Mới đây, một người ở TPHCM trả 35 tỷ đồng cho ông Kiên để mua gốc cây bàng đá 700 tuổi nhưng ông Kiên không đồng ý.
Độc đáo gốc 'cụ' bàng 700 tuổi
Trưa ngày 15/4/2014, nhiều người đi trên tuyến đường quốc lộ 60 đoạn
bắt đầu vào địa bàn phường 5 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) rất ngạc
nhiên và thích thú khi chứng kiến một chiếc xe vận tải hạng nặng đang
chở một gốc cây cổ thụ với hình dáng xù xì, gân guốc đầy ấn tượng.
Chủ nhân của gốc cây cổ thụ này là ông Mai Kiên, ngụ tại phường 5 (TP
Sóc Trăng). Ông Kiên cho hay, gốc cây này là cây bàng đá ông mua ở ấp
Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) với giá 35
triệu đồng.
Trước khi cây bàng này bị chết thì cây có chiều cao khoảng 40m, chu
vi cây trên 10m, riêng bộ rễ cũng trên 18m. Sau khi cắt ngọn, thân cây
khô còn lại 17m, chu vi trung bình 8m. Điều lạ là bộ rễ khổng lồ có sẵn
những khối cây tự nhiên mang hình thù rất lạ lùng mang dáng dấp sơ thảo
những linh vật như: cọp, rùa, rắn…. các biểu tượng về đức Phật Thích Ca,
Phật Bà Quan Âm…
Theo ông Kiên, các nhà khoa học về thực vật qua xem xét đã đánh giá
tuổi của “cụ” bàng đá này có tuổi từ 600-700 năm trở lên. Sau khi đưa
được “cụ” bàng này về, ông Mai Kiên cho người gia công để tạo thành một
gốc cây với nhiều hình thù rất đẹp, rất lạ mắt khiến nhiều người rất
thích thú, luôn tìm đến để xem.
Ông Mai Kiên cũng tiết lộ sau khi đưa gốc bàng về, có người đến xem
và hỏi mua với giá trên 2 tỷ đồng nhưng ông không bán. Mới đây nhất, một
người ở TPHCM trả 35 tỷ đồng, ông nghĩ là trả chơi nhưng ông cho biết
nếu mua thật ông cũng không bán bởi đây là một kỷ niệm đẹp, một cơ duyên
hiếm có trong đời làm cây của ông.
“Tôi muốn giữ cây bàng này lại như là vật kỷ niệm về một cây cổ thụ
của Sóc Trăng quê mình cho mọi người chiêm ngưỡng thôi. Hiện nay tôi
đang hoàn thiện dần các chi tiết, dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành và mở
cửa cho mọi người tham quan”, ông Kiên nói.
Gốc trâm “độc nhất vô nhị” ở Lâm Đồng giá gần 1 tỷ đồng
Anh Nguyễn Phi Hùng (ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) - chủ nhân
gốc cây cho hay gốc cây cổ thụ “hoá lũa” này dài hơn 4m, cao gần 2,5m,
rộng khoảng 1,2m.
Năm 2002, khi anh đang thuê máy xúc đào ao trong vườn cà phê để lấy
nước tưới và kết hợp thả cá thì vướng phải gốc cây này nhưng rất khó để
đưa được lên. Sau đó, anh vứt “chổng chơ” trong vườn hơn 8 năm trời. Đầu
năm 2012, sau một thời gian để “lộ thiên”, anh mới phát hiện ra vẻ độc
đáo nên đưa về chưng chơi”. Theo anh Hùng, gốc cây này đã có nhiều người
trả đến giá trên 700 triệu đồng, nhưng anh vẫn không bán.
Trong năm 2012, anh Hùng đã bỏ tiền túi ra hơn 20 triệu đồng đưa gốc
cây lạ này đi triển lãm tại Festival Hoa Đà Lạt và nhận được sự chú ý
của nhiều nghệ nhân. Tại đây, gốc cây của anh Hùng được đánh giá là một
“hiện tượng lạ” do thiên nhiên ban tặng.
Sự độc đáo của gốc cây là ở tính tự nhiên của nó. Gốc cây được tạo ra
từ thiên nhiên, chưa hề có một sự tác động nào của con người. Đây chính
là “điểm nhấn” của gốc cây mà mỗi một ai khi chiêm ngưỡng cũng dễ dàng
nhận ra”.
Gốc sưa lớn dưới ngầm đá giá 17 tỷ đồng
Gốc gỗ sưa này có chiều dài thân 1,65m, rộng 1m bị mắc kẹt tại khu
vực ngầm Bến Tróoc được hai cha con ông Nguyễn Văn Thời và Nguyễn Quang
Huy (xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đi đánh cá phát hiện vào ngày
23/2. Sau 2 ngày, lực lượng chức năng địa phương đã trục vớt được gốc
sưa trên.
Các cơ quan chức năng kết luận gốc sưa này thuộc loại sưa mộc vàng
(gỗ nhóm 1) và có trọng lượng là 2.140kg. Tính theo giá thị trường hiện
tại dao động từ 12 - 15 triệu đồng/kg, gốc sưa khủng này trị giá khoảng
17 tỷ đồng. Đây cũng là gốc sưa lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay
tại Quảng Bình.
Sau đó, cơ quan chức năng đã quyết định giữ nguyên hình thù gốc sưa,
chỉ làm sạch phần mục ruỗng do bị ngâm nước lâu ngày, loại bỏ đất cát,
bên ngoài được phun hóa chất để chống mối mọt, rêu mốc.
Sau khi làm sạch, gốc sưa ước giảm khối lượng từ 2,1 tấn xuống còn
1,8 tấn, có chiều dài 1,8 mét, đường kính 1,5 mét, rỗng ruột từ gốc lên
thân với kích thước 0,6 mét nhỏ dần đến 0,4 mét.
Gốc sưa quý được giao bảo tàng Quảng Bình quản lý và bảo vệ, chờ UBND
tỉnh Quảng Bình có quyết định cuối cùng về vị trí đặt và thời gian
trưng bày cho du khách, người dân tham quan.
Theo: phapluatnet.vn