Địa lan nở sớm ở Đà Lạt: Hoa cười, người khóc
(Ngày đăng: 31/12/2013 Lượt xem: 409)
Đi dọc phiên chợ hoa trên đường ấp Ánh Sáng ở TP. Đà Lạt trong Tuần
Văn hóa du lịch 2013 (từ 27 – 31.12), nhiều du khách ngạc nhiên khi địa
lan được các doanh nghiệp đưa ra bán với giá rẻ bất ngờ.
Nở sớm do nắng nóng
Trước
câu hỏi: “Vì sao “nữ hoàng” phong phú đến quá mức trong phiên chợ hoa
năm nay đến vậy?”, câu trả lời thường là: “Vừa làm đẹp phiên chợ hoa,
vừa bán được đồng nào hay đồng ấy!”. Ông Trần Huy Đường - Chủ tịch Hiệp
hội Hoa Đà Lạt, giải thích: “Vài tháng gần đây, đặc biệt là từ giữa
tháng 11 đến giữa tháng 12, thời gian nắng nóng trong ngày ở Đà Lạt kéo
dài bất thường (từ 7 giờ trở lên, thường thì 5 giờ) đã kích thích sự ra
hoa cho địa lan”.
![Địa lan nở sớm vừa được trưng bày vừa được bán tháo ở phiên chợ hoa Đà Lạt sáng 29.12. Địa lan nở sớm vừa được trưng bày vừa được bán tháo ở phiên chợ hoa Đà Lạt sáng 29.12.](http://Images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2013/12/30/DSC04369.JPG)
Địa lan nở sớm vừa được trưng bày vừa được bán tháo ở phiên chợ hoa Đà Lạt sáng 29.12.
Một
số nhà vườn còn cho rằng, hơn thế, không ít người cứ nghĩ là dịp
festival năm nay (trước tết hơn 1 tháng), địa lan sẽ khan hiếm; nên dẫu
biết rằng thời tiết nắng nóng nhưng nhà vườn vẫn cứ để như thế, cho hoa
nở tự do, nếu nở chậm (kịp tết) thì tốt, còn nếu nở sớm thì bán trong
dịp lễ hội càng tốt. Nhưng bất ngờ, đến tuần đầu tháng 12, thông tin
được rỉ tai nhà vườn là hoa địa lan cho dịp tuần văn hóa du lịch đã đủ!
Vậy là nhà vườn ra sức hãm hoa, ép không cho hoa nở, nhưng đã quá muộn.
Hạ giá xuống... 10 lần
Ông
Đoàn Văn Quỳnh - chủ vườn lan Anh Quỳnh (phường 8, Đà Lạt) kể lại: “Cả
tháng nay tôi khổ sở vì địa lan nở sớm. Ngày nào tôi cũng dậy thật sớm
để xem nhiệt độ sáng nay tăng hay giảm so với sáng hôm qua; đêm đến lại
theo dõi sát dự báo thời tiết để có phương án chủ động. Nhưng, hãm nhiệt
độ đến mấy cũng không thắng nổi ông trời…”.
Hiện trong vườn lan
nhà ông Quỳnh có đến hàng ngàn chậu địa lan đang bung nụ quá cỡ. Ông
Quỳnh còn cho biết: “Mọi năm, giá một cành lan ngày tết trên dưới 1
triệu đồng, có loại lên đến gần 2 triệu đồng/cành, nay cắt cành bán tháo
cũng chỉ được không quá 100.000 đồng. Mọi năm, vườn nhà tôi cung cấp
cho thị trường tết cả chục ngàn cành, năm nay chắc chỉ không đến 2.500
cành!”.
Tương tự, ông Đỗ Văn Ẩn – Giám đốc Công ty Hoa Ngọc Ẩn
(đường Tô Hiến Thành, Đà Lạt) cho biết, công ty của ông đã bỏ ra thêm
khoảng 20% chi phí so với tổng chi phí thông thường để mua các loại
thuốc “hãm” hoa, không cho hoa nở sớm nhưng kết quả mang lại không mấy
khả quan. Chỉ tay vào chậu lan lửa đang nở bung nụ, ông Ẩn than: “Chậu
này nếu nở đúng tết thì giá bét cũng phải 12 triệu đồng. Nay, cắt cành
nguyên chậu, bán chỉ không đến 500.000 đồng, tức không đến 100.000
đồng/cành”.
Theo ông Trần Huy Đường, trung bình mỗi năm Đà Lạt
cung cấp cho cả nước 80.000 – 85.000 chậu địa lan, tương đương 500.000 –
650.000 cành. “Nhưng năm nay thì nhà vườn Đà Lạt thất thu, các doanh
nghiệp trồng và kinh doanh địa lan ở thành phố hoa này cũng thất thu
nặng!” – ông Đường nói.
Theo: danviet