MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
(43)- Đinh tai nhức óc vì sống cạnh làng đá mỹ nghệ ở Đà Nẵng
(Ngày đăng: 12/08/2025   Lượt xem: 358)

Nhiều hộ dân sinh sống quanh làng đá mỹ nghệ Non Nước (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) ngày ngày phải gồng mình chịu đựng bụi bặm mịt mù, tiếng máy cắt, đục đẽo inh ỏi từ các cơ sở chế tác đá, khiến sức khỏe và đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

tp-onhiemlangda-10.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, đường Phạm Như Hiền là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm. Các cơ sở chế tác đá nằm sát khu dân cư, ngày ngày máy cắt, máy mài và tiếng đục đẽo không ngừng, nước thải từ việc cắt đá tràn ra đường.
tp-onhiemlangda-7.jpgtp-onhiemlangda-6.jpg
Mỗi khi những chiếc xe tải lớn nối đuôi nhau vận chuyển đá đi qua, bụi bay mù mịt, phủ kín cả con đường, ùa vào từng nhà.
tp-onhiemlangda.jpg
Bà Lê Thị Hạnh, một người dân sống lâu năm trên tuyến đường Phạm Như Hiền, chia sẻ: “Cả gia đình tôi phải đóng kín cửa suốt ngày, nhưng bụi vẫn cứ bay vào nhà, bám đầy trên bàn ghế, vật dụng sinh hoạt. Hơn 10 năm qua, chúng tôi sống trong cảnh ô nhiễm này, mùa nắng thì bụi phủ kín đường, mùa mưa thì nước thải đen ngòm từ các cơ sở sản xuất tràn ra khắp nơi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm trầm trọng",
tp-onhiemlangda11.jpg
Để giảm bớt bụi đá, gia đình bà Hạnh đã phải tự phun nước lên đường, hai lần mỗi ngày vào sáng và chiều. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể làm giảm phần nào tình trạng bụi. “Trước đó, chúng tôi nghe nói làng đá sẽ được di dời khỏi khu vực dân cư, chúng tôi rất vui. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi mong muốn thành phố có biện pháp giải quyết và di dời làng đá ra khỏi khu dân cư sớm để chúng tôi có thể sống yên ổn”, bà Hạnh nói.
tp-onhiemlangda-12.jpg
Chị Nguyễn Thị Hương, người dân sống gần khu vực này cho biết, tiếng ồn từ máy móc và bụi đá khiến cuộc sống của gia đình trở nên mệt mỏi. “Tôi phải liên tục tưới nước cho cây cối trước nhà để chúng phần nào cản bớt gió bụi. Dù đóng kín cửa cả ngày, bụi vẫn len vào, bám khắp nhà. Tôi phải lau chùi liên tục để con cái có chỗ chơi sạch sẽ", chị nói.
tp-onhiemlangda-11.jpg
Tiếng máy mài, máy cắt đá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người dân, ô nhiễm từ làng đá còn tác động nghiêm trọng đến môi trường sống. Dọc các con đường quanh khu vực, những đống đá lớn và các pho tượng được bày tràn lan.
tp-onhiemlangda-3.jpgtp-onhiemlangda-2.jpg
tp-onhiemlangda-16.jpg
Nước thải từ quá trình cắt đá tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường.
tp-onhiemlangda-8.jpg
Lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, làng nghề đã tính toán phương án di dời lên KCN Hòa Nhơn, hiện đang trong quá trình lập dự án. Thành phố cũng đã có quy hoạch đưa làng nghề lên Hòa Nhơn, song chưa xác định thời gian cụ thể. “Trong khi chờ di dời, phường sẽ kiểm tra, nhắc nhở Ban quản lý làng đá thường xuyên dọn vệ sinh, phun nước và bố trí thợ làm việc trong thời gian quy định để hạn chế tiếng ồn, giảm thiểu bụi đá ảnh hưởng đến người dân”, vị này cho hay.
                                Theo:  tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

75
Đang xem:
81.008.565
Tổng truy cập: