Langnghevietnam.vn - Ngày 03/01/2013, tại chính điện chùa Chân Tiên – 151 Bà Triệu, phường
Lê Đại hành, quận Hai bà Trưng, Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 585 ngày hội Đông
Quan do UBND Quận và trụ trì, tăng ni, phật tử tại Chùa phối hợp tổ chức. Nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc minh quân, tiên
hiền, tiên liệt trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Khẳng định sức mạnh, tầm
vóc dân tộc Đại Việt.
![langnghevietnam.vn chan-tien 1 copy.jpg](/pic/news/Images/abc/nam%202013/thang%201/ngay%2005/BAI%20DINH/chan-tien%201%20copy.jpg)
Khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gần ca khúc khải hoàn, sông Nhĩ
Hà, đoạn chảy qua kinh thành Thăng Long, được chứng kiến một sự kiện ngoại giao
"xưa nay chưa từng thấy": Đó là Hội thề Đông Quan. Hội thề Đông Quan
đã kết thúc cuộc khởi nghĩa anh dũng, quật cường, khẳng định sức mạnh, tầm vóc
dân tộc Đại Việt, mở ra thời kỳ trung hưng mới của nước nhà. Hội thề Đông Quan
diễn ra ngày 10 tháng 12 năm 1427, giữa thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi và
chủ tướng quân Minh là Vương Thông, kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giành lại
độc lập cho Đại Việt.
Hội thề Đông Quan 1427 thể hiện cách kết thúc chiến tranh
sáng tạo, mềm dẻo, nhân đạo của nghĩa quân Lam Sơn. Sử gia Trung Quốc là Cốc
Vĩnh Thái viết trong Minh sử kỷ sự bản mạt: “Vương Thông lực yếu mà phải xin
hoà, Liễu Thăng lại sang rồi bị thua chết. Sau đó lại xuống chiếu sai sứ sang
giao hảo và rút quân về, nhục nhã thực bằng Tân, Trịnh hội thề dưới chân thành,
hổ thẹn ngang với Kính Đường cắt đất giảng hoà vậy” .
Chùa Chân Tiên còn có tên là Phúc Lâm tự. Chùa có lịch sử
lâu đời và gắn liền với sự thăng trầm của Kinh thành Thăng Long. Là một di tích
văn hoá lịch sử của thủ đô Hà Nội. Tương truyền chùa Chân Tiên chính là nơi
diễn ra Hội thề Đông Quan năm 1427. Đây là một hội thề lịch sử nhằm lập lại hoà
bình cho đất nước, dân tộc, buộc kẻ thù phải đầu hàng, rút quân ra khỏi nước ta
mà tránh được nạn binh đao. Hội thề Đông Quan là kết quả cuộc kháng chiến chống
giặc Minh xâm lược của Lê Lợi cùng các tướng lĩnh của mình. Sau chiến thắng Lê
Lợi đã tự tay viết bốn chữ vàng “Nam Phụ Nguyễn Khánh” để tặng chùa, chùa Chân
Tiên hiện nay còn bảo lưu câu đối vua ban:
“Chân Phật xuất linh quang giá tùy lâm giai lạc giới
Tiên nhân tằng phụ khánh, gia danh triệu tích tự hoàng ân”
Trong chùa cũng còn có một số đồ quý như một bộ ván kinh
lăng gia tâm ấn, một quả chuông đồng đúc vào thời Mạc. Tam quan của chùa được
xây dựng theo lối kiến trúc cổ, với gác chuông nằm gần mái chùa. Từ tam quan đi
thẳng vào sẽ là Tiền đường với quy mô rất lớn và rộng, ngoài cửa chính Tiền
đường có đặt 2 cột trụ và một lư hương bằng đá, cửa chính có bề mặt hình chữ
nhật, phần dưới mở vòm cửa lớn trông thẳng vào Tiền đường. Ngoài hiên là hệ
thống cột đá hình hộp chữ nhật được mài nhẵn, trên đá khắc những vế câu đối ca
ngợi công đức của Phật. Phía bên trái Tiền đường là nhà thờ Tổ, đằng sau là nhà
thờ Mẫu và bên phải là nơi để kinh sách của Phật.
Về nội thất các bộ vì đỡ mái, cửa võng được chạm nổi hình lá
ba chẽ, nét chạm sâu và nổi khối tạo cảm giác khoẻ, vững chãi cho kiến trúc.
Trên những bức cốn, được chạm trổ hình rồng phượng, hoa lá cỏ cây…
Chùa Chân Tiên do sư Thầy Thích Đàm Luận trụ trì đã kế tục
các bậc tiền tổ, cao tăng trông nom và tôn tạo chùa ngày một khang trang và to
đẹp hơn, là nơi đón nhân dân và khách thập phương vào lễ chùa trong những ngày
rằm, mùng một và những ngày lễ lớn trong năm của đất nước. Chùa đã được xếp
hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia ngày 2/3/1990.
Một số hình
ảnh tại buổi lễ
![langnghevietnam.vn chan-tien 2 copy.jpg](/pic/news/Images/abc/nam%202013/thang%201/ngay%2005/BAI%20DINH/chan-tien%202%20copy.jpg)
![langnghevietnam.vn chan-tien 3 copy.jpg](/pic/news/Images/abc/nam%202013/thang%201/ngay%2005/BAI%20DINH/chan-tien%203%20copy.jpg)
![langnghevietnam.vn chan-tien 4 copy.jpg](/pic/news/Images/abc/nam%202013/thang%201/ngay%2005/BAI%20DINH/chan-tien%204%20copy.jpg)
![langnghevietnam.vn chan-tien 5 copy.jpg](/pic/news/Images/abc/nam%202013/thang%201/ngay%2005/BAI%20DINH/chan-tien%205%20copy.jpg)
Mai Lý