Các cặp tình nhân thản nhiên ôm hôn và ngắt hoa trước cửa chùa để chụp
hình, mặc cho tấm biển “Cấm ngắt hoa, chụp ảnh cưới” đã được treo lên và
sự nhắc nhở của vị sư.
Cứ đến mùa cưới, các cặp uyên ương lại hí hửng đi chụp ảnh để kỷ niệm
“ngày duy nhất” của cuộc đời. Việc lựa chọn một địa điểm chụp hình lý
tưởng, đẹp, rẻ, có khi là miễn phí là tiêu chí hàng đầu của các cặp đôi
và của nhiếp ảnh gia studio.
Tại Hà Nội, khá nhiều địa điểm đẹp để các đôi tình nhân tìm đến chụp
hình với nhiều ý tưởng như: Chân quê, mộc mạc (làng cổ Đường Lâm); dịu
dàng, lãng mạn (ven đường Kim Mã, Bờ Hồ) hay hiện đại, kiêu sa (Tràng
Tiền Plaza, khách sạn Thắng Lợi) hoặc có thể đến các trung tâm dựng cảnh
chụp hình như M’Town (hồ Tây). Để lựa chọn phong cách cổ kính, chất xưa
thì các đôi tình nhân thường lựa chọn ở các điểm đền, chùa, nhà thờ.
Tuy nhiên, đền, chùa, nhà thờ là những nơi tôn nghiêm, yên tĩnh, mang
tính tâm linh, thiêng liêng. Vậy mà các cặp đôi vẫn tấp nập kéo đến
cười đùa, ôm ấp, hôn nhau và hí hửng chụp hình mặc cho những lời nhắc
nhở hay biển cấm.
Chùa Kim Liên (Quảng An – Tây Hồ) là một trong những ngôi chùa cổ có
kiến trúc đặc sắc. Nét đẹp của chùa không chỉ hiện hữu ở lối kiến trúc
nghệ thuật, phong cảnh tĩnh lặng mà còn thể hiện ở địa thế tọa vị của
chùa khi hướng về phía hồ Tây. Nhiều người thường đến cửa chùa Kim Liên
để tìm cảm giác yên bình, thanh thản. Tuy vậy, những cặp đôi tình nhân
và những nhiếp ảnh gia studio thay vì vào chùa lễ Phật lại hồn nhiên tạo
dáng, bấm máy trước cửa chùa. Thậm chí, họ còn ôm ấp, hôn nhau để “săn”
được bức ảnh cưới ấn tượng, đẹp mắt tại nơi tôn nghiêm.
![](http://laodong.com.vn/Uploaded/phamthuhien/2014_02_28/6653_DNRC.jpg.ashx?width=660) |
Các cặp tình nhân hồn nhiên chup ảnh trước cửa chùa, mặc cho biển cấm báo. |
Mặc cho chùa Kim Liên đã treo nhiều biển báo “Cấm ngắt hoa, chụp ảnh
cưới” ngay trước cửa chùa và vườn hoa cảnh. Nhưng các “nam thanh, nữ tú”
vẫn phớt lờ và dửng dưng tạo dáng chụp hình. Nhiều lần, các sư trong
chùa đã ra nhắc nhở, nhưng đối với họ chỉ là “lời nói gió bay” và tiếp
tục ôm nhau, nhìn về một hướng để “tách, tách…”.
Một vị sư chùa Kim Liên cho hay: “Chùa Kim Liên là nơi thờ Phật, là
chốn tâm linh, thanh tịnh; nhưng những năm gần đây, các đôi nam nữ và
các thợ chụp ảnh thưởng đến cửa chùa, có khi vào thẳng trong chùa để
chụp hình. Họ cười đùa, ngắt hoa lá, thậm chí là ôm hôn nhau để chụp
ảnh, làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của chùa. Chùa đã treo các biển
cấm, nhưng họ phớt lờ như không nhìn thấy. Nhiều lần tôi ra nhắc thì họ
dừng chụp, nhưng khi tôi đi vào thì họ lại tiếp tục”.
Bên ngoài cửa chùa, tiếng xe ôtô tấp nập đi lại, hơn 10 chiếc xe taxi
lần lượt đến rồi đi trước cửa chùa chỉ trong vòng 20 phút. Lên, xuống
xe là cô dâu, chú rể và “êkíp” chụp hình, họ tấp nập thay quần áo, chụp
hình ngay tại cửa chùa. Thậm chí, họ trèo lên vách đá rào, ngắt hoa của
chùa rồi ôm hôn nhau, mặc cho bên cạnh là biển “Cấm ngắt hoa, chụp ảnh
cưới”.
Anh Cường (thợ chụp ảnh) cho biết: "Chỗ nào đẹp là đưa các đôi vợ
chồng đến chụp thôi. Để ý làm gì khi mình được việc, họ cũng có ảnh
đẹp".
Dù biết, chụp ảnh cưới là vui và ý nghĩa đối với các cặp “uyên ương”
sắp cưới, nhưng cũng cần phải nhận thức đúng những nơi cần chụp và điều
không nên làm ở chốn tâm linh hay những nơi công cộng khác. “Đừng để
niềm vui đang có của mình thành sự khó chịu cho người khác” – vị sư chùa
Kim Liên nói.
Theo: laodong