Được phát hiện năm 1995, qua
nhiều đợt khai quật tìm thấy các di vật khảo cổ học quý hiếm, Di tích lịch sử
khảo cổ học Hắc Y – Đại Cại được đánh giá là một quần thể kiến trúc Phật giáo
quy mô lớn của thời Lý – Trần. Việc phát hiện này cho thấy đạo Phật là quốc đạo
đã được triều đại mở rộng và kinh dinh thành công tới tận vùng rừng núi. Chính
vì điều đó, năm 2001, quần thể di tích đã được công nhận là Di tích cấp Quốc
gia.
Những dấu tích của một hoàng
thành
Theo lời chỉ dẫn, dọc theo
trục đường quốc lộ từ thành phố Yên Bái lên huyện Lục Yên (khoảng chừng 80km),
chúng tôi đã bắt gặp dòng sông Chảy đang “len lỏi” giữa một bên là núi Hắc Y và
một bên là núi Bạch Mã uy nghi. Đúng như những gì người ta miêu tả: Quần thể di
tích Hắc Y – Đại Cại là một danh lam thắng cảnh, hình sông thế núi. Đền Đại Cại
được dựng cạnh bờ sông Chảy, mặt chính của đền nhìn ra ngã ba sông và đồi Hắc
Y. Đền được dựng trong một khuôn viên rộng, có nhiều cây xanh và đường ven sông
tạo vẻ đẹp uy nghiêm, cổ kính.
Hang Chùa São là một địa điểm
lý tưởng cho du khách khám phá.
Đền Đại Cại xưa có tên cổ là
đền Ta Cại, ngày nay nằm trên địa phận thôn Sâng, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên,
tỉnh Yên Bái. Tính đến nay, đền đã trải qua 3 lần di chuyển. Trước thời Tự Đức,
đền Đại Cại tọa lạc trên gò Đại Mạo, cạnh miếu Hắc Y, bên bờ phải của cửa ngòi
Đại Cại. Đền được làm bằng gỗ tứ thiết, xây dựng theo kiểu chữ đinh. Gian ngoài
Đại Bái có chiều ngang xấp xỉ 12m, dọc ngót 5m, cao hơn 3m. Hậu cung chuôi vồ
nối liền với Đại Bái: chiều ngang 3,5m, dài gần 8m. Dưới thời Tự Đức, để việc
lễ bái của nhân dân thuận tiện, đền được chuyển lần thứ nhất sang gò Đền đối
diện với gò Đại Mạo. Đến đời Khải Định, đền được rời đến vị trí hiện nay, cách
vị trí trước khoảng 20m nhưng cùng tọa độ.
Đây là một quần thể di tích
quan trọng, lưu giữ nhiều di vật khảo cổ học quý hiếm, thuộc nhiều thời kỳ lịch
sử khác nhau. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở các hiện vật khai quật được ở nơi
đây. Rất nhiều hiện vật có hình dạng và niên đại giống với những hiện vật kiến
trúc đất nung được khai quật ở Hoàng thành Thăng Long: gạch, ngói, đá chân cột,
lá đề, sen, cúc..., tượng đất nung linh vật các loại: đầu rồng, phượng, uyên
ương... cùng đồ thờ, đồ gốm sứ mang phong cách vương triều. Những di tích và di
vật đã được các nhà khoa học lịch sử nhận định: đây là một quần thể kiến trúc
Phật giáo quy mô lớn, như một Trung tâm văn hóa Phật giáo thời bấy giờ. Chính
vì vậy, Quần thể di tích này còn được ví như “Hoàng thành” của Yên Bái.
Đầu rồng khai quật được tại
khu di tích.
Từ thành phố Yên Bái đi lên,
chúng tôi vào thăm Quần thể di tích Hắc Y – Đại Cại vào đúng giờ nghỉ trưa
nhưng sư chùa Thích Đàm Hạnh Thường năm nay đã ngoài 80 tuổi vẫn rất niềm nở,
vui vẻ tiếp chúng tôi. Cụ đã trông coi chùa được 22 năm và nhiệt tình kể về
thời gian những năm 1995 – 1997, liên tiếp các cuộc khai quật được các nhà khảo
cổ học thực hiện ở khu vực phạm vi Quần thể di tích.
