Năm ngọ, nên ngựa được sản xuất và tiêu thụ mạnh.
Gần đến rằm tháng 7 (lễ Vu Lan), làng nghề sản xuất vàng mã truyền thống
Phúc Am và Duyên Trường (huyện Thường Tín, Hà Nội) lại hối hả cảnh vót
tre, làm khung, dán giấy... sản xuất đồ cho người cõi âm.
Từ
trung tâm thủ đô xuôi theo quốc lộ 1A là làng vàng mã Phúc Am và Duyên
Trường - nơi sản xuất hàng mã có từ lâu đời theo phương thức gia
truyền.
Bà
Nguyễn Thị Bảo, 50 tuổi, cho biết, trong làng có 50 nhà sản xuất chính
và gần 200 nhà sản xuất phụ (làm các công đoạn như tạo khung, cắt dán,
tạo những chi tiết phụ...). Nghề làm hàng mã của gia đình do chính các
cụ trong nhà truyền lại. Hiện tại, gia đình có 2 người làm chính và có
thuê thêm người phụ mỗi khi vào mùa.
Với
quan niệm “trần sao, âm vậy”, nên các mặt hàng tại làng Phúc Am và
Duyên Trường cũng đa dạng, mỗi mùa lại chuyên về một mặt hàng. Nhưng rằm
tháng 7 là dịp tất bật nhất trong năm với những người sản xuất vàng mã
nơi đây. Các mặt hàng: Quần, áo, giấy tiền, giấy vàng, nhà tầng, xe máy
SH, hình nhân, ngựa, thậm chí cả máy bay, ôtô và các đồ dùng khác được
tiêu thụ khá nhiều trong dịp này.
Nghề
làm hàng mã đòi hỏi người thợ sự tỉ mỉ, đôi bàn tay khéo léo và sức
sáng tạo. Mỗi hộ gia đình trở thành một công xưởng sản xuất các mặt hàng
chuyên biệt, đều rất khéo tay trong việc tạo các sản phẩm với đủ các cỡ
và màu sắc. Ngoài thị trường Hà Nội, hàng mã làm ra từ đây được xuất
đi nhiều vùng lân cận và các tỉnh như: Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên...
Ông
Nguyễn Văn Binh đã gần 20 năm làm hàng mã, cho biết, mỗi sản phẩm khi
hoàn thiện giao cho đại lý, lãi từ 5.000 - 10.000 đồng. Nghề làm hàng mã
đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn thận và cả thẩm mỹ, sáng tạo, nên phải tìm đọc
tài liệu về sự tích từng loại để biết vì sao con ngựa này màu đỏ, con
kia màu trắng, rồi vì sao thuyền chở “mã” qua sông lại có 8 người chèo
và đồ lễ nào gắn với loại cúng nào... để khi khách gọi điện đặt hàng là
có thể đáp ứng đúng, đủ.
Theo: laodong.com.vn