Mỹ thuật trở thành phương tiện kết nối trong cuộc giao lưu giữa 9 nghệ
sỹ đến từ hai quốc gia Việt Nam và Đức trong triển lãm “Đối thoại – Cuộc
giao lưu nghệ thuật” khai mạc vào tối 4/5 tại Viện Goethe (Hà Nội).
Cuộc đối thoại nghệ thuật của hội họa sơn mài và sơn dầu không chỉ là
nơi để những nghệ sĩ giao lưu với nhau mà còn là dịp để công chúng
thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.
Các tác phẩm từ sơn mài tới sơn dầu với ngôn ngữ hình ảnh đa dạng đưa
triển lãm trở thành một cuộc đối thoại nghệ thuật. Tác phẩm được lấy cảm
hứng từ thiên nhiên trong một hành trình của không gian, thời gian và
cảm xúc, mang ngôn ngữ hình ảnh đa dạng, chứa đựng bản sắc cá nhân không
thể trộn lẫn của người sáng tạo, đã nâng tầm triển lãm trở thành một
cuộc đối thoại nghệ thuật.
Họa sĩ Nguyễn Văn Duy – tác giả của bức tranh “Bay” cho biết: “Họa sĩ
đem những câu chuyện trong những bối cảnh khác nhau của bản thân mỗi
người nhưng lại là câu chuyện chung của xã hội, do đó tạo ra sự kết hợp
lớn nhất”.
Dữ dội, vạn năng hay những cảm hứng từ cuộc sống và thiên nhiên là những ấn tượng của người xem khi đến xem buổi triển lãm.
Trong lần đầu tiên tham gia triển lãm ở Việt Nam, họa sĩ người Đức
Armen Gevorgyan đã mang tới 3 tác phẩm sơn dầu. Ông cho biết, phong cảnh
thiên nhiên Việt Nam đã mang tới nguồn cảm hứng sáng tạo mới cho mình.
Với ưu thế chủ nhà, các nghệ sĩ Việt Nam đã đóng góp 9 tác phẩm với chất liệu khác nhau như sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa.
Họa sĩ Trần Hoàng Hải Yến bên cạnh tác phẩm “Tiên nữ” chia sẻ: “Việt
Nam mình có 4000 năm lịch sử và tôi không muốn văn hóa mình bị mai một
nên tôi đã lấy ý tưởng tranh Đông Hồ, đình làng Việt và Tiên nữ dâng hoa
vào đương đại để tạo nên bức tranh sơn dầu kết hợp truyền thống và hiện
đại này”.
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 05/5 đến 29/5 tại Viện Goethe (56,58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).
Theo songmoi.vn