Về làng Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội,
trong những ngày làng vào hội sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển của
một làng nghề gốm khác, nằm giáp cạnh làng gốm cổ Bát Tràng.
Nếu như làng gốm cổ truyền Bát tràng
tự hào với nghề gốm lâu đời của mình thì người làng láng riềng Giang Cao lại lấy làm hãnh diện bởi sự năng động sáng tạo và
sức bật vào nghề của đội ngũ thợ trong làng.
Cứ vào dịp Rằm tháng hai - Âm lịch hàng năm, người xã
Bát Tràng lại nô nức vào hội và lễ hội truyền thống của làng Giang Cao được tổ
chức tại đình làng. Lễ hội gồm các phần tế lễ
theo phong tục truyền thống như Lễ rước nước, Lễ rước hội đồng, Lễ tế
hội đồng, Lễ rước hoàn cung, Lễ tạ và phần hội, người dân trong làng ai nấy đều phấn khởi hồ hởi...
Vào hội là dịp để người dân Giang Cao tụ họp, cùng thành
kính dâng lễ lên Thành hoàng làng, cầu xin các vị thánh phù hộ cho cuộc sống
dân làng no đủ, xã văn minh, xóm làng được bình an.
Ảnh 1,
Làng Giang Cao, từ bao đời nay vẫn sống chủ yếu bằng
nghề làm ruộng, nghề mộc, làm gạch, ngói. Nhưng khoảng hơn 60 năm trở lại đây,
làm gốm sứ đã trở thành nghề chính được các thế hệ thợ nghề Giang Cao truyền từ
đời này sang đời khác để lưu giữ và phát triển. Sản phẩm gốm Giang Cao vì thế đã
nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường.
Anhr nguyen 1
Đình Giang Cao thờ hai vị Dương thần
là Phùng Tất Đại Vương và Phùng Di Đại Vương; hai vị Âm thần là Tỷ Nương Công
Chúa và Hải Nương Công Chúa; và vị Thành
hoàng Bàn Thổ, là người có công lập làng, cứu dân.
Ảnh 3
Kiệu làng
được rước từ đình làng ra chùa và cuối cùng là miếu làng truyền thống
Ảnh 4
Ảnh 7
Đội rước kiệu “say”
theo những bước đi Thánh dẫn, các cụ già trong làng gọi đó là Thánh giáng trên cỗ Long Đình hay Kiệu bay.
Kiệu bay đến đâu, đều nhận được sự hò
reo, ủng hộ của người dân, khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt nhưng
không kém phần linh thiêng.
Ảnh 6
Ảnh 8
Ai nấy đều phấn khởi
Ảnh 10
Ảnh 12
Hội năm nay to hơn vì có thêm đội múa lân và đội trống từ chùa lương -
Bắc Ninh tham dự
Anh 11
Những cô gái trẻ trong đội rước gốm đang thành kính
Anh 13
Thành tâm...
Ảnh 132
... Và cầu
nguyện
Ảnh 14
Đội nhạc lễ sẵn sàng rước “Ngài”
Ảnh 15
Chuẩn bị rước Ngài đi
Anh 16
Kiệu được rước đến Đài tưởng niệm các bà mẹ Việt Nam anh hùng
Ảnh 17
Đại diện Ban
Quan lý di tích làm lễ
Ảnh 18
Hội diễn
trước giờ lễ
Ảnh 19
Xong phần
lễ, ai ai cũng vui vẻ, nhất là các em thiếu nhi