Bước vào căn nhà, đập vào mắt là các món
đồ cổ của ông Cường được sắp xếp, trưng bày một cách khoa học, vừa đủ
không gian sinh hoạt thường ngày của gia đình, vừa phục vụ cho khách
thưởng lãm.
Với chất giọng Huế đặc trưng, ông chậm
rãi kể: Gia đình ông gốc Huế, cho đến nay đã có 4 đời theo nghề sưu tầm
cổ vật, từ ông nội ông tới đời con ông bây giờ.
Ông Cường chia sẻ: “Mỗi món đồ đều có
lịch sử và linh hồn của nó. Chúng với tôi có duyên lắm mới tìm đến được
nhau, chứ có phải muốn là tìm được đâu, nên tôi chỉ sưu tầm chứ không
trao đổi hay buôn bán”.
Ông cho biết: “Hiện ông Cường có khoảng
trên 2.000 hiện vật, đa dạng với các chất liệu như sành sứ, ngọc ngà,
đồng, đá, gỗ… Nhiều món đồ được giới sưu tầm đánh giá có một không hai,
có tuổi đời cả ngàn năm từ văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo đến trăm
năm thuộc dòng ngự dụng thời nhà Nguyễn”.
Đầu tiên phải kể đến, chiếc bàn thờ bằng
gỗ hoàng hoa lý (gỗ sưa) được chạm khắc rất tinh xảo với nhiều hình
rồng uốn lượn. Theo ông thì bàn thờ này có từ thời vua Khải Định, được
vua dùng để cúng, tế trời, cầu an mưa thuận gió hòa.
Kế đến là chiếc sập ba thành có tuổi đời
hơn 300 năm, được làm nguyên miếng bằng gỗ lệ chi (cây vải), chạm khắc
rất tinh xảo với hình con rồng đang ôm quả địa cầu. Giới sưu tầm đánh
giá, chiếc sập có một không hai ở Việt Nam.
Theo ông Cường cho biết: Năm 1976, ông
lặn lội ra tận Hà Tiên mua chiếc sập này với giá 5 cây vàng. Gần đây đã
có người trả ông 2 triệu USD (tức là hơn 40 tỷ đồng) nhưng ông không
bán.
Ngoài ra, ông còn sưu tậm được chiếc
long sàng dành cho ấu chúa thời Vua Tự Đức thế kỷ XVIII vô cùng giá trị
và nhiều đồ ngự dụng của triều đình nhà Nguyễn. Hay bộ bàn ghế bằng gỗ
trắc được đóng từ thế kỷ XVI được ông trưng bày nổi bật giữa sảnh của
tầng 2 căn nhà.
Khoảng giữa năm 2014, ông quyết định
công bố hiến 70% giá trị khối tài sản cổ vật của mình ủng hộ cho chương
trình vì biển đảo quê hương do MTTQ Việt Nam TP. HCM phát động. Cho đến
nay, ông Cường tiếp tục khẳng định lại việc này và bày tỏ mong muốn sớm
được thực hiện ước nguyện.
Ngoài căn nhà chứa đầy cổ vật ở đường
Đông Du thì ông có hai căn nhà khác ở quận Thủ Đức và quận 12 dùng để
chứa và trưng bày hàng ngàn cổ vật có giá trị rất lớn hàng triệu đô la
Mỹ…
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_10.jpg) |
Trong căn nhà 3 tầng của Ông Hoàng Văn Cường không khác gì một bảo tàng cổ vật tư nhân |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_13.JPG) |
Chiếc long sàng dành cho ấu chúa thời Vua Tự Đức thế kỷ XVIII vô cùng giá trị |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_9.jpg) |
Chiếc bàn thờ bằng gỗ hoàng hoa lý (gỗ sưa) từ thời vua Khải Đinh được chạm khắc rất tinh xảo với nhiều hình rồng uốn lượn. |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_21.JPG) |
Chiếc sập ba thành có tuổi đời hơn 300 năm, được làm
nguyên miếng bằng gỗ lệ chi (cây vải), chạm khắc rất tinh xảo với hình
con rồng đang ôm quả địa cầu. |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_14.jpg) |
Kiếm vua |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_6.jpg) |
Chiếc khung chuông |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_1.jpg) |
Nhiều cổ vật gốm sứ đến từ nhiều nền văn hóa cổ như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo đến trăm năm thuộc dòng ngự dụng thời nhà Nguyễn |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_17.jpg) |
Tẩu hút thuốc, có cái bằng ngọc quý |
![](http://img2.infonet.vn/w800/Uploaded/sydong/2017_08_19/infonet_ongvuadoco_3.jpg) |
Ông Cường chia sẻ: “Mỗi món đồ đều có lịch sử và linh hồn của nó.
Chúng với tôi có duyên lắm mới tìm đến được nhau, chứ có phải muốn là
tìm được đâu, nên chỉ sưu tâm chứ không bán". Theo: infonet.vn
|