“Ngày nào tôi cũng đi theo
đoàn khảo cổ đến khu khai quật. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến và cầm trên
tay những di vật khảo cổ đầu tiên được khai quật lên”, cụ Hạnh Thường chia sẻ.
Sau đó, cụ đi vào buồng và lấy ra cho chúng tôi xem những bức ảnh tư liệu chụp
cụ và những nhà khảo cổ học không giấu được niềm vui khi đứng trước những di
vật khảo cổ được khai quật. Những bức ảnh cách đây gần 20 năm (từ năm 1995)
nhưng không hề ố vàng hay bị mờ nhạt. Ngược lại, chúng vẫn rất rõ về khoảng
khắc những di vật được khai quật lên bởi cụ đã nâng niu và bọc chúng trong rất
nhiều lớp vải. Một báu vật mà cụ đã cho chúng tôi xem và không quên nhắc phải
cẩn thận, đó là hình một đầu rồng được khai quật cùng thời điểm những di vật
khác. Được tận tay cầm và nghe cụ giới thiệu, tôi cũng cảm nhận được phần nào
những dấu tích lịch sử triều đại hằn trên đó.
“Rất nhiều các cô cậu nhà báo
lên đây công tác và khách thập phương có dịp hành hương về Yên Bái đều vào thăm
chùa kể từ khi chùa được công nhận là Di tích Quốc gia. Và lần nào tôi cũng
mang ra cho họ xem hình đầu rồng này cùng những bức ảnh tư liệu về các di vật
khảo cổ của khu di tích. Họ rất thích khi được tận mắt nhìn và tận tay được sờ
vào hình đầu rồng này”, cụ Hạnh Thường tâm sự. Những di vật khác hiện giờ đều
được trưng bày tại bảo tàng của tỉnh Yên Bái, bởi giờ nó đã là những tài sản
quý báu không chỉ của người dân Yên Bái mà còn mang những tầm vóc và giá trị
lịch sử của cả dân tộc. Bỗng sư thầy Hạnh Thường hỏi chúng tôi: “Các con đã vào
hang chùa São chưa?”. Rồi cụ bắt đầu giới thiệu và nhắc nhở chúng tôi nếu đã
qua Hắc Y – Đại Cại thì phải qua thăm hang chùa São. Nó là một trong những chùa
hang nổi tiếng đẹp và linh thiêng ở Yên Bái. Hang nằm trong vành đai kiến tạo
địa chất của vỏ trái đất, quá trình đứt gãy của địa khối Đông Nam, thuộc dãy Phu Sa Phìn cách đây
hàng trăm triệu năm. Chùa hang chia làm ba chùa: chùa Hạ, chùa Trung và chùa
Thượng. Hang trên (tiền đường) có mặt nền tương đối bằng phẳng, có đường thông
với trời, sâu hang 32m, rộng hang 38m, cao trần 15 – 18m, diện tích 1.216m2…
Và một hành trình du lịch
khám phá
Rời khỏi ngôi chùa nằm ở tả
ngạn dòng sông Chảy, theo lời chỉ dẫn của sư thầy Hạnh Thường, chúng tôi đến
gặp mẹ Vui là người được chính quyền giao cai quản và giữ gìn cảnh quan khu di
tích. Trời đã về cuối ngày nhưng mẹ Vui không ngần ngại, vẫn dẫn chúng tôi vào
thăm hang. Mẹ vào trong nhà lấy một con dao và một chiếc đèn pin mang theo. “Đã
vào trong hang là không có khái niệm ngày và đêm đâu các con ạ”, mẹ Vui vừa dẫn
đường vừa phát cây và nói với chúng tôi.
Quả thật đúng như những gì mẹ
nói, chúng tôi đã đến cửa hang sau một hành trình vừa leo núi vừa phát cây trên
dọc đường đi. Bước vào hang, chúng tôi gần như lạc vào một trận địa của “bóng
đêm”. Không có một chút tia sáng nào lọt vào được trong hang. Tất cả chúng tôi
phải dựa vào ánh sáng của chiếc đèn pin du lịch mang theo.
Sư chùa Thích Đàm Hạnh Thường
cùng các chuyên gia về khảo cổ đứng cạnh những di vật được khai quật lên tại
“Hoàng thành” Yên Bái.
Nhưng khi mẹ Vui bắt đầu
chuyển hướng ánh sáng từ chiếc đèn pin soi đường chếch lên trần hang, tôi vô
cùng ngạc nhiên bởi một khung cảnh lung linh của những khối nhũ đá trên vòm
trần. Những khối nhũ này rủ xuống tạo thành muôn vạn hình thù lạ mắt. Rồi mẹ
Vui làm cho sự thích thú của chúng tôi càng tăng lên khi với mỗi hình thù khối
nhũ chúng tôi đi qua, mẹ lại kể những câu chuyện dân gian đã được người xưa gắn
với nó. Kia là hòn Voi khóc; hòn trái tim yêu thương; hòn mãnh chúa rừng xanh…
Mẹ nói ngày xưa, hang chùa São còn là nơi ẩn náu, chạy giặc Pháp, Nhật của bà
con quanh vùng này. Ở trong hang, chỉ cần thắp một cây nến nhỏ mà cả đêm không
cháy hết do trong hang rất kín gió. Nơi hậu cung là một quần thể những nhũ đá
tạo nên các pho tượng Phật với nhiều hình dáng và màu sắc, khiến chúng tôi ngỡ
như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh… với những cái tên hang rất ấn tượng và
cũng không kém phần tâm linh: hang uyên ương; hang Âm phủ…
Chùa hang São được đánh giá
không chỉ là một bảo tàng địa chất sống động có giá trị đặc biệt trong việc
nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các cư dân Việt cổ mà có giá trị
khảo cổ học nổi tiếng phía Bắc. Hang São có giá trị về Phật giáo sơ khai ở Yên
Bái…Ngoài ra, hang chùa São nằm ở địa đầu của hồ Thác Bà ngay sát bên dòng sông
Chảy. Đứng ở hang São, bạn có thể vừa ngắm dòng sông chảy qua dãy núi đá vôi
nơi đây như “Hạ Long nổi trên núi” và các đảo xa xa. Trước cửa hang là cánh
đồng lúa, những ngôi nhà sàn thấp thoáng của dân tộc Tày – Nùng tạo thành bức
tranh thiên nhiên sống động và cuốn hút… Hang chùa São đã được Ủy ban nhân dân
tỉnh Yên Bái cấp bằng chứng nhận di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 1395/QĐ –
UBND ngày 17/9/2009.
Chúng tôi ra khỏi hang chùa
São khi trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng cái cảm giác vừa thích thú, vừa trầm
trồ lại vừa có chút gì đó rờn rợn vẫn như còn nguyên vẹn trong tôi. Đúng là một
chuyến hành trình đầy thú vị và ly kỳ. Hang chùa São là địa điểm cuối cùng chúng
tôi đi trong Quần thể di tích Hắc Y – Đại Cại. Mẹ Vui nói với chúng tôi: “Nhiều
đoàn khách từ các nơi lên đây lắm con ạ, có những đoàn vì mẹ ốm không dẫn đi
được mà họ vẫn quyết tâm tự vào hang khám phá. Và cứ có dịp đến Yên Bái là họ
quay trở lại đây”. Lời mẹ Vui như khẳng định thêm những suy nghĩ, cảm nhận
trong tôi về hang chùa São nói riêng và Quần thể Hắc Y – Đại Cại nói chung. Đây
sẽ là một địa điểm hấp dẫn của tỉnh Yên Bái với bất kỳ du khách nào muốn đi
những cuộc hành trình khám phá đầy ly kỳ và thú vị.
Theo: Sức khỏe & Đời sống