HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Đất, đồng và người
(Ngày đăng: 10/06/2016   Lượt xem: 581)
"Đất, đồng và người", 3 từ này có thể miêu tả trọn vẹn Triển lãm của Nhà điêu khắc Hoàng Uyên", Chủ Tịch hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương nhận xét.

Triển lãm của Nhà điêu khắc Hoàng Uyên trưng bày hơn 40 tác phẩm chủ yếu là những tác phẩm điêu khắc bằng đất nung và phù điêu gò đồng đậm nét dân tộc Việt Nam. 

Các tác phẩm ghi lại một cách tinh tế nét đẹp trong cuộc sống đời thường của người dân đất Việt. Trong các tác phẩm gò đồng, tượng tròn của ông, ta có thể thấy các trò chơi dân gian mà hiện nay đã phần nào mai một, các lễ hội mùa xuân. Làng quê Việt Nam bình dị và mộc mạc hiện lên trong các tác phẩm của nhà điêu khắc tài ba này. 

Chia sẻ với VietNamNet về người bạn, người đồng nghiệp của mình, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương chỉ dùng từ 2 từ 'giản dị' để nói về nhà điêu khắc Hoàng Uyên. 

"Anh Hoàng Uyên là bạn tôi, bạn từ ngày đi học, bạn đồng nghiệp. Hoàng Uyên rất giản dị, hiền lành, ít nói giản dị nhưng những tác phẩm của Uyên vậy. Học với nhau từ những năm 1959, thế hệ họa sĩ đầu tiên sau khi hòa bình lập lại, tốt nghiệp ra trường, Hoàng Uyên về làm tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Nên việc đầu tiên của Hoàng Uyên là sáng tác những tác phẩm liên quan tới các vị lãnh tụ. Ngoài ra, Hoàng Uyên cũng sáng tác các tác phẩm khác như chân dung, tượng sinh hoạt chủ yếu bằng gốm và phù điêu bằng đồng. Thực ra, Hoàng Uyên sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, nhưng vì anh ấy làm trong Bảo tàng nên các tác phẩm đó phải giữ lại ở đó, triển lãm này chỉ là những tác phẩm ở ngoài mà con cháu anh ấy giữ lại được. Không giống nghệ sĩ khác quảng bá tác phẩm của mình, Hoàng Uyên âm thầm sáng tác nên có thể, nhắc tới Hoàng Uyên, nhiều người sẽ không biết. Nhưng trong nghề, chúng tôi tôn trọng anh ấy".

Một vài tác phẩm trưng bày trong triển lãm đang diễn ra tại TTVH Hồ Gương, Hà Nội

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên, triển lãm, Đất đồng và người, điêu khắc

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên, triển lãm, Đất đồng và người, điêu khắc

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên, triển lãm, Đất đồng và người, điêu khắc

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên, triển lãm, Đất đồng và người, điêu khắc

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên, triển lãm, Đất đồng và người, điêu khắc
Nhà điêu khắc Hoàng Uyên, triển lãm, Đất đồng và người, điêu khắc

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên, triển lãm, Đất đồng và người, điêu khắc

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên sinh năm 1936. Ông là một trong số ít họa sĩ người dân tộc tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam khoa Điêu Khắc năm 1971. Là người dân tộc Tày, là một trong những chiến sĩ tình nguyện của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ những năm 1950, những yếu tố này hòa quyện tạo nên con người và tác phẩm của ông. Yếu tố can trường của người lính hòa với những nét đẹp rất đời thường, mộc mạc nhưng tinh tế được thể hiện ở hai dòng tác phẩm chính của ông .

Ngay từ năm 1970 Họa sĩ Hoàng Uyên đã sáng tác Tượng đài "Người nông dân dưới cờ khởi nghĩa" bây giờ là Tượng đài truyền thống Hiệp Hòa - Bắc Giang. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm chân dung các lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng và các danh nhân, nhà khoa học được trưng bày tại các nhà Bảo tàng trên toàn quốc.

                                                                         Theo vietnamnet.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.458.020
Tổng truy cập: