NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(29)- Trở lại ký ức Hà Nội xưa qua bộ tranh của họa sĩ 8x
(Ngày đăng: 23/11/2021   Lượt xem: 487)

Hình ảnh ký ức Hà Nội thập niên 80 được họa sĩ Hoàng Việt Thắng (39 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tái hiện sống động thông qua bộ ảnh “ký ức Hà Nội xưa” khiến nhiều người rưng rưng về một thời đã xa…
Ký ức Hà Nội thập niên 80 hiện lên dung dị, yên bình với nhiều hình ảnh thán thuộc. Ảnh: NVCC. 

Ký ức Hà Nội thập niên 80 hiện lên dung dị, yên bình với nhiều hình ảnh thán thuộc. Ảnh: NVCC. 

Mới đây, bộ tranh mang chủ đề "ký ức Hà Nội xưa" gồm khoảng 100 bức tranh đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi lên mạng xã hội. Cùng với đó là hàng loạt những bình luận, lời khen ngợi nét vẽ mộc mạc, bình dị nhưng không kém phần độc đáo chứa đựng ký ức về một thời xưa cũ, nghèo khó không kém phần trong trẻo hiện hữu nơi vùng đất nghìn năm văn hiến.
Anh Thắng là người tái hiện lại những bức tranh kể về ký ức Hà Nội xưa. Ảnh: NVCC. 

Anh Thắng là người tái hiện lại những bức tranh kể về ký ức Hà Nội xưa. Ảnh: NVCC. 

Trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, họa sĩ Hoàng Việt Thắng - tác giả của bộ tranh cho biết, bản thân anh sinh ra, học tập và lớn lên tại Hà Nội, hàng ngày chứng kiến sự đổi thay, đô thị hóa của thành phố, anh không đành lòng. Vì vậy, 3 năm  trở lại đây, anh quyết định lựa chọn và mang những ký ức Hà Nội - nơi anh lớn lên rồi “thổi hồn” vào những bức vẽ của chính mình.
Đoàn tàu Hà Nội dưới nét vẽ của họa sĩ Việt Thắng. 

Đoàn tàu Hà Nội dưới nét vẽ của họa sĩ Việt Thắng. 

Anh chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vì vậy xuất phát từ thâm tâm, anh vẫn muốn tái hiện lại hình ảnh của Thủ đô những ngày xưa cũ để thế hệ trẻ có thể hình dung rõ hơn về sự phát triển của vùng đất nghìn năm văn hiến.

"Tất cả những bức tranh tôi vẽ đều phác họa lại những ký ức xưa cũ về quê hương. Phần lớn những phong cảnh cũ hiện nay không còn nhiều nên tôi đã tìm hiểu qua Internet, báo đài… để có thêm cảm hứng sáng tác", họa sĩ Hoàng Việt Thắng nói.
Trở lại ký ức Hà Nội xưa qua bộ tranh của họa sĩ 8x - Ảnh 1

Trở lại ký ức Hà Nội xưa qua bộ tranh của họa sĩ 8x - Ảnh 2

Những hình ảnh thân thuộc của thập niên 80 xuất hiện sinh động trong những bức vẽ.

Những hình ảnh thân thuộc của thập niên 80 xuất hiện sinh động trong những bức vẽ.

Được biết, trước đó, anh Thắng đã dành 3 năm để hoàn thành toàn bộ tác phẩm của mình. Bộ tranh có tên gọi “Ký ức Hà Nội xưa” bao gồm 100 bức tranh tái hiện lại những đồ vật, bao diêm, phích nước, đèn cầy… Những vật dụng quen thuộc, thân thương không thể thiếu ở những thập niên 80 khiến nhiều người rưng rưng vì một thời đã xa…
Dư vị của Tết xưa. Ảnh: NVCC. 

Dư vị của Tết xưa. Ảnh: NVCC. 

Anh Thắng cho biết, điều khó nhất khi thực hiện bộ tranh tái hiện ký ức Hà Nội xưa chính là làm sao để những bức tranh trở nên sinh động, có hồn nhất. “Thông thường, một tác phẩm hội họa muốn truyền tải được nội dung thì phải bộc lộ được điều mà mình muốn truyền tải thông qua tiểu cảnh hiện hữu ở mỗi bức tranh. Người họa sĩ muốn làm được điểu này thì phải thổi hồn vào từng nét vẽ, khiến chúng trở nên sinh động, chạm đến cảm xúc của người nhìn”, anh Thắng lý giải.
Những bức tranh gợi ký ức xưa cũ khiến nhiều người rưng rưng. Ảnh: NVCC. 

Những bức tranh gợi ký ức xưa cũ khiến nhiều người rưng rưng. Ảnh: NVCC. 

Tranh vẽ Hà Nội của anh Hoàng Việt Thắng đem lại cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, thân quen mà rất đỗi bình dị. Đời sống những ngày xưa cũ ở đâu cũng thế, không chỉ riêng Hà Nội, thế nhưng qua từng bức vẽ, hình ảnh Hà Nội xưa hiện lên với những nỗi buồn an nhiên.

Theo anh Thắng, Hà Nội xưa mang vẻ đẹp yên bình, được điểm xuyến bởi sắc màu đầy tự nhiên của dòng đời. Hà Nội trong tranh anh Thắng hiện lên đẹp tựa như bài thơ cổ mềm mại phi thời gian. Đẹp về phong cảnh, về đồ vật, về con người và cả vẻ đẹp về tâm hồn của người dân Thủ đô.
Hình ảnh giếng làng. Ảnh: NVCC. 

Hình ảnh giếng làng. Ảnh: NVCC. 

Hoàn thiện xong bộ tranh, anh Thắng thường đăng tải những tác phẩm của mình lên mạng xã hội. Những bức tranh lấy được tình cảm của khán giả và thu về hàng trăm lượt yêu thích, bình luận cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nét vẽ tài hoa của họa sĩ 8x.

Cảm nhận được sự gần gũi thông qua bộ tranh “ký ức Hà Nội xưa” của họa sĩ Việt Thắng, bạn Khánh Vy (19 tuổi, Cầu giấy, Hà Nội) xúc động bày tỏ: “Nhìn những bức tranh này tôi có cảm giác như được trở về với thời xưa cũ, bình yên, dung dị đến lạ thường. Những bức vẽ khiến tôi thêm phần yêu Hà Nội - nơi sinh ra những người con ưu tú”.
Anh Thắng bén duyên với nghề vẽ từ 10 năm về trước nhưng 3 năm trở lại đây anh mới tái hiện ký ức xưa của Hà Nội. Ảnh: NVCC. 
Anh Thắng bén duyên với nghề vẽ từ 10 năm về trước nhưng 3 năm trở lại đây anh mới tái hiện ký ức xưa của Hà Nội. Ảnh: NVCC. 

Về phần mình, anh Thắng cũng chỉ biết lấy những lời khen làm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tạo nghệ thuật. “Nghệ thuật vốn dĩ rất vô cùng, bởi vậy người làm nghệ thuật không thể biết được dự định cụ thể khi nào mình làm gì. Có thể, chỉ trong 3 ngày, một họa sẽ hoàn thành 1 bức vẽ nhưng với một bức tranh khác thì lên đến 4 tháng”, anh Thắng nói.

                                             Theo: daidoanket.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.457.268
Tổng truy cập: