Giếng
nằm gần đình thôn Đặng Giang, có niên đại gần 500 tuổi. Tuy nằm ở vị
trí khá cao ráo nhưng nước ở các giếng cổ này mát ngọt tự nhiên, mực
nước luôn cao và ổn định kể cả vào những ngày nắng hạn. Nằm trong quần
thể khu di tích văn chỉ của làng bao gồm một đình, một đền, một chùa và
giếng làng. Xung quanh giếng cổ, cỏ mọc um tùm che khuất cả thành giếng
rêu phong.
Nhận thấy giếng cổ của làng đã bị lãng
quên và ngày một bị ô nhiễm nghiêm trọng, các vị cao niên trong làng đã
kêu gọi người dân và các con cháu là doanh nhân thành đạt đi làm ăn xa
góp tiền công đức để phục dựng giếng làng, giữ gìn cảnh quan và di tích
một thời của ông cha để lại. Đầu năm 2014, làng đã họp, bàn và quyết
định khôi phục, nạo vét và phục dựng lại giếng cổ. Vì đây là việc làm tự
nguyện thế nên ai có từng nào góp từng ấy, người có công góp công,
người có của góp của, chỉ trong thời gian ngắn, nhờ sự đồng thuận và
chung sức chung lòng của cả làng đã quyên góp được số tiền lên tới 200
triệu để đầu tư và phục dựng giếng làng. Sau 4 tháng tôn tạo và phục
dựng (21/01/2014 – 21/08/2014), giếng cổ Văn Chỉ làng Đặng Giang lại có
cơ hội sống lại.
Khuôn viên giếng Văn Chỉ phục dựng có
đường kính rộng đến vài chục mét vuông,, bốn phía lát gạch đỏ vòng quanh
miệng giếng, thành giếng trang trí hoa văn và các hán tự. Cùng với
những ngôi đình cổ kính, ngôi chùa linh thiêng, giếng làng đã góp thêm
một phần quan trọng trong xây dựng không gian văn hóa làng, trở thành
điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch muốn tìm hiểu, khám phá nét đẹp làng
quê Việt Nam xưa.
Người dân khôi phục giếng không vì mục
đích sử dụng nước như trước đây mà chủ yếu là khôi phục giá trị tinh
thần, nhân văn của làng quê. Việc khôi phục lại giếng làng của nhân dân
làng Đặng là việc làm đáng biểu dương.
Theo : daidoanket.vn