Tờ
Chinadaily ngày 28/7 đăng tải bài viết của tác giả Hilton Yip về Hà Nội -
Thủ đô của Việt Nam - một thành phố có bề dày lịch sử và tràn đầy sức
sống.
Trong lúc chuẩn bị sang đường và lo lắng nhìn vào luồng xe cộ đang
lao tới, tôi băn khoăn không biết những gì mình nghĩ về Hà Nội liệu có
sai. Từ những gì tôi đọc được trên mạng, tôi nghĩ rằng mình sẽ đến một
thủ đô đơn giản và không mấy sống động. Nhưng thay vào đó, tôi đã tìm
thấy một thành phố vừa có cả bề dày lịch sử vừa nhộn nhịp. Với hơn 1.000
năm lịch sử, trong hầu hết thời gian đó Hà Nội giữ vai trò thủ đô của
Việt Nam.
Đống đổ nát này ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự là xác của những chiếc máy bay bị bắn rơi - Ảnh: Hilton Yip, tờ China Daily.
Thành phố tự hào với những di tích lịch sử, các tòa nhà đẹp một cách
quyến rũ được người Pháp xây dựng từ thời thuộc địa, và những hồ nước
nên thơ. Có một số di tích riêng dành cho vị lãnh tụ Hồ Chí Minh đáng
kính của Việt Nam. Hà Nội là một thành phố nhộn nhịp. Bằng chứng rõ
nhất chính là giao thông, mà hầu hết trong số đó là các loại xe động cơ
hai bánh, tạo ra một tạp âm ồn ào với tiếng còi xe ầm ầm tại mọi thời
điểm trong ngày.
Tôi đã từng sống ở Đài Bắc, nơi các loại xe tay ga và xe máy chiếm phần
lớn các phương tiện lưu thông, nhưng Hà Nội áp đảo Đài Bắc cả về số
lượng và mức độ tiếng ồn.
Hà Nội thường được so sánh với Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam.
Cổng phía nam của Hoàng Thành đã từng là cung điện của các vua chúa
Việt Nam. Đây là một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận.
Hà Nội giàu truyền thống và lịch sử hơn, trong khi Thành phố Hồ Chí
Minh lại năng động hơn, có lẽ tương tự như trường hợp Bắc Kinh và Thượng
Hải", Minh Trang, một sinh viên đại học và là hướng dẫn viên của tôi
trong ngày đầu ở đây, cho biết.
Trang là một thành viên của Nhóm hướng dẫn viên du lịch tự nguyện Hà
Nội, nơi các sinh viên làm hướng dẫn viên miễn phí cho các tour du lịch
với nhiều thứ tiếng. Sự hiện diện của lịch sử và truyền thống có thể
được tìm thấy ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu phố cổ nằm ở trung tâm
thành phố.
Khu phố cổ là một mê cung của những con phố chật ních các nhà hàng, quán
cà phê, khách sạn và các cửa hiệu, bán tất cả các loại đồ được trưng
bày, khiến cho cuộc dạo chơi và tham quan trở nên thật tuyệt vời.
Bạn có thể trông thấy những người bán hàng quẩy gánh hàng rong nặng
trĩu trên các con phố, trong khi có những đám đông ngồi ngoài nhà hàng
trên vỉa hè trên những chiếc ghế nhỏ thưởng thức ẩm thực.
Vào tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, xe cộ sẽ bị cấm lưu thông trên
toàn khu phố cổ, và một chợ đêm ngoài trời đông đúc chạy dọc chiều dài
con phố đến tận chợ Đồng Xuân.
Phía nam của khu phố cổ là hồ Hoàn Kiếm, một chiếc hồ nhỏ nhưng nổi
tiếng. Vào ban đêm, bờ hồ có rất đông người dân địa phương, khách du
lịch và những người bán hàng rong, cùng thưởng thức khung cảnh và bầu
không khí nơi đây.
Tháp Rùa nằm trên một hòn đảo nhỏ ở giữa lòng hồ, trong khi đó bạn có thể tới thăm đền Ngọc Sơn ở bờ phía đông vào ban ngày.
Hồ này mang một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất của Việt Nam -
đó là câu chuyện về một con rùa nổi lên từ hồ để lấy lại thanh gươm đã
từng trao cho vua Lê Lợi đang ngự trên thuyền.
Khu phố cổ Hà Nội, một mê cung của những con phố chật ních các nhà
hàng, quán cà phê, khách sạn và cửa hiệu luôn nhộn nhịp, ồn ào và sống
động.
