TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Thổi hồn Đêm thơ nguyên tiêu cùng tranh cát
(Ngày đăng: 08/02/2012   Lượt xem: 1351)

Trong những năm gần đây, nghệ thuật tranh cát không còn mới mẻ đối với những người yêu thích sự mới lạ và độc đáo.Từ những hạt cát, qua bàn tay khéo léo, tài hoa của người nghệ nhân, chúng đã trở thành những bức tranh đẹp đến lạ kỳ và rất ấn tượng

Trong đêm thơ Nguyên Tiêu diễn ra trong 2 ngày mùng 5 đến 6/2, tại đồi Thi Nhân, Khu di tích Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn - Bình Định), người yêu thơ và công chúng cũng như du khách không chỉ đắm chìm trong đêm thơ ấn tượng sâu lắng đi vào lòng người mà còn có dịp được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo tranh cát.
 

Đối với người dân TPHCM nghệ thuật họa tranh cát không còn xa lạ nhưng với người dân xứ Bình Định là một môn nghệ thuật mới lạ. Chính vì vậy lần đầu tiên tranh cát

được trưng bày trong đêm thơ Nguyên Tiêu đã thu hút đông đảo người xem, tấm tắc khen ngợi. Có nhiều người sẵn sàng bỏ vài trăm ngàn để mua bức tranh làm bằng cát về làm kỷ niệm, có người đã ngỏ ý đặt mua tranh cát

Trong không gian triển lãm nghệ thuật của đêm thơ, người xem dễ dàng nhận thấy một nghệ nhân trẻ tuổi đang say sưa hóa thân vào bức tranh mặc cho mọi người tấm tắc khen. Đo là anh Võ Khắc Phục, 38 tuổi chủ phòng tranh nghệ thuật Quy Nhơn (Diên Hồng, TP Quy Nhơn).

 

Tranh cát được làm được làm bằng chính những hạt cát nhỏ dưới sông, biển. Qua bàn tay khéo léo, tài hoa, sự tỉ mỉ cộng với lòng kiên nhẫn của người nghệ nhân, chúng đã trở thành một kiệt tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

 

Anh Phục cho biết: “Để thực hiện một bức tranh bằng cát phải qua nhiều công đoạn: Sưu tầm cát ở khắp nơi trên cả nước từ cát sông, suối, cát núi… rồi xử lý cát và chọn màu như ý rồi vẽ tranh. Khi thực hiện, dùng muỗng nhỏ múc cát đổ khéo léo vào các mẫu bình thủy tinh trong suốt. Khi cát đã bắt đầu thành hình muốn tạo thì dùng muỗng nén nhè nhẹ , , , ở giữa để lớp cát bám chặt vào nhau theo ý đồ của người nghệ nhân. Cứ như vậy đến khi hoàn thành tác phẩm”

 

“Khi thực hiện vẽ tranh cát người nghệ nhân phải thực sự nhập tâm. Có như vậy bức tranh mới có hồn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là tranh hư, phải đổ cát ra làm lại từ đầu. Trong các tranh cát thì tranh cát chân dung là khó vẽ nhất vì muốn thể hiện được những đường nét riêng và có hồn… đòi hỏi người thực hiện có kiến thức mỹ thuật cùng sự chịu khó, tỉ mỉ”.

Một số hình ảnh nghệ thuật độc đáo từ tranh cát, tranh gạo tại đêm triển lãm:



Tình bà cháu



Tranh cát Phúc - Lộc - Thọ



Tình chị em




Thư pháp bằng tranh cát



Chân dung Bác Hồ đang làm việc.

 

                                                                                                                                       Theo Báo điện tử Dân trí



Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.662.375
Tổng truy cập: