Hiện nay, nhiều loại hình
văn hóa nghệ thuật trong đó có múa rối nước đang đứng trước nguy cơ mai
một theo thời gian. Trái với thực trạng đáng buồn đó, phường múa rối
nước Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) là một trong những
nơi còn giữ gìn và phát triển bộ môn này nhờ những hướng đi riêng.
Nằm
bên sông Cà Lồ, làng Đào Thục được coi là cái nôi của môn nghệ thuật
rối nước với bề dày lịch sử gần 300 năm. Trải qua bao biến cố, thăng
trầm, có những lúc tưởng chừng múa rối nước sẽ biến mất vĩnh viễn nhưng
với tình yêu, trách nhiệm đối với nghề, những nghệ nhân trong làng vẫn
tiếp tục phát triển môn nghệ thuật này.
Ông Nguyễn Văn Chương- nguyên Trưởng
phường múa rối nước Đào Thục chia sẻ: “Vấn đề duy trì hoạt động của các
phường nghề gặp nhiều khó khăn do lượng khán giả ngày càng ít. Điều này
khiến các nghệ nhân rối không thể sống trực tiếp bằng nghề và buộc phải
làm thêm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống như làm mộc, nông
nghiệp”.
Tuy vậy, giữa bộn bề, hối hả của cuộc
sống hiện đại, hơn 30 nghệ nhân của phường múa rối nước Đào Thục vẫn
ngày ngày giữ lửa cho nghệ thuật rối cổ truyền. Nắm bắt được sự thay đổi
trong thị hiếu của khán giả, bên cạnh những tích trò xưa nổi tiếng như:
“Trâu chui ống”, “Lên võng xuống ngựa”, “Long, ly, quy, phượng”... các
nghệ nhân đã sáng tạo nên những tích trò mới để mang loại hình dân gian
này đến gần hơn với nhiều khán giả, có thể kể đến: “Hà Nội 12 ngày đêm”,
“Rước ảnh Bác Hồ”... Đồng thời, múa rối nước Đào Thục còn giành nhiều
giải thưởng cao trong các hội thi văn hóa.
Không chỉ muốn giới thiệu múa rối nước
tới khán giả toàn quốc, Đào Thục còn mang loại hình nghệ thuật dân gian
này đến với bạn bè quốc tế trong những đợt lưu diễn ở Ba Lan, Thái Lan,
Trung Quốc... Phường có mạng lưới quảng cáo khá công phu, chuyên nghiệp
thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội để đưa nét
văn hóa truyền thống rối nước đến gần hơn với khán giả.
Lãnh đạo phường rối nước đã chủ động
liên hệ với các công ty du lịch, cơ quan, trường học... để đến tận nơi
phục vụ khán giả có nhu cầu xem múa rối nước, trong những dịp lễ hội,
cuối tuần. Phường chú trọng việc đào tạo lớp nghệ nhân trẻ, tổ chức các
lớp học khoảng 15- 20 người gồm các bạn trẻ trong làng yêu thích rối
nước tham gia. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn cũng được đề cao bằng việc
thực hiện kế hoạch xây nhà truyền thống, nơi trưng bày những quân trò
rối nước, giới thiệu về lịch sử nghề rối nước của làng.
Giữa lúc những loại hình nghệ thuật
truyền thống có nguy cơ bị mai một thì phường múa rối nước Đào Thục đang
có những hướng bảo tồn vững chắc với sự năng động, sáng tạo của thế hệ
trẻ ở làng. Bằng tình yêu, trách nhiệm với nghề, các nghệ nhân đã vượt
qua những khó khăn, thách thức của cơ chế thị trường để tiếp tục bảo tồn
và phát triển môn nghệ thuật dân gian độc đáo này.
Theo: daidoanket.vn