường từ TP Hải Phòng đi Đồ Sơn cũ. Đây cũng là trung tâm đào tạo
nghề của hơn 400 con người với đủ thành phần, lứa tuổi, đến từ nhiều vùng miền.
Ông Bùi Xuân Hải (Hải Đồ cổ) cho hay có thời điểm số học viên, công nhân học và
làm tại xưởng lên tới 4.000.
Nguyên tắc đào tạo kiểu
"6 không: không phân biệt nam nữ; không phân biệt dân tộc; không phân biệt
tuổi tác, không phân biệt văn hóa; không phân biệt lành hay què và không phân
biệt năng khiếu đã giúp cơ sở sản xuất của ông tập trung nhiều nghệ nhân nhất nước.
Học viên ở đây nằm trong độ tuổi từ 15 đến 60
và được vị đại gia đất Cảng - Hải Đồ cổ tuyển dụng căn cứ vào nguyên tắc
chung: không xem hồ sơ nhập học và cũng chẳng quan tâm đến trình độ học vấn
ở họ. Ông quan niệm, cái đẹp tiềm ẩn trong mỗi con người, và dù họ là ai - sang
hay hèn, khỏe mạnh hay đau ốm, già hay trẻ thì đều mong muốn hướng tới cái
chân, thiện mỹ.
Vì thế, tại xưởng vẽ, người ta chẳng còn ngạc
nhiên khi bắt gặp hình ảnh của người phụ nữ có dáng dấp của một bà nông dân
hơn là nghệ nhân; hay cô bé vẽ bằng tay phải, tay trái bị khiếm khuyết lúc
nào cũng giấu trong túi áo.
Nghệ nhân ở đây còn là chàng trai cao chưa đầy
1m như vừa bước ra từ truyện cổ "Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú Lùn".
Thế nhưng, khi vẽ, họ quên đi những trăn trở đời thường để hóa thân thành
họa sĩ tài ba. Người quản lý ở đây cho biết tại xưởng có một thanh niên
sinh năm 1993 bị bệnh não bẩm sinh được người nhà gửi từ Hà Nội xuống Hải Phòng
để học việc. Sau hơn 1 năm, cậu đã trở thành công nhân bậc 3 có thu nhập
vào hàng cao nhất ở đây. "Khi vẽ, chẳng ai nghĩ cậu ấy bị bệnh cả",
ông chia sẻ.
Ông Hải sẽ trực tiếp dạy họ nét sẽ đầu tiên,
cách phối cảnh, tô màu và cách cảm nhận về nghệ thuật để họ nắm được công thức
trong đầu...
Cho đến khi họ tự tin sáng tạo trên các sản phẩm thực mà
không cần có thầy trực tiếp hướng dẫn. Tại xưởng, không chỉ họa sĩ, nghệ nhân
mà các học viên cũng có thu nhập căn cứ vào sản phẩm họ vẽ trong ngày. Qua
giai đoạn học việc vẽ nét chàm, học viên sẽ được chọn lựa trên cơ sở năng lực
thực tế để chuyển sang bộ phận vẽ vàng.
Một chiếc đĩa vẽ vàng nhìn có vẻ đơn giản thế này khi ra đời
đều trải qua các chu trình đổ khuôn cốt bằng tay như những sản phẩm gốm sứ
thông thường. Sau khi có gốm thành phẩm, các nghệ nhân sẽ vẽ vàng rồi hấp ở
nhiệt độ trên 850 độC. Một sản phẩm sau khi trải qua 12 công đoạn thông
thường kéo dài tới gần 2 tháng. Đối với những sản phẩm đặc biệt, đòi hỏi độ
tinh tế tỉ mỉ, thời gian có thể lên tới nửa năm từ lúc đổ khuôn cho tới khi
được dát vàng lung linh.
Chiếc bình này có chiều cao 3 m. Để hoàn thành tác phẩm này,
5 nghệ nhân phải làm việc liên tục trên giá vẽ trong nhiều ngày liền.
Họ tập trung cao độ để đảm bảo các nét vẽ tròn đều, cân cốt.
Không ít nét vẽ, các nghệ nhân phải dùng tới loại bút nhỏ chỉ bằng 1/4 sợi
tóc.
Chiếc chóe này đang được nghệ nhân có biệt hiệu "người
Hobbit" hoàn thiện công đoạn cuối, sau hơn 2 tháng miệt mài vẽ. Anh cho
biết khi đổ nước vào chiếc chóe này những chú cá vàng như nổi trên mặt nước
khiến người xem như thấy chúng đang bơi lội tung tăng.
Nhìn 2 nghệ nhân này say sưa vẽ, ít ai biết rằng họ từng
xuất phát điểm là nông dân vốn quen với việc đồng áng. Họ chia sẻ giờ khả
năng vẽ vàng của họ cũng nhanh và dễ dàng như việc đưa mạ ra đồng để cấy lúa
Chẳng có giáo trình chuẩn, phương pháp dạy nghề của ông Hải
Đồ cổ là để các nghệ nhân tự sáng tạo và phát huy trí tưởng tượng. Do vậy,
cũng là rồng nhưng qua cách cảm thụ của mỗi nghệ nhân chúng lại mang nét rất riêng,
có con dễ thương, hiền lành, có con nanh nọc gớm ghiếc.
Thậm chí cùng trên một sản phẩm, 2 con rồng bay lượn có móng
dài móng ngắn, râu cong, râu thẳng. Chính điều này tạo ra nét độc đáo không giống
bất cứ sản phẩm nào đang bán trên thị trường. Giá bán vì thế cũng được xếp
vào hàng "đắt sắt ra miếng".
Hơn 1.000 sản phẩm gốm sứ vẽ vàng của Hải Đồ cổ đang được
bày bán tại Showroom ở Khách sạn Sofitel Plaza, Hà Nội. Giá bán dao động từ
vài triệu đồng cho tới vài trăm triệu đồng thậm chí cả tỷ đồng.
Nguồn: Vnexpress