Về thôn Lang Khê, xã An Lâm (Nam Sách – Hải Dương)
đâu đâu cũng thấy làm bún, bởi nơi đây hình thành một làng nghề làm bún, nổi tiếng
bởi nghề bún truyền truyền thống, nhưng bên cạnh đó người dân nơi đây đang từng
ngày sống trong ô nhiễm trầm trọng bởi làng nghề gây ra.
Nhờ
nghề trên, nhiều gia đình đã phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Những năm
trước đây, cả làng có đến 70% số hộ làm nghề, hàng ngày sản phẩm bún Lang Khê
được giao bán trong và ngoài huyện.
Tuy
nhiên, bên cạnh sự phát triển đó, Lang Khê còn “nổi tiếng” bởi tình trạng ô
nhiễm môi trường. Nhiều gia đình làm nghề nên hàng ngày khối lượng nước thải đổ
ra kênh mương, ao hồ rất lớn. Vào những ngày trời nắng nóng, nước làm bún phân
hủy, bốc mùi rất khó chịu. Những năm qua, mặc dù đã có một số biện pháp khắc
phục, song tình trạng ô nhiễm chỉ giảm đi một phần.
Nước chảy từ làng nghề đọng lại ở cống bốc mùi
hôi thối.
Ông
Vương Công Thành, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Lang Khê bức xúc
cho biết: “Một số gia đình làm bún với quy mô lớn hàng ngày vẫn thải trực tiếp
nước thải ra cống rãnh, trong khi cống rãnh thường xuyên bị tắc khiến nước ứ
đọng, rất mất vệ sinh. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với địa phương nhưng
tình trạng trên vẫn không chấm dứt”.
Chỉ
cho chúng tôi cái ao nước đã đen ngòm, bốc mùi hôi thối, ông Thành nói: “Cái ao
này của nhà tôi trước đây còn có thể thả cá, mỗi năm thu lãi gần chục triệu
đồng. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay do một số nhà làm bún thải nước xuống nên nước
ao bị ô nhiễm nặng, không thả cá được nữa”.
Những rãnh nước nhỏ trong làng đặc quánh chất
bẩn.
Năm
2009, huyện đã đầu tư xây dựng hơn 100 mét đường dẫn nước thải cho làng nghề,
tuy nhiên, đường dẫn nước này cũng chỉ giải quyết được một phần nước thải hàng
ngày của những hộ làm nghề nơi đây.
Bên
cạnh sự phát triển của làng nghề, giải quyết việc làm cho người dân nơi đây thì
hàng ngày hàng trăm hộ dân vì cuộc sống mưu sinh mà làm ô nhiễm trầm trọng môi
trường sống của mình, những cống rãnh thoát nước đặc quánh, đen kít, bốc lên
mùi chua, hôi thối nồng nặc.
Nghiêm
trọng hơn nguồn nước ngầm mà người nơi đây vẫn dùng đang từng ngày bị ô nhiễm,
nước chuyển màu vàng đục, mùi chua, váng đục…
Trước việc ô nhiễm môi trường sống như hiện nay, bệnh tật phát sinh ngày càng
nhiều, rất mong chính quyền địa phương cùng với hàng trăm hộ dân làm bún cùng
bàn bạc, giải quyết để tình trạng ô nhiễm như hiện nay không còn tái diễn.
Theo báo lao động