Ông Phạm Văn Thính, nguyên phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), tác giả bức ảnh độc đáo Cầu người, kể:
“Đấy là những ngày căng thẳng ở chiến khu D trong đợt tổng tiến công
Mậu Thân năm 1968. Trên đường hành quân từ mặt trận về căn cứ, trời âm
u, mưa từng cơn xối xả như trút nước. Tới suối Nhum, tôi thấy dòng nước
dâng cao. Bên này bờ suối thương binh tập kết khá đông. Không xuồng bè,
không cầu cống, tiếng súng vẫn còn ở phía sau. Làm thế nào đưa được
thương binh sang bên kia suối nhanh nhất về “cứ” để cứu chữa?
Tôi đang bồn chồn thì thấy anh chị em thanh niên xung phong (TNXP)
kéo những tấm ván cũ, những đòn tre, cọc gỗ, nối nhau bắc cầu. Mỗi người
là một trụ cầu vững chắc. Trong chốc lát, trên vai họ hình thành chiếc
cầu nổi vắt ngang dòng nước. Người phụ trách đội TNXP bước lên cầu, đi
một đoạn kiểm tra an toàn, rồi ra lệnh cho đội cáng thương đi qua. Chiếc
cáng thương đầu tiên từng bước nhích trên mặt ván. Thế là tôi lấy máy
ảnh từ ba lô ra, vội vàng bấm mấy kiểu! Về đến căn cứ rửa phim, chọn
được kiểu này ưng nhất. Sau đó, tôi viết chú thích kẹp với phim, giao
cho biên tập viên gửi ra Hà Nội. Chú thích ghi rõ: “Thanh niên
xung phong chiến khu D, Tây Ninh dùng ván cũ của nhà kho hậu cần làm cầu
bắc trên vai, chuyển thương binh vượt suối Nhum trong chiến dịch Mậu
Thân 1968”.
Năm 2008, đúng 40 năm sau câu chuyện này, Bảo tàng Phụ nữ TPHCM làm cuộc sưu tầm ảnh nữ TNXP thời chống Mỹ cứu nước. Bức ảnh Cầu người
của Văn Thính được chọn trưng bày. Bất ngờ, một nhân vật trong bức ảnh
tình cờ tham quan bảo tàng và đã thấy hình ảnh của mình. Bà là Giáp Thị
Thanh Tiến, vốn là cán bộ Trường Tuyên huấn TPHCM. Bà chính là người con
gái xinh xẻo, tươi tắn đứng làm trụ cầu ở góc ảnh bên phải.
Trước kia bà Tiến chưa nhìn thấy tấm ảnh bao giờ, cũng không biết tác
giả là ai. Nhưng sự việc đột xuất lấy thân mình làm trụ cầu cáng thương
năm ấy thì không bao giờ bà quên. Sự việc xảy ra rất nhanh, ngoài dự
kiến. Xót xa anh em bị thương, cả đội TNXP nảy sáng kiến bắc cầu để cứu
thương binh.
Biết được câu chuyện, nhà văn Trầm Hương bèn tìm đến tác giả và nhân
vật trong ảnh hỏi chuyện, viết bài về một tình huống hy hữu trong chiến
tranh. Đây có lẽ cũng là bức ảnh có một không hai, quí giá, hiếm thấy
trên thế giới. Hình ảnh những người TNXP ấy, cái cáng cứu thương ấy, nó
là tình người kết tinh trí thông minh, lòng quả cảm, truyền thống nhân
văn của nhân dân Việt Nam.
Mấy chục năm, ông Văn Thính mới gặp lại nhân vật của mình. Họ tay bắt
mặt mừng, rớt nước mắt kể về sự việc bất chợt năm xưa trên dòng nước
thời lửa đạn, kể về các đội viên TNXP đã nhanh trí làm nên chiếc cầu kỳ
diệu.
Tuần qua, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đài truyền hình Việt Nam trình chiếu phóng sự Đi trước mở đường.
Câu chuyện về bức ảnh lại được nhắc tới với nhân vật Giáp Thị Thanh
Tiến. Bà Tiến hiện sống ở quận 9 TPHCM, gia đình đông vui con cháu. Còn
nhà báo nhiếp ảnh Phạm Văn Thính và vợ, nhà báo Nguyễn Thị Kim Liên ở
chung cư TTXVN trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM. Vợ chồng nhà báo
sinh được hai con, không may các cháu bị di chứng chất độc da cam bố mẹ
truyền lại, nên đã mất từ nhỏ. Căn hộ của họ trống vắng. Nhắc tới bức
ảnh Cầu người, cả hai ông bà trở nên hồ hởi, phấn chấn. Thời
chiến tranh ác liệt năm xưa, tuổi trẻ hăng hái năm xưa lại rộn ràng trở
về- một trong những kỷ niệm chiến tranh đẹp nhất của họ.
Theo: tienphong.vn