Vì vậy hồ này được mang tên Hoàn Kiếm có nghĩa là "trả lại thanh
kiếm". Vị vua trong truyền thuyết trên đã giải thích rằng rùa thần đã
đòi lại thanh kiếm – điều này gợi sự liên tưởng đến truyền thuyết về
thanh gươm thần của vua Arthur – thứ được cho là có quyền năng đặc biệt.
Di sản Pháp hiển hiện trong các kiến trúc theo phong cách châu Âu, được
sơn màu vàng đất khác biệt và được dùng làm các tòa nhà chính phủ, cửa
hàng hoặc các điểm du lịch.
Rất nhiều trong số những tòa nhà này nằm ở khu phố Pháp nằm ở phía đông
nam Hồ Hoàn Kiếm. Nhà hát lớn Hà Nội là một ví dụ điển hình, gần đó là
Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng.
Xa hơn một chút về phía tây khu phố cổ là Bảo tàng Lịch sử Quân sự và
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây, bạn có thể tận mắt nhìn thấy thi hài
Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay "Bác Hồ" như cách người dân địa phương trân
trọng gọi vị lãnh tụ của mình.
Lăng được đặt tại quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ tuyên bố nền độc lập
của Việt Nam vào năm 1945. Gần đó là Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí
Minh, Nhà sàn Hồ Chí Minh (nơi Bác Hồ dành nhiều thời gian để sống hơn
trong Phủ Chủ tịch) và Chùa Một Cột - một ngôi chùa nhỏ được xây dựng
trên đỉnh một cây cột ở giữa một chiếc hồ nhỏ.
Trang cho biết: "Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ của chúng tôi trong hai cuộc
chiến tranh (chống Pháp và Mỹ), và bạn có thể đến đó để hiểu tại sao
Người được yêu quý và tôn kính nhiều đến vậy. Đây không chỉ là một địa
điểm du lịch mà còn là nơi có rất nhiều người Việt Nam đến viếng thăm".
Bảo tàng Lịch sử Quân sự trưng bày các hiện vật từ các cuộc chiến tranh
cổ đại đến các cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ trong thế kỷ 20. Các
điểm tham quan hấp dẫn gồm có những chiếc xe tăng và máy bay trong cuộc
chiến tranh Việt Nam được trưng bày ở ngoài trời.
Bên cạnh bảo tàng này là Hoàng Thành, một Di sản văn hóa thế giới được
UNESCO công nhận, cung điện của các vị vua chúa của Việt Nam vào trước
thế kỷ 19. Bị hư hại do những cuộc chiến tranh trong quá khứ, các kiến
trúc này hiện có chỉ là một phần nhỏ của thành cổ ban đầu, mặc dù vẫn
còn nhiều di tích đang được khai quật.
Nổi tiếng nhất trong các đền đài miếu mạo của Hà Nội là Văn Miếu. Được
xây dựng từ năm 1070, ngôi miếu này được dùng để thờ Khổng Tử và có vai
trò là một trường đại học – chính xác là một Viện Hàn lâm - cho đến năm
1802. Văn Miếu đóng vai trò quan trọng trong cả lĩnh vực tôn giáo và
giáo dục.
Văn Miếu nằm trong một quần thể hình chữ nhật lớn với một khu vườn
rất đẹp, có nhiều sân và các điện thờ chính ở phía sau. Có rất nhiều
dòng chữ Hán trên cửa Văn Miếu, trong vườn hoa và trên văn bia mang tên
các vị tiến sĩ xưa kia.
Người Mỹ nổi tiếng nhất đã bị bắn rơi tại Hà Nội là John McCain, cựu thượng nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống Mỹ.
Ông McCain đã bị giam giữ tại nhà Hỏa Lò, nơi được người Mỹ gọi là Hà
Nội Hilton. Nhà tù hiện nay là một viện bảo tàng, và bộ đồ bay của ông
McCain đang được trưng bày tại đây. Nhà tù do người Pháp xây dựng vào
cuối thế kỷ 20 để giam những người chủ trương độc lập cho Việt Nam, và
các điều kiện khắc nghiệt của nhà tù nơi đây vẫn được bảo quản nguyên
vẹn.
Trở lại điểm khởi đầu, tôi đã băng qua đường một cách dễ dàng. Giống
như Trang chỉ cho tôi, có những điều trông có vẻ liều lĩnh nhưng thực ra
lại được việc.
Đừng lao nhanh như kẻ mất trí hoặc chậm chạp như rùa bò. Hãy quan sát
cẩn thận, bước xuống đường và thả bộ đều đặn về phía trước. Xe cộ sẽ tự
điều chỉnh tốc độ cho phù hợp, và bạn sẽ qua đường một cách an toàn.
Tôi có thể nói đó là cách tôi cảm nhận về Hà Nội – và rồi bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên một cách thú vị.
Theo: ThethaoVietNam