Khung cảnh đẹp đẽ của những bông tuyết trắng đã
làm nên sự vui vẻ hạnh phúc của những người khách du lịch và “dân phượt”
khi có thể được thoải mái vui đùa trong tuyết trắng. Đồng thời, mưa
tuyết cũng giúp doanh thu của ngành du lịch vì thế mà tăng vọt dù đang
trong thời gian ế khách. Bên cạnh niềm vui nhìn thấy, ở một góc khác lại
có một bức tranh trái ngược với sự hân hoan trên, bởi mưa tuyết khiến
nhiệt độ xuống thấp đã làm cho đời sống của nhiều người dân nghèo tại
Lào Cai, Hà Giang thêm khốn khó khi quần áo chẳng đủ mặc, hoa màu hư
hại, vật nuôi có nguy cơ chết cóng, mắc bệnh…
Người dân tại SaPa khốn khó do cái lạnh của mưa tuyết. Ảnh:vtc.vn
Khách du lịch tăng cao đột biến
Vài ngày qua, thông tin tuyết rơi tại SaPa (Lào Cai) và khu vực Mèo
Vạc (Hà Giang) đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là đối
với những người thích đi du lịch, muốn được một lần chạm tay vào tuyết
trắng. Chỉ trong vòng 2 ngày, đã có hàng chục ngàn lượt khách ghé đến
SaPa ngắm tuyết. Nhiều người thậm chí còn mong cho đợt mưa tuyết này có
thể kéo dài lâu hơn, càng nhiều nơi càng tốt.
Khách du lịch rất thích thú khi được ngắm tuyết tại SaPa. Ảnh:danviet
Trước đó, do đang vào mùa mưa rét và cũng không có nhiều kỳ nghỉ,
lượng khách du lịch đến SaPa khá ít. Nhiều nhà trọ, khách sạn và các
loại hình dịch vụ thường xuyên trong tình trạng ế ẩm. Tuy nhiên, ngay
sau khi mưa tuyết diễn ra thì lượng khách du lịch đến đây đã tăng đột
biến.Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch
huyện SaPa cho biết, theo thống kê chỉ trong 2 ngày vừa qua, Sa Pa đã
đón khoảng 10.000 khách du lịch.
Đợt mưa tuyết đã giúp nhiều nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống… tại
SaPa có được một nguồn thu bất ngờ. Tuy vậy, nguồn thu này cũng khó có
thể bù lại được so với những thiệt hại mà trận mưa tuyết gây ra cho
người dân địa phương.
Quá nhiều thiệt hại
Trái ngược với hình ảnh vui vẻ của những người khách du lịch thì
nhìn những em bé tại SaPa co ro trong tuyết lạnh khiến nhiều người không
khỏi xót lòng.Ảnh:vtc.vn
Theo đó, sau 2 ngày mưa tuyết xuất hiện, đến sáng nay 17/12 tuyết đã
ngừng rơi, nhiệt độ tại SaPa cũng đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tại
nhiều xã miền núi trời vẫn còn mưa và rét. Trận mưa tuyết đột ngột trong
2 ngày qua cũng gây ra nhiều thiệt hại cho người dân địa phương.
Theo Tiền Phong, tại Sapa hơn 50 ha rau bị tuyết vùi lấp, khoảng 80 ha
rau su su bị sập giàn, 15 hộ dân bị sập nhà lưới trồng lan với khoảng
3.000 m2, gần một vạn chậu lan do rét, không trổ hoa đúng dịp Tết và
khoảng 15 con trâu già, nghé bị chết rét…
Tại xã Y Tý thuộc huyện Bát Xát, lượng tuyết còn rơi dày hơn ở thị
trấn Sa Pa đã làm hơn 4.000 ha rừng bị rụng lá, gãy cành... Ông Trung
cho biết, hiện Lào Cai vận động người dân chăm sóc tốt trâu bò cho đỡ
thiệt hại, sau đợt rét này, sẽ đánh giá mức độ thiệt hại, lên phương án
hỗ trợ.
Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Chăn nuôi -Bộ NN&PTNT cho
biết nếu đợt rét hại này kéo dài thì có thể khiến trâu bò bị cước chân,
không đi được, sức đề kháng kém, nguồn thức ăn bị ảnh hưởng, có thể bị
chết rét, gây thiệt hại lớn cho người dân khi tài sản của họ không nhiều
nhặn gì ngoài "con trâu là đầu cơ nghiệp".
Đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều về việc khách du lịch đổ đến
SaPa vài ngày qua. Một luồng ý kiến thì cho rằng “những người khách này
chẳng có gì sai khi tranh thủ đi ngắm tuyết- hiện tượng thiên nhiên cực
kỳ hiếm có ở Việt Nam và họ đi ngắm tuyết vui vẻ cũng sẽ chẳng ảnh hưởng
đến ai cả. Mong tuyết rơi nhiều hơn cũng chỉ là cách nói vì đó là do
thời tiết đâu phải con người”. Luồng ý kiến đối lập lại cho rằng “những
vị khách du lịch dường như đang quá vô cảm trước nỗi khổ của người khác,
tại sao họ có thể vui vẻ khi những người dân địa phương đang khổ sở vì
chống rét, để sinh tồn”.
Khó có thể nói rằng những ý kiến này là đúng, hay sai. Mọi thứ đều có
tính 2 mặt của nó, trận mưa tuyết cũng vậy, nó gây ra nhiều thiệt hại về
hoa màu, tài sản và đồng thời cũng kích cầu cho ngành du lịch địa
phương. Việc chỉ trích, lên án vốn chẳng thể đem lại lợi ích gì khác bởi
thời tiết khắc nghiệt vốn là thứ con người chẳng thể quyết định. Nếu
lãnh đạo địa phương biết tận dụng cơ hội làm du lịch thì cũng chẳng cần
đến tuyết, khách du lịch vẫn đổ lên đây vì cảnh đẹp hoang sơ và người
dân thân thiện. Tạo nên một môi trường du lịch văn minh mà vẫn giữ
nguyên giá trị truyền thống lẽ nào không phải lối ra cho những vùng cao
nghèo khó, giúp chính đời sống người dân không còn lo sợ mỗi khi cái rét
đến. Nhưng để làm được điều đó lại cần nhiều cái đầu "nóng" khi thấy
dân còn khổ, mà giờ thì tìm đâu ra. Thế nên bức tranh đối lập sẽ không
chỉ lộ ra trong những trận mưa tuyết.
Theo: SMxahoi