Còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên
Đán, các nhà vườn đào quất Nhật Tân đang tỉa cảnh, lên chậu để chuẩn
bị cung cấp ra thị trường, nhưng không khí tại các vườn đào, quất Nhật
Tân vẫn còn khá ảm đạm.
Đứng ngồi không yên
Thời gian gần đây thời tiết thất thường,
rét đậm rét hại kéo dài, đêm sương muối ngày nắng hanh khiến cho người
trồng đào, quất đang lo một mùa vụ thất thu. Bác Nguyễn Văn Hùng, Nhật
Tân- Tây Hồ cho biết, cứ với đà thời tiết như thế này đào sẽ ra nụ rất
ít, không những thế trong vườn có gần 20% số gốc đào lại nở ra từ nửa
tháng nay, những gốc đào ra sớm chỉ có bán rẻ. Các nhà vườn ở Nhật Tân
đang “đứng ngồi không yên vì thời tiết”.
Bác Hùng cho biết thêm: Để đào nở hoa vào
đúng Tết, nhiều nông dân trồng đào đang phải dùng bao nilon che lên các
gốc đào để tránh sương muối.
Năm nay, nắng mưa thất thường cộng với
nắng hanh sương muối sớm kéo dài cũng khiến các hộ trồng quất thấp
thỏm. Theo các hộ trồng quất, tháng 8 và tháng 9 vừa qua, mưa lớn kéo
dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của quất, đặc biệt là
bộ rễ, khiến một lượng nhỏ quất cảnh trong thời điểm hiện tại dù đã đậu
quả, chín vàng nhưng lại héo rũ và chết dần.
Bác Nguyễn Văn Mạnh, nông dân trồng quất
phường Tứ Liên cho biết: “Từ đầu năm đến giờ số gốc cây trong nhà tôi
chết gần một nửa, hiện một số cây quất đã ra quả và chín rồi nhưng vẫn
có cây chết. Thời tiết thất thường khiến cho quả quất năm nay không được
sáng quả, không có nhiều lộc và hoa”.
Nhìn vào vườn quất bác Mạnh nói: “Cả vườn
quất chỉ có quả chín mà chẳng có quả xanh, hoa, lá gì cả. Những người
chơi quất họ thích cây phải có cả quả chín, quả xanh, hoa và lộc. Trong
khi cây lại cứ đỏ quả chín không thì ai muốn mua. Tốn bao nhiêu tiền để
phun thuốc kích thích ra lộc mà cây vẫn không có lộc lá gì cả”.
Với tình hình thời tiết như hiện nay,
nhiều người nông dân trồng đào, quất chỉ mong có thể thu lại số vốn đã
bỏ ra. Bác Nguyễn Thị Hường, Nhật Tân- Tây Hồ cho biết: “Từ đầu năm đến
giờ đổ mấy trăm triệu vào vụ quất này nhưng cũng chết mất khá nhiều, mà
quất năm nay lại không được đẹp, giá cả cũng không tăng. Giờ chỉ mong
sao thu lại vốn, chứ không trông mong gì vụ quất này sẽ có lãi”.
Khó tăng giá
Mặc dù, năm nay, số lượng đào, quất chết
nhiều do thời tiết nhưng theo đánh giá của nhiều nông dân trồng đào,
quất, Tết năm nay giá đào, quất sẽ khó tăng giá. Vì kinh tế khó khăn,
lượng khách mua sẽ giảm trong khi đó không chỉ có ở Nhật Tân, Tứ Liên
mới trồng đào quất mà các tỉnh lân cân như: Hưng Yên, Hà Nam… cũng
trồng nên dễ rơi vào tình trạng cung vượt quá cầu.
Kinh tế khó khăn khiến cho không khí
các vườn đào, quất tại Nhật Tân- Tây Hồ vẫn còn ảm đạm. Trồng 400 gốc
đào nhưng vườn đào nhà bác Nguyễn Thị Hường, Nhật Tân- Tây Hồ vẫn chưa
có khách tới hỏi thuê. Bác Hường tỏ ra buồn rầu: “Năm nay làm ăn chán
lắm. Mọi năm tầm này vườn nhà tôi đã có khách tới tìm những gốc đẹp để
đặt thuê về chơi Tết. Nhưng năm nay vẫn chưa thấy có khách ngó nghiêng
gì cả”.
Cùng chung tình trạng với đào, vườn quất
Tứ Liên, Nhật Tân đang đợi khách. Tại vườn quất nhà bác Trần Tuấn Anh,
các chủ vườn đang ngồi chờ khách. Bác Trần Tuấn Anh cho biết: “Mọi năm
vườn quất nhà tôi đã có khách tới ngắm cây đẹp để đặt về chơi Tết rồi.
Thương lái cũng tới đặt mua buôn nhưng năm nay ngồi cả ngày chẳng có ai
tới hỏi.
Anh Nguyễn Văn Hưng, hàng xóm nhà bác Tuấn
Anh ngồi than thở: "Cả tuần chỉ có lái buôn đến hỏi mua quất nhưng họ
cũng chỉ mua những cây nhỏ.Còn những cây đào thế, dáng đẹp không thấy ai
hỏi mua. Bỏ vốn mấy trăm triệu vào hơn 300 gốc quất nhưng không biết
kinh tế khó khăn thế này có khách mua cho mà thu lại vốn không. Năm nay
chỉ mong thu lại tiền gốc thôi”.
Theo: haiquanonline