TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Làng hoa Tết Hội An: Mừng làng hoa, xót xa làng quất
(Ngày đăng: 27/12/2013   Lượt xem: 417)
Xã Cẩm Hà (Hội An, Quảng Nam) từ lâu được biết đến là "làng quất số 1" của Miền Trung. Toàn xã có khoảng 1.576 hộ, trong đó có hơn 700 hộ trồng quất, mỗi năm cho ra thị trường hơn 200.000 chậu quất các loại. Cứ mỗi khi Tết đến, mọi con đường, ngõ hẻm đầy ắp tiếng nói cười rôm rả của các thương lái khắp nơi tập trung về đây mua quất, cung cấp từ Buôn Ma Thuột, Kon Tum, cho đến Vũng Tàu... Nhưng năm nay lại khác.

Dạo quanh làng quất, những con đường vắng teo người qua lại, hàng trăm chậu quất xác xơ, tiêu điều. Một màu vàng úa phủ khắp trong đôi mắt buồn của người trồng quất. "Mọi năm làng tui thu về vài chục tỷ đồng nhờ bán quất và cây cảnh các loại. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt hơn so với năm ngoái, cơn bão này đi qua, cơn bão khác lại kéo đến, cộng thêm lũ lụt, nên đa số các hộ trồng quất ở đây bị thiệt hại từ 30- 50%", anh Trần Hồng (trú thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà) chia sẻ.

Những nông dân này chỉ còn đặt hy vọng vào những chậu quất
"vượt bão"ít ỏi.

Còn ông Nguyễn Viết Dũng (trú tại Khối 2, P. Thanh Hà, Hội An) nhận định, có thể thấy trước rằng, chất lượng quất năm nay sẽ không được như các năm trước. Trải qua hai cơn bão vừa rồi, nhà ông bị mất trắng 700 chậu quất. "Gần tết đến nơi, nhớ lại năm ngoái, cũng thời điểm này người mua từ mọi nơi xa tít tắp như Cà Mau, Đồng Nai, Bắc Ninh cũng kéo về. Năm nay vắng tanh, nhìn những chậu quất vàng lá, trái nhỏ xíu mà thấy xót lòng. Chỉ biết hy vọng vào mùa sau thôi, chứ biết làm sao giờ", ông Dũng chua xót.

Cũng là cảnh quất được trồng từ trong sân ra ngõ, từ hiên ra phía vườn sau nhưng hình ảnh lúc lỉu quả, sum suê cành đã biến mất. Anh Trần Hồng giải thích: "Thời tiết thất thường, cộng với sự nở rộ của các loại sâu bệnh, quất hỏng nhiều. Như vườn nhà tôi chỉ còn khoảng 200 cây quất. Hy vọng, năm nay quất được giá để chúng tôi có thể vớt vát lại số vốn".

Làng hoa Thanh Hà hứa hẹn một mùa Tết được giá.

So với người trồng quất, các hộ trồng hoa ở Hội An lại tỏ ra khá lạc quan, do thiệt hại ít hơn. Ở các xã Cẩm Châu, Cẩm Hà, Trà Quế, Tân An, các loại có giá trị như cúc đại, lưu ly, cẩm chướng Nhật, hoa lan, hoa hải đường... đang vào thời kỳ sung sức nhất, như chỉ chờ Tết là bung hoa khoe sắc. Khá hồ hởi với vườn hoa đang độ tươi tốt, ông Nguyễn Hai (trú tại khối Bàu Súng, P. Thanh Hà) cho biết: "Toàn vườn nhà tôi trồng 200 chậu hoa các loại như lưu ly, cúc đại. Mỗi Tết, tôi thường thu về hơn 20 triệu đồng từ việc bán hoa cho các thương lái, và các shop hoa trên địa bàn thành phố. Theo nhiều người dự đoán, năm nay hoa sẽ được giá vì mùa mưa bão vừa rồi đa số các làng hoa ở miền Trung bị thiệt hại nặng. Năm nay, nếu hoa nở trúng vào dịp Tết nguyên đán, thì nhiều hộ trồng hoa sẽ bội thu".

"Đôi khi không phải sự chăm chỉ, cần cù, dám nghĩ, dám làm... sẽ mang lại mùa màng bội thu hay những cái kết có hậu, mà yếu tố thời tiết đang ngày càng tác động dữ dội đến sự nghiệp, nguồn thu nhập của đại bộ phận nghề nông chúng tôi", anh Trần Hồng nói mà như phân bua.

                                                                                          Theo: congandanang

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

13
Đang xem:
72.669.189
Tổng truy cập: