Đam mê sáng tạo
Ông Tám cho biết gia đình ông chính gốc
nông dân miền Tây, mấy đời đều làm ruộng. Lúc nhỏ vì cuộc sống khó khăn
nên ông chỉ học hết lớp 2 trường làng rồi nghỉ học nên cũng chỉ biết
đọc, biết viết và tính những con số đơn giản.
“Trước đây, mỗi khi vào đầu vụ, để làm
đồng chuẩn bị gieo sạ rất vất vả, nhất là khâu vét bùn rãnh nước giữa
ruộng để chủ động thoát nước ra vào. Vì trong các công đoạn làm đồng
khâu vét bùn tạo rãnh nước giữa ruộng là cực rất nhiều lần so với các
khâu khác nên dù có nhân công thì họ cũng ít chịu nhận làm” – ông Tám
nói.
Do đó, khi chuẩn bị vào mùa vụ là 2 vợ
chồng ông hì hụt vét bùn mất cả tuần mới xong. Nhưng làm bằng tay, đường
nước không thẳng, bùn hay bị đổ xuống nên nước thoát ra vào bị chặn
lại, chảy rất yếu, không chủ động được thời gian. Có năm, vừa sạ lúa
xong, mưa dầm, ông xả nước ra nhưng vì nước chảy chậm quá, mất gần hai
hôm mới cạn nên lũ óc bươu vàng chén gần hết đợt lúa giống vừa gieo sạ
xong. Ông phải mất gần chục triệu đồng mua lúa giống mới về sạ lại. Tức
chí, ông chằn chọc nhiều đêm nằm suy nghĩ miết để tìm cách để khắc phục
tình trạng trên.
Ông Cao Văn Tám (bìa trái) giới thiệu về sản phẩm sáng tạo của mình.
Đầu năm 2009, ông Tám nói ý tưởng của mình cho vợ con và anh em biết về
việc cải tiến cái máy xới tay thành máy vét rãnh bùn giữa ruộng lúa.Vừa
nghe xong mọi người cười ầm lên bảo ông khùng, đọc chữ còn chưa trôi,
đòi chế tạo máy. Vợ ông thì phản đối kịch liệt bằng cách không đưa tiền
cho ông làm kinh phí mua dụng cụ, anh, em của ông thì bảo không có tiền
cho mượn. Tức chí, ông đi vay “nóng” bên ngoài 5 triệu đồng mua dụng cụ
về chế tạo máy.
Vì là nông dân ít học, mọi công đoạn đều
do ông tự nghĩ trong đầu rồi làm, không bản vẽ, thiết kế. Nghĩ ra món
đồ cần làm, ông chạy ra chợ Long Xuyên (An Giang) mua món đó về ráp vào.
Sau 3 tháng, chiếc máy vét rãnh bùn giữa ruộng của ông đã được chế tạo
thành công.
Và ngay vụ hè thu năm đó, ông đưa chạy
thí nghiệm trên ruộng nhà mình. Vì các thông số kỹ thuật chưa khớp nên
công xuất máy rất hạn chế, máy chỉ chạy được 200m mỗi giờ, máy chạy hay
tắt máy, hay gãy cánh quạt.
Sản phẩm “made in” nông dân
Tuy sản phẩm chưa hoàn chỉnh, nhưng tin ông chế tạo máy vét bùn rãnh nước giữa ruộng đã hấp dẫn nhiều nông dân trong vùng.
Cuối năm năm 2009, một hộ dân cùng xã đã
đặt ông làm một chiếc máy. Ráp xong chiếc máy để bán đầu tiên, trừ chi
phí ông còn lời 2 triệu đồng.
Từ đó, ông nãy ra ý tưởng, sản xuất bán
để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và đồng thời giúp cho bà con trong
vùng đỡ vất vả trong khâu vét rãnh bùn giữa ruộng.
Tiếp tục năm 2011 và năm 2012 mỗi năm
ông làm thêm hai máy để bán. Cuối năm 2011 địa phương vận động ông tham
gia hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố và sản phẩm máy vét rãnh bùn
giữa ruộng của ông đoạt giải Ba và được hỗ trợ kinh phí đăng ký bản
quyền tác giả “Máy vét bùn rãnh nước giữa ruộng Cao Văn Tám”.
Đến năm 2012, sản phẩm của ông tiếp tục
được TP.Cần Thơ chọn làm sản phẩm tiêu biểu triển lãm tại hội chợ triển
lãm 10 năm thành tựu ĐBSCL. Tại cuộc triển lãm này mọi người biết đến
ông nhiều hơn, đồng nghĩa máy vét rãnh bùn giữa ruộng lúa của ông Tám
được nhiều người biết đến. Chính vì vậy từ cuối năm 2012 đến nay khách
hàng ở các tỉnh lân cận trong vùng đã tìm đến ông mua máy.
Tổng cộng đến nay ông Tám đã làm và bán
được 25 chiếc máy, mỗi chiếc trị giá 25-30 triệu đồng, thu lợi nhuận
trên 100 triệu đồng.
Ông chia sẻ: “Cái khó nhất trong quá
trình chế tạo là làm sao để đồng bộ được mũi khoang và tốc độ đi của
máy. Vì nếu máy chạy nhanh mà mũi khoan hoạt động chậm thì sẽ không vét
sạch bùn và ngược lại. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nguyên lý phù hợp nhất
để máy hoạt động hiệu quả như ngày hôm nay”.
Một ngày hoạt động máy có thể thay 24 lao động làm bằng tay. Giá
thành thuê thấp hơn nhân công lao động gấp 15 lần (máy thuê 1.000
đồng/mét, lao động chân tay 15.000 đồng/m).
Theo : danviet.vn