Sự cô quạnh của làng nghề đã tồn tại mấy trăm năm, gốm Phước Tích chỉ đỏ lửa khi có dịp lễ hội. Ảnh: Đ.T
Căn nhà rường 150 tuổi ở làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong
Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế được ông Lê Trọng Diễn (70 tuổi) chọn để gửi
vào đó những vui buồn một thời của gốm Phước Tích, những ký ức cuối cùng
của một làng nghề mấy trăm năm.
Sự phát triển của gốm sứ ký kiểu hiện
đại, bắt mắt là một dấu hiệu cho thấy sự lụi tàn của gốm truyền thống. Ở
Phước Tích bây giờ vẫn có người làm gốm, nhưng làm ra những sản phẩm
gốm hiện đại, được nung bằng khí gas, ít ai dùng kiểu nung lò đất truyền
thống như xưa.
|
Những lò nung bằng đất như bây giờ chỉ còn là ký ức, nó được giữ lại phục vụ cho du khách tham quan. Ảnh: Đ.T |
|
Để rồi giờ đây, những
vui buồn, những ký ức vàng son một thuở của làng gốm chỉ còn tồn tại
trong căn nhà rường 70 mét vuông của ông Lê Trọng Diễn. Ảnh: Đ.T |
|
Căn nhà là nơi thích hợp để du khách có thể xem những sản phẩm gốm một thời của làng nghề. Ảnh: Đ.T |
|
Những vật dụng sinh hoạt
một thời của người dân giờ chỉ còn là ký ức, khi nó đã bị những gốm sứ
hiện đại, bắt mắt cạnh tranh. Ảnh: Đ.T |
|
Gạch, ngói là hai thứ
được những người dân làm ra, chúng ra đời với xứ mệnh góp phần tạo nên
nhà rường cổ Phước Tích. Nhưng khi nghề gốm mai một, nhà rường ở đây
muốn phục dựng lại thì phải đi mua ngói, gạch ở nơi khác. Ảnh: Đ.T |
|
Ông Diễn giữ lại những
vật dụng này, để mai sau con cháu còn có cái mà biết, mà tự hào về làng
nghề đã từng rất nổi tiếng. Ảnh: Đ.T |
|
Và để rồi mỗi khi có ai
đó đến, ông lại đứng ra giới thiệu những sản phẩm gốm cho khách như một
vị hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Ảnh: Đ.T Theo: laodong.com.vn
|