Gần nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, làng gốm Thanh Hà vẫn giữ được nét văn hóa “gốm đỏ” riêng của mình. Năm nay, tình hình dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch tại đây. Dẫu vậy, các nghệ nhân vẫn tiếp tục tập trung nguyên, vật liệu, cho ra những mẻ tượng linh vật, tượng ông Địa, ông Táo...
Gần 100 năm nay, gia đình nghệ nhân Xê vẫn giữ nghề truyền thống làm gốm, ông là đời thứ tư. Dịp Tết năm nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Xê (khối phố Nam Diêu) đã tạo hình chín bức tượng linh vật con trâu cỡ lớn và 20 chú trâu cỡ vừa. Thời gian nặn ra một “chú trâu đất” cỡ vừa khoảng vài giờ.
Ông cho biết, nghề nông bao đời của người Việt Nam vốn gắn với hình ảnh con trâu. Vì vậy, tượng trâu đất của ông cũng mang theo niềm tin may mắn của người dân trong năm mới sắp đến. Theo đó, số tượng trâu đất của nghệ nhân Xê sẽ được trưng bày tại làng gốm Thanh Hà trong những ngày Tết để du khách thưởng thức, du xuân.
Các hình tượng trâu đứng, trâu nằm, gặm cỏ được nghệ nhân Xê hoàn tất kịp trước Tết.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Xê thăm mẻ gốm chuẩn bị cho ra lò của mình.
Chín bức tượng trâu cỡ lớn với kích thước cao khoảng 30 cm, dài 60 cm.
Thời gian cho ra một thành phẩm tượng trâu là gần một tuần.
Những tượng trâu kích thước nhỏ được đặt mua từ vài tháng nay.
Tạo hình tò he trâu gặm cỏ.
Bức tượng con trâu cõng trên lưng bộ 11 con giáp với ước mong một năm mới nhiều may mắn, thành công.
Thời tiết tại Hội An gần đây thất thường đã ảnh hưởng đến công đoạn phơi khô, đánh bóng gốm.
Nghệ nhân gốm sáng tạo những hình ảnh vui nhộn cho chú trâu.
Từ trâu kéo xe, cõng gùi, đến lũ trẻ cưỡi trên lưng trâu.
20 bức tượng trâu cỡ vừa đang chờ đưa vào lò nung.
Ngoài ra, các vật dụng như chum, nồi, niêu đất... vẫn được sản xuất, kịp đưa ra thị trường.
Nguồn đất sét làm gốm được khai thác từ ven sông Thu Bồn.
Nhằm tạo sự bắt mắt, một số tượng ông Địa được nghệ nhân sơn màu vàng óng ánh