Sáng 17/11,
triển lãm ảnh “Dòng kênh Nhiêu Lộc” của nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lương
Hiệu sẽ khai mạc ngay bên bờ kênh này, đoạn gần cầu Trần Khánh Dư, nhân dịp
chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.
Tác phẩm Vút lên của Nguyễn Lương Hiệu
Triển
lãm trưng bày tác phẩm của Nguyễn Lương Hiệu theo hai mảng nội dung. Nhóm
ảnh phản ánh kênh Nhiêu Lộc ngày nay gồm 30 ảnh, trong đó trọng tâm là 7 tác
phẩm chụp dòng kênh đoạn chảy từ quận Tân Bình chảy về các quận Phú Nhuận,
Quận 3, Bình Thạnh và kết thúc ở Quận 1.
Để
có góc nhìn đa dạng về sự đổi thay của dòng kênh này, tác giả Nguyễn Lương Hiệu
đã mời nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Sơn tham gia trưng bày một số ảnh trong
nhóm nội dung phản ánh kênh Nhiêu Lộc ngày xưa.
Tác phẩm Chữ Tâm
Tác
giả cho biết trước sự thay đổi lớn lao của kênh Nhiêu Lộc, anh đã lặng lẽ đi
tìm những góc nhìn mà mình cho là đẹp để ghi lại. Theo anh, sự thay đổi đó
rất lớn lao và phản ánh sự thành công của thành phố trong việc đem lại diện
mạo, sắc màu mới cho môi trường sống, đem lại niềm vui cho cư dân.
Nhiều
người đã bày tỏ sự khen ngợi đối với bộ ảnh, trong đó có Phó Bí thư Thành ủy
TP.HCM Nguyễn Văn Đua. Ông nói: “Anh có tấm lòng với thành phố này quá”.
Tác phẩm Như vòng tay yêu
thương
Nhà
thơ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Lương Hiệu (hội viên Hội nhà văn TP.HCM, hội
viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) nguyên là nhà giáo quê Đà Nẵng vào
TP.HCM lập nghiệp từ năm 1992.
Bộ
ảnh sẽ được luân phiên triển lãm tại các địa bàn nơi dòng kênh đi qua gồm
Quận Tân Bình, Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 3. Tác giả cho biết sắp tới anh
sẽ thực hiện tiếp bộ ảnh Trong dòng kênh Nhiêu Lộc.
V.T