KIẾN TRÚC VIỆT TRUYỀN THỐNG (Traditional Vietnamese architecture)
Sốc với ngôi nhà cổ trị giá chục tỷ trên đảo Quan Lạn
(Ngày đăng: 08/10/2014   Lượt xem: 565)
Ngôi nhà cổ màu trắng của ông Nguyễn Văn Dung và bà Nguyễn Thị Dược nằm khiêm nhường tại trung tâm đảo Quan Lạn - một hòn đảo đảo nằm trên vịnh Bái Tử Long, thuộc tuyến đảo Vân Hải, nằm trong địa giới hành chính huyệnVân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.


Nhìn từ xa, ngôi nhà giản dị chỉ có chút khác biệt là kiến trúc cổ khác biệt hoàn toàn với kiến trúc nhà ống đô thị xung quanh. Giá trị thật của ngôi nhà cổ này do đã bị phủ lớp vôi trắng che lấp hết vật liệu và kỹ thuật xây dựng ngoại trừ chút hoa văn cổ in dấu thời gian.


Ngôi nhà cổ này có lịch sử 100 năm, nguyên bản trước đây là nhà của Chánh tổng vùng này đồng thời là cha của bà Dược. Một thời gian cha bà bị đấu tố nên ngôi nhà bị tịch thu. Những năm 1989-1990 ông bà mua lại với giá 3 cây vàng.

Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá và trát bằng mật mía.



                                       Nội thất trong nhà được làm từ gỗ Mần lái và gỗ lim nguyên khối.


              Đá trang trí chân cột gỗ và đá cột trang trí ngoài cửa, hành lang được chở về từ Ninh Bình.



Kiến trúc nhà cổ gồm 4 phòng lớn, chia thành 25 gian, 2 trái. Trải qua bão tố và thời gian, ngôi nhà vẫn vững như đình sau cả thế kỷ tồn tại.


 Những dấu ấn sơn son thiếp vàng, hoành phi câu đối một thời bị phá hủy bởi con người và thời gian.


                               Nhan sắc nữ chủ nhân thời son trẻ và ông bà Dung - Được thời hiện tại



Nhiều du khách đến tham quan không khỏi ngạc nhiên khi giá trị ngôi nhà được chủ nhân cho biết: Có khách đã trả giá 16 tỷ đồng để mua lại nhưng ông bà không bán.

Giữ vùng biển đảo biên cương xa xôi hẻo lánh này thì ngôi nhà là cả gia tài quý giá, không chỉ về mặt vật chất mà còn về cả giá trị văn hóa - lịch sử. Ông bà giữ gìn ngôi nhà cổ này trở thành nơi thờ tự tổ tiên và sung họp của con cháu trong những sự kiện lớn của gia đình.


Chuyện tình của ông bà được du khách đánh giá là câu chuyện tình đẹp như trong mơ có thật, hiện ông bà còn giữ nghề làm mắm gia truyền và bán đặc sản mắm tôm chắt thơm ngon cho khách du lịch tới thăm. Nhờ vượng khí của ngôi nhà, ông bà đều khỏe mạnh, rạng rỡ và con cháu đều làm ăn phát đạt.


Theo : baoxaydung.com.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.459.777
Tổng truy cập: