Trường
Đại học Eastern Kentucky gần đây đã mua được một tảng đá chặn cửa nặng
gần 15 kg từ một gia đình sống tại miền Đông bang Tennessee (Mỹ). Khác
với mục đích sử dụng của nó trong nhiều năm nay, tảng đá thực sự này là
một viên thiên thạch quý có niên đại tới 4 - 5 tỉ năm tuổi.
Vào
những năm 1930, người đàn ông tên là Tilmon Brooks, ông nội của bà
Donna Lewis, hiện đang là trợ lý tại một trường học ở Pineville
(Kentucky) đã tìm thấy viên thiên thạch trên một đồng cỏ thả bò gần
Tazewell, bang Tennessee.
Các
thí nghiệm kiểm định tại Đại học Tennessee đã kết luận rằng viên thiên
thạch hàng tỷ năm tuổi này có thể có nguồn gốc từ trận mưa thiên thạch
lần đầu tiên rơi xuống Tazewell vào năm 1853.
Ông Jerry Cook rạng rỡ trong ngày giới thiệu viên đá thiên thạch 4 tỷ năm tuổi mua được từ gia đình ông Lewis.
Ông
Jerry Cook, trưởng khoa Vật lý và Thiên văn học trường ĐH Eastern
Kentucky, tuyên bố rằng viên thiên thạch sẽ lần đầu tiên được trưng bày 1
tuần liền trong suốt Hội nghị hàn lâm khoa học Kentucky hàng năm được
tổ chức tại khuôn viên trường.
Ông Cook tiết lộ thêm rằng viên đá thiên thạch sẽ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu cũng như nhiều sự kiện trọng đại: “Tôi
sẽ không cất giữ viên thiện thạch ở một nơi kín đáo nào đó, tôi muốn
thế hệ trẻ cỏ thể chạm vào, nâng nó lên và hiểu thực chất nó là gì. Công
việc của tôi đó là lôi cuốn nhiều sinh viên hơn nữa đến với khoa học và
chính khoa học sẽ khơi gợi tính tò mò ở họ".
Giáo sư Rodney 'Buzz' Piercey, khoa Vật lý và Thiên văn học tại ĐH Eastern Kentucky
say sưa quan sát viên thiên thạch cổ.
Bà Donna Lewis, hiện đang làm việc tại trường tư thục Pineville chia sẻ: “Tôi
đã thấy học sinh tại trường tôi hào hứng như thế nào khi lần đầu chúng
nhìn thấy viên thiên thạch... rất mừng là trường Eastern sẽ lưu giữ viên
thiên thạch cẩn thận để sinh viên có thể thỏa thích tìm hiểu về nó”.
Theo: TTVN - Mùa Nguyễn